Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

NÓNG: KHÁM XÉT KHẨN CẤP THƯ KÝ VÀ LÁI XE CỦA CHỦ TỊCH HÀ NỘI



Khám xét khẩn cấp đối với hai cán bộ UBND TP Hà Nội

Tiền Phong
13/07/2020 20:31

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với một người trong Phòng Thư ký biên tập và một người khác là lái xe riêng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Khởi tố, bắt giam anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile
Thứ trưởng Bộ Công an kêu gọi ông chủ Nhật Cường đầu thú
Tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ buôn lậu, rửa tiền tại Cty Nhật Cường

Ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của cá nhân về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.


Những người bị khám xét gồm: Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên - Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội và Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng - lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Người thứ ba liên quan đến hành vi phạm tội là Phạm Quang Dũng (SN 1983), trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, cán bộ C03 Bộ Công an.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.


HX

7 nhận xét :

  1. LỬA CHÁY THÀNH THĂNG LONG RỒI. KỲ NÀY SẼ CÓ THÊM CỦ VÀO LÒ ĐÂY.

    Trả lờiXóa
  2. Tài xế là nhân vật quyền thế! Năm xưa có bác tài được cất nhắc làm trưởng ban tổ chức chính quyền Hà Nội!
    Thời bao cấp bác tài được gọi với danh xưng khá kêu: cán bộ đường lối!

    Trả lờiXóa
  3. Trước Đại hội, hàng loạt những cuộc bắt bớ được báo chí dọn đường để dằn mặt nhau về nhân sự NHÀ ĐỎ đây...

    Trả lờiXóa
  4. Qua các vụ bắt bớ, người dân thấy rõ cán bộ ăn thật nhưng lại đùa giỡn với pháp luật, họ xem pháp luật như trò đùa, họ chẳng có ý thức xã hội, như thể họ sống trong vườn địa đàng thuở hồng hoang, muốn gì được nấy, muốn giết ai thì giết!

    Trả lờiXóa
  5. Không biết anh Chung con đã được thưởng Huân Chương về thành tích chống Cô vít chưa nhể ?

    Trả lờiXóa
  6. Lái xe và thư ký của Chủ tịch Hà Nội, Nguyễn Đức Chung như thế thật nguy hiểm. Bao nhiêu bí mật của lãnh đạo Hà Nội, và của quốc gia bị bọn này ăn cắp và bán cho tình báo nước ngoài , nước lạ thì nguy hại vô cùng. Tưởng chuyện xưa Trọng Thủy - Mỵ Châu không ngờ nay lại tái hiện ngay giữa trung tâm Thủ đô . Nếu Cụ thần Rùa ở hồ Hoàn Kiếm ngoi lên nói ông Chung mất cảnh giác " giặc ngồi sau lưng mà nhà Ngươi không biết" quả không oan chút nào.

    Trả lờiXóa
  7. Hà Nội ngập rác thối. Rác ngoài phố, rác ngay trong tòa nhà UBND TP HN.

    Trả lờiXóa