Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022

THÀNH PHỐ CHẾT LÂM SÀNG


THÀNH PHỐ CHẾT LÂM SÀNG 

Đoàn Lê Giang

Có anh bạn nhà văn ở Bắc Ninh xem bóng đá sân Thống nhất trên truyền hình thấy cái sân xập xệ như 20-30 năm trước phải thốt lên: Sao sân vận động của thành phố đóng góp ngân sách nhiều nhất cả nước mà tồi tàn, cũ kỹ, lạc hậu như sân cấp quận huyện thế này! 

Ờ đúng thật, sân Thống nhất thua hết các sân bóng khác ở phía bắc: sân Lạch Tray (HP), sân Vinh (NA), sân Thiên trường (Nam Định), sân Ninh Bình, sân Việt Trì (Phú Thọ)… Còn so với sân Hàng Đẫy, Mỹ Đình (HN) thì khỏi nói rồi! 
 

Sao thế nhỉ? 

- Có người nói tại Thành phố lo phân lô Thủ Thiêm, Tân Cảng, Ba Son, Tân Sơn Nhất … và những hệ luỵ sau đó (bị ném giày, bị thanh tra), trong đó đặc biệt nghiêm trọng là mất cán bộ nhiều quá! Thế thì đầu óc đâu lo chuyện SVĐ đá bóng vô bổ của 22 người trên sân! 

- Có người nói tại ngân sách TP nộp hết về TW rồi (xem bảng), tiền còn lại chỉ đủ vá víu mấy cái vỉa hè và nuôi mấy quan tham tép riu thôi! 
 

Có người bàn tại tầm nhìn hẹp quá, có 2 cái cao tốc, mà đường nhỏ xíu kẹt xe ngay từ ngày đầu đưa vào sử dụng.
v.v. 

Tôi mới ngẫm lại, các dịch vụ công ích lớn nhất của thành phố xây cũng cách nay 50-70 năm cho đến 1 thế kỷ rồi! 

1) BV lớn nhất là BV Chợ Rẫy, niềm tự hào của ngành y TP xây cách nay 48 năm; 

2) Đại học lớn nhất trong nội thành là ĐH Bách Khoa xây cách nay 49 năm; 

3) Sân bay lớn nhất là Tân Sơn Nhất đến nay cũng 66 năm; 

4) Trường cấp III to đẹp nhất là trường Petrus Ký (Lê Hồng Phong hiện nay) xây cách nay gần 100 năm, tức sau khi cụ Petrus Ký quy tiên một thời gian; 

5) Sân vận động lớn nhất: sân Thống nhất, xây xong cách đây cũng 63 năm
.... 

Ngày xưa SG chỉ có 3 triệu dân, bây giờ khoảng 12 triệu, tức một đại đô thị dùng dịch vụ của một thành phố 50-60 năm trước. 

Thành phố HCM như con bò sữa, người ta vắt sữa nó, vắt đến đứt núm vú của nó, chỉ cho ăn rơm khô với lời động viên: Vì cả nước! 

Giờ thì cả nước đã lần lượt vượt qua nó! 

Mấy hôm trước Bộ trưởng GTVT cảnh báo: TP.HCM có thể sắp tới trở thành gánh nặng cho cả nước! (Bài "Bộ trưởng Bộ GTVT: Không cải thiện giao thông, TP.HCM sẽ thành đô thị nghẽn nhất Việt Nam" - Bài trên TTO 09/07/2022 09:46 GMT+7)

Gánh nặng như một con bệnh ô nhiễm, kẹt xe, cũ kỹ, lạc hậu, đáng xấu hổ... 

Ôi, Hòn Ngọc Viễn Đông một thời, nó đã chết lâm sàng từ lâu! 

Làm sao đến nông nỗi này?!

1 nhận xét :

  1. Đừng đổ cho ngoại cảnh! Bản thân 12 triệu dân TP Sài gòn là tiềm năng lớn nhất! Quan trọng là chính quyền có tin dân, để cho dân bỏ vốn đầu tư mà không bị chi phối bới các nhóm lợi ích đang nhung nhúc khắp Sài Gòn.

    Trả lờiXóa