Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Hà Nội: CHÁY PHÒNG LÀM VIỆC TẠI TRỤ SỞ BỘ CÔNG AN

Trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.


Hà Nội: Cháy phòng làm việc tại trụ sở Bộ Công an

Dân trí
Thứ tư, 02/01/2019 - 17:52

Chiều nay (2/1), một vụ cháy đã xảy ra tại phòng làm việc của trụ sở Bộ Công an (số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội).
Một lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Bộ Công an) xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ cháy do chập điện ở trần thạch cao của phòng làm việc và đã được lực lượng PCCC nhanh chóng dập tắt.


Khói bốc ra từ tâng thượng của trụ sở Bộ Công an.


Lực lượng PCCC tiếp cận vị trí cháy bằng xe thang.

Theo đó, khoảng 16h chiều 2/1, khói bốc ra từ gần tầng thượng trụ sở Bộ Công an (số 47 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội). Không lâu sau, xe cứu hỏa cùng các chiến sĩ PCCC có mặt, tổ chức chữa cháy. Lực lượng chức năng phải tiếp cận khu vực xảy cháy bằng xe thang và đập các vách kính để thoát khói, đưa ống phun nước qua cửa kính bị vỡ để dập lửa.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Rất may sự cố đã được không chế nhanh chóng nên không gây thiệt hại gì về người, đồ đạc không thiệt hại nhiều.

Vụ cháy thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Hàng chục cảnh sát giao thông đứng phân luồng để tránh ùn tắc khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn qua trụ sở Bộ Công an.
Tiến Nguyên
 
__________
Trong khi, Chánh văn phòng Bộ Công an phủ nhận "Không có việc cháy trụ sở"

Xem bài: 

5 nhận xét :

  1. "Không có việc cháy trụ sở"
    "Không có thông tin gì về Trịnh Xuân Thanh"
    "Không có thông tin gì về Vũ nhôm"...

    Trả lờiXóa
  2. Sự kiện đã rõ ràng vậy, còn phủ nhận gì nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháy một phòng và cháy trụ sở là khác nhau. Cũng như cháy tủ lạnh và cháy nhà là khác nhau, cháy chuồng lợn và cháy nhà là khác nhau, cháy giường và cháy nhà là khác nhau. Đầu óc chi mà à uôm đến thế.

      Xóa
  3. Chứng từ, sổ sách đến kỳ thanh tra, kiểm tra hoặc phải lưu trữ dài dài mà bị cháy là thích nhất

    Trả lờiXóa
  4. Cháy IMEXCO thập niên 1990 cũng na ná...

    Trả lờiXóa