Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

ÔNG DƯƠNG DANH DY: KHÔNG CƯƠNG QUYẾT, TQ CÒN LẤN TỚI!

KHÔNG CƯƠNG QUYẾT, TRUNG QUỐC CÒN LẤN TỚI!

Ông Dương Danh Dy. Ảnh: NXD.
(Dân Việt) - Ông Dương Danh Dy - nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Đông, Trung Quốc đã khẳng định như vậy khi trao đổi với Dân Việt chiều 30.5.
Xin ông có thể cho biết vì sao Trung Quốc lại có những hành động gây hấn với Việt Nam chúng ta vào thời điểm này tại khu vực biển Đông?
 
- Một trong những trọng tâm của Trung Quốc là ý đồ bành trướng ở biển Đông, ý đồ này đã được thể hiện nhất quán từ trước đến nay. Trong thời gian vừa qua, để thực hiện đó, họ đã có nhiều bước như cho tàu ngư chính đi tuần tra trên biển Đông, dùng tàu xua đuổi tàu đánh cá hay ra lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông, rồi thành lập tàu hải giám. Và cho đến bây giờ, Trung Quốc đã dùng tàu hải giám gây ra vụ việc nói trên.

Không cương quyết, Trung Quốc còn lấn tới!(Dân Việt) - Ông Dương Danh Dy - nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Đông, Trung Quốc đã khẳng định như vậy khi trao đổi với Dân Việt chiều 30.5.
 
Hành động của 3 tàu hải giám Trung Quốc vừa rồi có phải là hành động ngẫu nhiên không, thưa ông?

- Việc làm của họ lần này không phải là sự ngẫu nhiên, mà đã có kế hoạch, tính toán nằm trong ý đồ bá quyền, bành trướng ở biển Đông nhằm giải quyết hàng loạt vấn đề cùng lúc. Tôi có thể khẳng định rằng, họ sẽ còn làm nữa, còn lấn tới nữa, họ có thế chiếm một vài hòn đảo không có người ở thuộc chủ quyền của Việt Nam, Philippines, thậm chí chiếm một hòn đảo ở Trường Sa để xem phản ứng của các nước thế nào. Cho nên, chúng ta cần phải cương quyết, không họ sẽ còn lấn tới.

Như ông nói, Trung Quốc sẽ còn có thêm hành động mới cứng rắn hơn, vậy liệu họ sẽ hành động vào thời điểm nào?
Từ 1984-1986, ông Dương Danh Dy làm công tác ngoại giao tại Trung Quốc, với chức vụ Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán VN tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Đông. Năm 1996, ông về hưu và sống tại Hà Nội.

- Với việc phản ứng như của Việt Nam vừa rồi, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải tính toán kỹ hơn cho những hành động tiếp theo. Tuy nhiên, theo dự báo của tôi, Trung Quốc sẽ còn có hành động cứng rắn hơn, khôn lường hơn. Thủ thuật của họ là xoa rồi đấm, đấm rồi xoa, thậm chí vừa xoa, vừa đấm. Tình hình khó có bước cải thiện lớn, mà sẽ còn căng thẳng hơn.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, để giải quyết vấn đề này, Việt Nam có thể đâm đơn kiện lên toà án quốc tế?

- Nếu chúng ta đưa sự việc ra kiện ở toà án quốc tế hoặc gửi đơn lên Liên Hợp Quốc, thì Trung Quốc sẽ thua, chỉ có điều sự việc có thể kéo dài mấy năm hoặc lâu hơn nữa. Song việc gửi đơn có một ý nghĩa là tranh thủ được sự đồng tình của dư luận quốc tế và nhân dân tiến bộ thế giới.

Trong trường hợp Trung Quốc tiếp tục vi phạm lãnh hải Việt Nam, chúng ta nên phản ứng như thế nào?

- Chúng ta cần phải thể hiện cho phía Trung Quốc biết rằng, những hành động ngang ngược, trắng trợn như thế là không thể chấp nhận được và nếu tái diễn, Việt Nam sẽ có những hành động quyết liệt hơn. Chúng ta phải đưa hải quân ra bảo vệ, chứ không thể để họ thích vào vùng biển của chúng ta làm gì cũng được.

Xin cảm ơn ông!

Lê Hân (thực hiện)
Nguồn: Dân Việt.
 
 

1 nhận xét :

  1. THƯ GỬI CÁC VỊ PHỤ LÃO
    Thưa các cụ,
    Đây tôi lấy danh nghĩa là một người già, mà nói chuyện với các cụ. Tục ngữ có câu: " Lão lai tài tận, thường các Cụ phụ não ta cũng tin như vậy. Gặp việc gì , các cụ đều nói: " Lão giả an chi (người già nên ở yên ) - Mình tuổi hạc ngày cao, không bay nhảy gì nữa. Việc đời để cho con cháu bầy trẻ làm. Chúng ta đã gần đất xa trời rồi, không cần hoạt động nữa. "
    Tôi không tán thành ý kiến đó. Xưa nay, những người yêu nước không vì tuổi già mà chịu ngồi không. Trung -quốc có những người nhu Mã Phục Ba nước ta thì có những người như Lý Thường Kiệt, càng già càng quắc thước, càng già càng anh hùng.
    Hiện nay, nước ta mới tranh quyền độc lập tự do, nhưng còn phải qua nhiều khó khăn, để củng cố quyền tự do độc lập đó. Vậy nên nhân dân ta, bất kỳ già trẻ, đêu phải ra sức gánh một vai.
    Con cháu ta, thanh niên thì gánh việc năng, chúng ta già cả, không làm được công việc nặng nề, thì khua gậy đi trước, để khuyến khích cho bọn thanh niên và san sẻ những kinh nghiệm của chúng ta cho họ. Chúng ta là bậc phụ lão, cần phải tinh thần đoàn kết trước để làm gương cho con cháu ta theo . Vậy tôi mong các vị phụ lão ở Hà thành ra xung phong tổ chức Hội " Phụ lão cứu quốc" để cho các phụ lão cả nước bắt chước và để hùn sức giữ gìn nền độc lập của nước nhà.

    Ngày 29 tháng 9 năm 1945
    HỒ - CHÍ - MINH

    Trả lờiXóa