Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

LS. TRẦN ĐÌNH TRIỂN ĐÃ VẠCH RA 9 DẤU HIỆU PHẠM TỘI CỦA ÔNG ĐINH ĐỨC LẬP

VÌ SAO BÁO CHÍ VN CHƯA VÀO CUC Đ BO V ĐNG ĐI?
Luật sư Trần Đình Triển 
Hết giờ làm việc chiều nay, định đi tập thể dục “ vươn vai, ngắc cổ “ một chút với mấy bác hàng xóm thì thấy 1 chị đã lớn tuổi gõ cửa văn phòng và giới thiệu: “ Tôi là Đặng Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban khoa giáo Báo Đại Đoàn Kết, mong muốn được gặp anh và nhờ anh giúp đỡ để bảo vệ tài sản của Nhà nước, lợi ích tập thể và quyền lợi chính đáng của bản thân tôi. Người tôi muốn khiếu nại là ông Đinh Đức Lập – Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết, có dấu hiệu tham nhũng, vi phạm pháp luật, trả thù người khiếu nại tố cáo,…
Tôi mời chị Ngân uống nước và tranh thủ đọc lướt qua tài liệu mà chị Ngân cung cấp; tôi thật sự ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình: Tổng biên tập của 1 tờ báo thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Cơ quan đại diện và giữ gìn khối đoàn kết đại dân tộc Việt Nam mà ngang nhiên vi phạm pháp luật, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, dùng quyền uy ra tay sát phạt những người đấu tranh chống tiêu cực…Sơ qua vài tài liệu đã thể hiện ông Đinh Đức Lập đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng mà cơ quan có thẩm quyền cần điều tra, xác minh làm rõ để xử lý nghiêm minh theo pháp luật, cụ thể là: 
1. Ông Lập làm và sử dụng bằng giả (bằng Trung cấp chính trị);
2. Làm thẻ nhà báo khi chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin về “Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo”;
3. Bổ nhiệm Tổng biên tập báo Đại đoàn kết không đủ tiêu chuẩn theo Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Ban hành quy chế bổ nhiệm, miễn nhiễm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí”;
4. Đưa tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước là nhà số 82 Trần Quốc Toản thành phố Đà Nẵng (nhà này lấy danh nghĩa của báo Đại Đoàn Kết xin Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và được UBND TP Đà Nẵng chấp thuận tại Quyết định số 5755 ngày 19/01/2004). Đến ngày 20/4/2011 Báo Đại Đoàn Kết do ông Đinh Đức Lập chủ trì giao lại căn nhà này cho Công ty Cổ phần xây dựng 79 (vốn tư nhân, do ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị). Công ty này chỉ bồi thường cho Báo Đại Đoàn Kết 1 tỷ đồng để được sở hữu toàn bộ nhà và quyền sử dụng đất trên (việc này đang được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra TP Đà Nẵng thụ lý) ;
5. Đưa nhà đất (trụ sở của Báo Đại Đoàn Kết tại 66 Bà Triệu – Hà Nội có diện tích đất mặt bằng 588 m2 liên doanh với Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đông Dương (cũng là công ty vốn tư nhân) để xây dựng thành nhà 11 tầng và 1 tầng hầm, báo chỉ được sử dụng tầng 5 và tầng 6.
Hợp đồng được ký ngày 27/9/2010, ngay trong ngày đó lại ký 1 phụ lục hợp đồng số 01; cam kết với nhau và tuyệt đối giữ bí mật việc liên doanh, liên kết này.
Lạ lùng nhất tại điều khoản xử phạt vi phạm hợp đồng quy định: nếu Báo Đại Đoàn Kết vi phạm thì phải chịu toàn bộ chi phí mà Công ty CP Địa ốc Đông Dương đã bỏ ra, đồng thời phải phạt tương đương 1 triệu đôla; còn nếu công ty vi phạm thì không chịu trách nhiệm gì hết – ngoài việc làm luật sư tôi còn là Phó Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại Hà Nội, thực lòng tôi ngỡ ngàng về hợp đồng liên doanh này, mang tài sản của Nhà nước để liên doanh, liên kết với 1 bản hợp đồng mà có lẽ nhà đất của tư nhân không ai ký như vậy;
6. Báo Đại Đoàn Kết xin đất để xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên của báo ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, bao nhiêu năm nay Ban dự án của báo do ông Đinh Đức Lập ra quyết định thành lập, huy động hàng chục tỷ đồng của anh em bỏ ngoài sổ sách, chia nhau sử dụng, gửi tiết kiệm còn dự án đang nằm im tại chỗ;
7. Có dấu hiệu ông Đinh Đức Lập bao che, dung túng cho ông Nguyễn Xuân Huy ( cán bộ của Báo) làm thủ tục mạo chức danh Phó Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết để làm luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Huy mạo danh lúc thì cán bộ Cục Báo chí – Xuất bản, lúc thì mạo danh là Cục phó Cục Báo chí – Xuất bản (Bộ Thông tin – Truyền thông); làm thẻ viên chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với học hàm Tiến sĩ (đáng tiếc là vụ việc này chưa được cơ quan có thẩm quyền điều tra thu thập bản chính, giám định…) để xem xét trách nhiệm việc làm giấy tờ giả của ông Nguyễn Xuân Huy và việc ông Đinh Đức Lập có đồng phạm hay không?
8. Dùng quyền uy của mình để trả thù người khiếu nại tố cáo, bằng hình thức sa thải, cụ thể là: Đã sa thải nhà báo Hữu Nguyên (Bùi Hữu Phước – Phó Trưởng ban đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 24/6/2013); nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng – nguyên Phó Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ Báo Đại Đoàn Kết vào ngày 3/6/2013. Dự định vào ngày 3/7 tới đây ông Đinh Đức Lập thành lập Hội đồng kỷ luật để kỷ luật bà Đặng Thị Kim Ngân – Phó ban Khoa giáo Báo Đại Đoàn Kết (căn cứ Luật Luật sư, Bộ luật Lao động, Luật Viên chức, tôi đã làm thủ tục để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Đặng Thị Kim Ngân tại phiên họp kỷ luật này).
9. Việc ông Đinh Đức Lập vu khống 2 vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, điều đó có dấu hiệu là có thật vì việc phát ngôn của ông Lập tại 1 cuộc họp giao ban cán bộ lãnh đạo của Báo từ cấp Phó ban trở lên, có người ghi âm và đã phát tán trên mạng, việc này phải cần được điều tra làm rõ, giám định giọng nói, băng ghi âm có cắt băng lồng ghép hay không để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ uy tín cho 2 vị lãnh đạo cao cấp của Đảng.  
Tôi nhìn chị Ngân và hỏi: “Ông Đinh Đức Lập là người thế nào mà lọt lưới ghê thế, ông ta là con lươn, con chạch hay có ô dù nào đó?”. Chị Ngân ngập ngừng rồi trả lời: “Có…, có…, có anh ạ, nhưng không to lắm, ông ấy ở trên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Tôi hỏi tiếp chị Ngân: “ Việc 3 nhà báo bị 1 Tổng biên tập xử sự ngay trong tháng kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thì đồng nghiệp là các nhà báo, các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin – Truyền thông, Ban Khoa giáo Trung ương có lên tiếng gì ủng hộ các anh chị không?”. Chị Ngân im lặng,… cúi đầu và 2 hàng nước mắt rơi trên má !
Nguồn: FB Trần Đình Triển

15 nhận xét :

  1. Đinh Đức Lập bất chấp luật pháp lắm. Y sẽ tống cổ luật sư Triển ra khỏi báo nếu luật sư đến làm việc. Đã có người bị như thế rồi. Lập cậy mỗi ông Vũ Trọng Kim thôi thế mà y cứ nghĩ mình gớm lắm. Để rồi xem

    Trả lờiXóa
  2. Xin hỏi luật sư Triển: Báo đại đoàn kết thuộc UBTWMTTQVN. Mà UBTWMTTQVN thuộc khối đảng hay nhà nước?
    Nếu thuộc khối đảng thì làm sao xử lý bằng pháp luật của nhà nước?
    Ông Đinh đức Lập với Đinh la Thăng và Đinh đức Thiện có họ hàng gì với nhau không?

    Trả lờiXóa
  3. Cái anh Đinh Đức Lập này đã quá ầm ĩ lâu nay rồi mà sao... Chính Phủ, Ban Tuyên Giáo, ban nọ ban kia... vẫn cứ im re... Lạ quá!

    Trả lờiXóa
  4. Tôi tin Ls Trần Đình Triển sẽ làm sáng tỏ vụ này cho độc giả. có thể Đ.Đ.Lập thoát lưới pháp luật vì có thế lực bao che nhưng ít ra mọi người có thể nhìn thấy rõ sự thối nát của chế độ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàn toàn đồng ý với bạn!
      Rất mong LS.Trần Đình Triển lên tiếng vạch mặt sự thối nát của cái gọi là... "NHỮNG THẾ LỰC KHÔNG THÙ ĐỊCH" (!)
      Trăn trọng

      Xóa
  5. Ồ, vụ Đinh Đức Lập này tôi cứ nghĩ đơn giản là chuyện báo chí, không nghĩ là nó đụng đến việc liên quan đến nhiều tiền như vậy.
    Nếu đụng đến tiền nhiều như vậy,việc các anh ở Trển bao che (nếu có )cho Ông lập cũng không có gì là lạ.
    "Đạn nhiều thế, bắn gì mà chẳng thủng".

    Trả lờiXóa
  6. Mặt trận sắp có Chủ tịch mới. Ông Kim đang phải giải trình về các tiêu cực do mình và Lập gây ra với cơ quan có trách nhiệm. Tôi nghĩ Kim sẽ ân hận về việc cố ý đỡ Lập

    Trả lờiXóa
  7. Cái chuyện bầy hầy của vụ Đinh Đức Lập nếu cứ lùm xùm như vầy hoài thì chỉ tổ làm hại đến uy tín của Đảng mà thôi.
    Nó cho thấy mặc dù mang tên Đại đoàn kết nhưng trong nội bộ chẳng có đoàn kết gì ráo.
    Như vậy còn tuyên truyền được ai. Làm sao mà hoàn thành được nhiệm vụ tuyên truyền, là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng ?!
    Học quán triệt nghị quyết TW 4 phê và tự phê , để rồi kết quả như nầy à ?

    Trả lờiXóa
  8. Đoàn Kết của Mặt trận
    Lại chằng "Kết" tý nào.
    Gương xấu còn treo đó.
    Mặt trận tính làm sao ???

    Trả lờiXóa
  9. Tôi biết chị Kim ngân này cách đây hơn chục năm rồi, hồi ấy chị viết báo phản ánh vụ làm chết người do tắc trách của các bác sĩ bệnh viện Xanh pôn, dưới ngòi bút sắc sảo và tình người của chị e kíp bác sĩ đã phải cúi đầu nhận tội và phải bồi thường cho gia đình người bệnh, kính phục một con người nhiệt huyết, trung thực, luôn bênh vực lẽ phải. Kính mong luật sư Triển giúp chi!

    Trả lờiXóa
  10. Luật sư Trần Đình Triển và ông Vũ Trọng kim biết rõ nhau từ những vụ luật sư Triển đánh gãy 2 thằng ở trung ương Đoàn. Ông Kim sẽ dám chơi hay tìm cách thỏa hiệp đây?

    Trả lờiXóa
  11. Vũ Trọng Kim từng được biệt phái vào làm bí thư tỉnh Quảng trị. Sau đó vì bao che sai phạm tiêu cực và lôi bè kéo cánh gây mất đoàn kết làm cho tỉnh Quảng trị nát bét nên bị Trung ương kỷ luật đảng điều ra lại hà nội còn ông Nguyễn Minh kỳ bị kỷ luật mất chức Chủ tịch tỉnh về vườn.
    Đinh Đức Lập dựa vào Kim để làm càn cần xử lý cả hai. Làm rỏ Lập chia cho Kim bao nhiêu tiền mà ra tay bảo kê như vậy?

    Trả lờiXóa
  12. Tôi nhìn chị Ngân và hỏi: “Ông Đinh Đức Lập là người thế nào mà lọt lưới ghê thế, ông ta là con lươn, con chạch hay có ô dù nào đó?”. Chị Ngân ngập ngừng rồi trả lời: “Có…, có…, có anh ạ, nhưng không to lắm, ông ấy ở trên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

    Dưới cái nhìn của LS Triển Đinh đức Lập hóa ra là con lươn, con chạch chứ chẳng phải người nữa rồi. Còn cái ông trên MT thì "không to lắm" nhưng mà cũng che chắn quá thô bạo cho Lập trước bao nhiêu là tội lỗi tày trời.
    Bảo kê cho "con lươn, con chạch" thì chỉ có thể là "một ông không to lắm"... chứ ông to thật thì đã sớm nhận ra cái nguy hại của con lươn con chạch rồi, chẳng màu mỡ gì mà che chắn lcho cái lũ mạt hạng, cặn bả mà àm gì cho thêm rắc rối và thêm thất đức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điếu đóm ở Tràng Thilúc 16:13 4 tháng 7, 2013

      Ka ka ka... Ls Triển mắng đinh đức lập là con lươn con chạch quả thật là trời có mắt. đinhđlập bị quả báo vì trước đây đã dám mắng chủ tịch Huỳnh Đảm là con chạch... trời có mắt, có mắt nên quả báo nhãn tiền...

      Xóa
  13. mong luat su di den tan cung van de

    Trả lờiXóa