Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Mặc Lâm: NGƯỜI DÂN CẦN MỘT CHÍNH PHỦ TỬ TẾ


Mặc Lâm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi, cổ vũ cho một chính phủ kiến tạo trong khi xã hội lung lay tận gốc rễ.

Từ một anh công an giao thông đến một tay bộ trưởng, ai cũng chăm chăm vào chiếc túi rách của người dân. Từ một bà bộ trưởng cho tới một dư luận viên ăn nói, hành xử như cùng được đào tạo một trường. Doanh nhân càng lớn thì cấp độ ăn cắp, lừa đảo càng tinh vi. Chính quyền đứng ngoài mọi biến động xã hội làm như đó không phải là việc của mình, thế mới có cờ đỏ công khai ăn mừng ngày “vô chính phủ”.

Người dân không cần một chính phủ kiến tạo. Người dân cần một chính phủ tử tế.

Không cần tử tế như một công dân gương mẫu, chỉ cần rụt rè một chút khi đưa tay nhận đồng tiền bất minh hay bớt lại những lời lộng ngôn dốt nát hoặc ngưng tham gia vào những vở kịch kệch cỡm thì chính phủ sẽ … kiến tạo rồi.

Tử tế là chìa khóa có khả năng mở cánh cửa vô minh vốn đè nặng lên chế độ ngày một lún sâu vào ảo tưởng quyền lực. Cờ đỏ không còn tung bay kiêu hãnh khi chiến thắng kẻ thù, nó đang tung bay ngạo ngược chống lại nhân dân và nó sẽ kiến tạo rất thành công những kiêu binh, hồng vệ cộng sản.

Lịch sử xoay vần, hạt lúa rơi xuống năm xưa đang đến ngày đâm chồi mọc lại.
 
 

6 nhận xét :

  1. Ba Cầu Muối , Saigonlúc 09:10 1 tháng 11, 2017

    Mục nát đến tận cùng . Kiến tạo gì được nữa ?

    Trả lờiXóa
  2. Dân có cần nhưng quan chưa vội
    Dân có vội thì ... mặc kệ dân

    Trả lờiXóa
  3. Dấu hiệu của căn bệnh ung thư

    Trả lờiXóa
  4. Ai cho phép bọn quỷ này dùng hình ảnh của quốc kỳ làm áo mặc ???

    Cờ đỏ sao vàng đối với nhân dân Việt nam thiêng liêng lắm !
    Lá cờ đỏ sao vàng uy nghiêm khi chúng ta trang trọng đứng chào!
    Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió thể hiện khi chúng ta chiến thắng quân thù!
    Lá cờ đỏ sao vàng còn phủ lên quan tài những người đã làm việc,hy sinh vì Tổ quốc!
    Để treo được lá cờ đỏ sao vàng trên nóc tháp Rùa ở hồ Hoàn kiếm (trong lúc quân Pháp còn chiếm đóng Thủ đô Hà nội:năm 1950): mấy chiến sĩ dũng cảm đã phải hy sinh.
    Lá cờ đỏ sao vàng oai nghiêm được treo trong các buổi lễ trang trọng.
    Lá cờ đỏ sao vàng đã thấm bao máu xương của các chiến sĩ trong đấu tranh giữ gìn Độc lập của Tổ quốc.

    Cớ sao ? Ai cho phép bọn yêu quái này làm áo mặc vào thân xác bọn quỷ

    Chính quyền cần làm rõ và "trừng trị" thích đáng bọn yêu quái này !

    Trả lờiXóa
  5. Rất đúng"Người dân không cần một chính phủ kiến tạo. Người dân cần một chính phủ tử tế"

    Trả lờiXóa
  6. Không có cái chất con người tử tế thì lấy đâu ra chính phủ tử tế! Xem ra hai từ tử tế khó mà thực hiện!

    Trả lờiXóa