Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

HẢI QUÂN VIỆT NAM ĐÃ SẴN SÀNG!

Hải quân Việt Nam tập luyện bảo vệ chủ quyền biển đảo

Chăm chỉ tập luyện, huấn luyện để làm chủ vũ khí hiện đại, sẵn sàng bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc là hình ảnh của Hải quân nhân dân Việt Nam.

> Xuân về trên nhà giàn ở biển Đông

Tập luyện ở Vùng 4 Hải quân.
Biên đội tàu hải quân Việt Nam.
Biên đội tàu tên lửa.
Bộ đội tên lửa Hải quân sẵn sàng chiến đấu.
Tập luyện bảo vệ chủ quyền.
Tàu tên lửa tập luyện bắn đạn thật trên biển.
Nhiệm vụ quan trọng của chiến sĩ Hải quân là huấn luyện làm chủ trang bị hiện đại.
Thủy thủ kiểm tra tàu chuẩn bị đi biển.
Chiến sĩ đảo Trường Sa chắc tay súng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
Trọng Thiết 
Nguồn: VNExpress.net.

15 nhận xét :

  1. HẢI QUÂN VIỆT NAM ĐÃ SẴN SÀNG! Luyện tập.Hu hu

    Trả lờiXóa
  2. Bộ ảnh quá đẹp, thế này thì yên tâm rồi, sẵn sàng...

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ có điều là Lệnh trên chưa ban xuống

    Trả lờiXóa
  4. clip đốt xe máy trước đại sứ quán Trung Quốc 44 Hoàng Diệu
    http://www.youtube.com/watch?v=BVtAMShllvk
    http://www.youtube.com/watch?v=B-FYJ1115sM

    Trả lờiXóa
  5. Trên đang bận xây Cung hữu nghị bác ơi.

    Trả lờiXóa
  6. Kính gửi TS Nguyễn Xuân Diện và bà con cư dân mạng thường ghé hiên trà của Lâm Khang ! Hôm trước tôi đã có ý kiến đề nghị TS Diện với uy tín và tình cảm của mình tổ chức quyên góp, trước hết là từ bà con cư dân mạng yêu quí trang blog của TS, để chúng ta thể hiện tình yêu Tổ quốc và góp phần nhỏ bảo vệ biển đảo. Hiện nay báo Tuổi trẻ đang tổ chức phong trào " Góp đá xây Trường Sa ".Ts Diện nên cân nhắc đề nghị này của tôi. Số tiền ta góp được là rất nhỏ nhưng có thể làm được vài việc có ý nghĩa. Ví dụ : Hỗ trợ ngư dân đảo Lý Sơn bám biển, đặc biệt là những ngư dân đã bị Trung Quốc cướp sạch tài sản nhiều lần, lại còn bắt nộp tiền chuộc mà nhiều người đang lâm vào túng quẫn. Họ chính là những người lính thật sự góp phần khẳng định chủ quyền biển , đảo của Việt Nam. Ts. Diện kính mến ! Số tiền tôi đóng góp được chẳng là bao, tôi cũng có thể góp qua báo Tuổi trẻ nhưng thật sự tôi muốn TS. Diện và bà con cư dân mạng làm việc này. Ta không phải là một tổ chức, hành động tự phát từ trái tim với tình yêu Tổ Quốc nồng cháy. Đó có thể là một hành động kích hoạt lòng yêu nước của nhiều người. Xin trân trọng cảm ơn

    Trả lờiXóa
  7. hai quan nhan dan viet nam hay xung dang voi niem tin va hy vong cua nhan dan /

    Trả lờiXóa
  8. Xin chào anh Trung Kiên,

    Cám ơn anh đã ghé thăm hiên trà và dành cho chủ nhân hiên trà tình cảm quý mến.

    Chiều nay, có một doanh nghiệp ở Tp Hồ Chí Minh cũng đề nghị tôi đứng ra quyên góp tiền cho việc tự vệ trên biển. Và anh nói sẽ chuyển 10 triệu hoặc 1 tấn gạo ngay sau khi đọc được lời đề nghị của Nguyễn Xuân Diện trên blog này, và nói đó là đóng góp đợt đầu.

    Tôi vô cùng bối rối trước những lời đề nghị của nhà doanh nghiệp đó và cả Anh Trung Kiên nữa, anh ạ!

    Trân trọng
    Nguyễn Xuân Diện

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn TS Diện đã đăng com. với đề nghị của tôi.Ts Diện à, tôi còn nhớ câu nói ở đâu đó : giá trị món quà không quan trọng bằng cách tặng quà. Ta góp chút tiền vì biển, đảo của Tổ Quốc trong bối cảnh này cũng sẽ là như thế. Đó chỉ là giá trị tinh thần. Nhưng chính giá trị tinh thần, lòng yêu nước đã làm nên chiến tháng lẫy lừng của dân tộc ta trong các cuộc chiến dù rằng tương quan lực lượng ta luôn yếu hơn kẻ thù rất nhiều. Tôi là một người lính đã qua chiến trường B trước 1975, chắc là tôi không đủ sức ra trận nữa nếu kẻ thù xâm lăng. Cuộc sống tuy chỉ đủ ăn nhưng tôi cũng sẽ đóng góp đầu tiên ở mức tối thiểu 10triệu đồng. TS nên tham khảo ý kiến những người đáng kính khác và đưa ra quyết định. Mà TS đã từng tổ chức quyên góp giúp bà con vùng lụt Hà Tĩnh rồi mà. Không ai nghi ngờ gì tấm lòng trong sáng của Lâm Khang. Xin trân trọng cảm ơn

    Trả lờiXóa
  10. cháu cũng đồng tình với ý kiến của chú Trung Kiên và cháu nghĩ toàn thể dân tộc ta sẽ đồng lòng chống giặc,không thể chúng ức hiếp mình mãi thế dc. Mấy ngày này theo dõi thời sự mà thấy uất quá bác ah. Cháu chỉ là sv vừa học vừa làm cũng xin góp chút ít... Sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc

    Trả lờiXóa
  11. Hoàng yêu nướclúc 23:22 2 tháng 6, 2011

    Ủng hộ anh Kiên !
    Anh Diện nhờ luật sư tư vấn về việc lập quỹ đi.
    Chúng tôi sẽ vận động các cá nhân và doanh nghiệp yêu nước.

    Trả lờiXóa
  12. Kính gửi TS Diện! Tôi đề nghị Ts hoặc ai đó viết một lời kêu gọi lòng yêu nước của bà con cư dân mạng và đặc biệt là gửi các chủ doanh nghiệp giàu có(có người có hành tỷ dolars mà) trước khi quyên góp để phát huy sức mạnh tổng hợp.Tình cảm, lòng yêu nước là vô cùng quan trọng nhưng nhiều tiền cũng giá trị lắm. Ta quyên góp bằng nhiều hình thức, kể cả nhắn tin (nhưng nâng giá trị 1 lần nhắn lên 25,30 ngàn đồng )... Nhân đây tôi xin tặng TS Diện và bà con cư dân mạng mấy vần thơ của một Lưu học sinh ở Nga khi nghe tin Trung Quốc đánh chiếm một số đảo ở quần đảo Trường Sa năm 1988 :
    "...Khi âm thanh cuối cùng rơi vào đêm
    Khi câu dân ca gọi về bao nỗi nhớ
    Khi buổi phát thanh đêm nay không còn nữa
    Tổ Quốc hiện về trăn trở mãi không nguôi
    Có những đêm dài như thế nơi xa xôi
    Chúng con thức cùng Người trong tận cùng thương nhớ
    Để chia cùng Người những niềm vui lớn nhỏ
    Chia phút căm thù, chia những nỗi lo toan..."

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Đề nghị bán lại cái Vinashin để lấy tiền mua tàu ngầm về giữ nước.Quán triệt,quán triệt...

    Trả lờiXóa
  15. cháu nghĩ chúng ta không thể nhẫn nhịn Trung Quốc mãi như thế được, bọn chúng quá đáng lắm rồi, mấy ngày gần đây đọc báo mà cháu tức không thể chiệu được. chúng ta cần phản đối mạnh mẽ, kịch liệt hơn, toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ đồng lòng

    Trả lờiXóa