Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 06/6/2017

Trong khi đó thì cách đây vài ngày, chính ông này cung cấp tin cho VNN nói việc HN 
sẽ chặt - bứng 4000 cây xà cừ cổ thụ trên 9 tuyến phố nội thành.

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 06/6/2017)
 
1. Đã một tuần nay sau vụ "nổ lớn bình thường", báo chí ngừng đưa tin về Formosa. Tất nhiên, chuyện đền bù thiệt hại cho người dân cũng được báo chí và các cơ quan chức năng né tránh rất tài tình. Còn rất nhiều vấn đề về Formosa và thảm họa cần được thông tin, minh bạch như: Ai trả tiền làm sạch biển, ai chịu trách nhiệm khôi phục môi trường, ai lo an sinh xã hội cho hàng triệu người ảnh hưởng...Tất cả đều nằm trong sự im lặng của các cơ quan chức năng.

2. Hà Nội đã có mưa. Hết nắng nóng kỷ lục, dân lại lo đường phố thành sông vì mưa. https://goo.gl/CYxrLE

3. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục: "Hà Nội không quyết chặt hạ 1.000 cây đường Phạm Văn Đồng". (Thế có nghĩa là sao? Không quyết chặt nhưng các ông lại viện lý do "phải chặt" nên cứ chặt hạ phải không?). https://goo.gl/PhHEx0

4. Trên Zing cũng có bài dẫn ý kiến của ông GĐ Sở Xây dựng Hà Nội với tiêu đề: "Trồng giáng hương thay thế 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng". (Kịch bản "mỡ vàng tâm" năm 2015 liệu có được lặp lại theo đúng quy trình? Khi trồng, Hà Nội nhớ là vẫn để nguyên bao rễ như đợt trồng "mỡ vàng tâm" năm 2015 để nó đổ và chết hết nhé). https://goo.gl/UE2JaQ

5. Tiếp tục liên quan đến chuyện chặt hạ cây ở Hà Nội, trên tờ Kinh Tế & Đô Thị có bài: "Hà Nội không có chủ trương giải toả thay thế 4.000 cây xà cừ". (Không hiểu nổi, lúc thì đòi chặt cho bằng được bây giờ lại nói như thế này là sao? Hay là đợi làm xong vụ 1300 cây trên Phạm Văn Đồng xong mới tính tiếp chuyện 4000 cây xà cừ trong nội thành để dư luận đỡ sốc?). https://goo.gl/OJ4YUz

6. Thế nhưng trên Tiền Phong lại có bài: "Cây sắp hết tuổi, làm xấu phố phường?" khi nói về việc "cần thiết" phải chặt hạ 4000 cây. (Dân biết lần vào đâu để có thông tin thật đây? Mấy ông bên tuyên giáo và Bộ 4T nên có chỉ thị rõ ràng, đăng bài phải giống nhau giữa các báo, tránh ông này vả mồm ông kia khi nói phét). https://goo.gl/HCpK4n

7. Vietnamnet có bài viết về vụ cháy rừng hôm qua tại Sóc Sơn, Hà Nội với nhan đề: "Cháy rừng Sóc Sơn: Nghi vấn đầu tiên". (Có khoảng 50ha rừng đã bị thiêu rụi. Điều hay ho là khu vực bị cháy lại trùng với khu vực mà Hà Nội đang định xây dựng công viên nghĩa trang. Thế mới tài). https://goo.gl/GLzNYG

8. Chuyện lùm xùm quanh Sơn Trà- Tổng cụ Du lịch- Bộ VHTTDl và ông Vinh, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cũng còn nóng hổi. Sau khi ông Huỳnh Vĩnh Ái đã xin lỗi ông Vinh, xin lỗi PTT Vũ Đức Đam và công luận, hôm nay "nhân vật chính" là Tổng cục du lịch cũng đã có "nhời". Liên quan đến vấn đề này, PLO.vn có bài: "Tổng cục trưởng Du lịch nói gì vụ “đòi xử ông Vinh“?". (Ông Tuấn, cục trưởng Du lịch đã đăng đàn trả lời báo chí, nhưng nội dung thì vòng vo, tối nghĩa, rối rắm và gần như không có nội dung gì được giải quyết. Kiểu cách trả lời này là "bài" rất quen thuộc của các quan chức khi đăng đàn xử lý khủng hoảng. Theo nhiều nguồn tin, ông Tuấn chính là tay chủ mưu vụ ra văn bản, giả mạo chỉ thị của PTT Vũ Đức Đam định bịt miệng ông Vinh về Sơn Trà. Dân đành chờ thông tin tiếp thôi. Mà nói cho cùng, ông nào mất chức, ông nào lên trong cơ chế hiện nay cũng như nhau cả thôi, không khá hơn được). https://goo.gl/qmnpg4

9. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt: "Nhiều địa phương đề xuất Bí thư Tỉnh ủy cũng cần có cảnh vệ". (Có lẽ sau vụ Yên Bái nhiều quan chức cấp tỉnh đã phải đóng bỉm mỗi khi ngồi họp, làm việc với các đồng chí của mình. Toàn đồng chí của nhau, chung một lò sao lại phải lo lắng đề phòng nhau ghê vậy? À các luận điệu như: đoàn kết nhất trí, đoàn kết một lòng đưa địa phương đi lên, đoàn kết cùng nhau xây dựng này nọ... vẫn thấy ra rả nói cơ mà? Đoàn kết ghê thế sao phải đề phòng đóng bỉm ghê thế? :) ). https://goo.gl/UXgUZC

10. VOV có bài chắc sẽ làm ngành công an mếch lòng với nhan đề: "Anh công an ơi, đừng núp". (Nội dung bài báo có nêu lên vài "bệnh" trong hàng ngàn thứ "tật" của công an nhưng với giọng vừa đấm vừa xoa. Không núp thì ai dại gì chi hàng đống tiền để chạy làm công an, chạy làm giao thông? Núp là bản chất và là nghiệp vụ được trau dồi hàng ngày hàng giờ, sao bỏ được? Tất nhiên, những nghiệp vụ khác như: giơ cao chân, vung tay trúng má, tự va mặt vào gậy hay tự đập vào bàn, tự thắt cổ, tự cắt cổ... cũng là những nghiệp vụ được đào tạo rất bài bản bên cạnh nghiệp vụ núp lùm). https://goo.gl/vc16XA

11. Trên tờ Người Lao Động có tiếp bài viết về lực lượng công an nhân dân với tiêu đề: "Trưởng công an lấy 20 xe máy vi phạm đem bán". (Trưởng công an xã nên có lẽ sẽ bị tế thôi, chứ nếu bao che thì ngành công an vất vả quá vì mỗi ngày có hàng trăm vụ công an cần được bao che. Không biết tự bao giờ mà ngành công an không thể có người thật làm việc tốt mà lại toàn phải đạo diễn đóng phim để tuyên truyền về "công an tốt" nhỉ?). https://goo.gl/E04fme

12. Chuyện Phó Giám đốc bệnh viện Thường Xuân, Thanh Hóa và nữ điều dưỡng họp với nhau trên giường suốt 5 năm qua cũng thu hút nhiều báo chí. Bạo dâm, quay clip, rồi bây giờ hết "yêu" quay sang tố cáo nhau. (Thế này thì chưa thấm nhuần cuộc học tập làm theo tấm gương đạo đức rồi. À hay hai người này lại định học tập và làm theo tấm gương đồng chí Trịnh Văn Chiến và hót gơn đã cao chạy xa bay bên Tân Tây Lan?). https://goo.gl/R8wHKj

13. Trên Dân Trí có bài: "Năng lực cán bộ và vì sao mang tên “quả tạ”. (Năng lực cán bộ ở Việt Nam thì khỏi bàn về chất lượng tuyệt hảo rồi. Cứ nhìn họ hàng hang hốc nhà ông Bí thư Bắc Ninh đảm nhận các chức vụ to ở tỉnh này thì thấy. Hầu hết đều là bằng tại chức, mà các quan chức đi học lại toàn thuê, mua điểm chứ có ai học đâu? Nhưng bài này cũng đá xoáy khá nhiều ông hoạn lợn, đốn củi lên làm Tổng bí thư. Tại chức là còn phúc đức cho Bắc Ninh). https://goo.gl/H27hXP

14. Tuổi Trẻ có bài: "Lạm quyền, trái luật khi yêu cầu xử lý người phản biện". (Xin thưa, lạm quyền trái luật đã là gì đâu? Rất nhiều trí thức lớn còn thân tàn ma dại, bị tù đày, bị đày đọa đến chết, đến phát điên vì phản biện đấy thôi. "Phản biện" phải nằm trong khuôn khổ những gì đảng và nhà nước muốn nghe, thích nghe. Nếu phản biện thật sự thì nhà tù sẽ là nơi đón tiếp. Đấy chính là luật pháp kiểu XHCN). https://goo.gl/krJwp9

15.Dân Trí: "Kiểm điểm cảnh sát khu vực hành xử “lạ” với phụ nữ vừa bị đánh sảy thai". (Nội dung sự việc mời quý vị theo dõi trong link đi kèm vì cá nhân "người bình loạn" đã hết từ để mô tả, bình phẩm về lực lượng này rồi). https://goo.gl/dEkOIk

16. Tuổi Trẻ có bài viết về bài phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc tại Quỹ Di sản Hoa Kỳ với tiêu đề: "Việt Nam và Hoa Kỳ đã vượt lên chính mình". https://goo.gl/S4fGcp

17. Trên RFA có bài viết: "Phát triển kinh tế gây ô nhiễm môi trường đáng báo động". (Xin miễn bình luận về sự thật này. Cũng xin quý vị lưu ý giúp là ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Xuân Phúc đã từng nói về chuyện không đánh đổi môi trường để phát triển). https://goo.gl/ItyGIF

18. Trên PLO.vn có bài: "Quốc hội nghĩ gì khi 70.000 người chết/năm vì ung thư?". (Bài bào này có vẻ hỏi cho có. Xin hỏi ngược lại báo là có ai suy nghĩ trong khi ngủ được không? Nếu còn thức thì các loại nghị quyết đã làm các đại biểu hết tâm trí rồi. Chuyện thực phẩm bẩn, dân đành tự giải quyết bằng cách "thông minh" lên, hay tự cấp tự túc). https://goo.gl/Bek3Bh

19. Chuyện lạ ở Hải Dương: Không có bằng cấp 3 vẫn được làm Trưởng phòng Ban tổ chức Tỉnh ủy. (Xin miễn bình luận về cái quy trình mà đảng và nhà nước này tạo ra, để tránh văng tục) https://goo.gl/42xgzU

20. Trên nhiều báo lề đảng có bài: "Sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". (Bài báo rất dài, giọng điệu đặc tuyên giáo. Vẫn chê nền kinh tế tư bản với thị trường tự do, ca ngợi mô hình kinh tế quái thai "có đuôi". Còn những dân chứng, ví dụ minh họa được đưa ra đó là các con số, các "thành tựu" mà báo chí cũng như các lãnh đạo cấp cao ra rả đọc một cách vô hồn trong các đại hội, hội nghị. Chỉ xin lưu ý 2 điều: 1. Các con số thống kê về "thành tựu" của Việt Nam độ tin cậy luôn nhỏ hơn 50% và; 2. Những con số đó, nếu có vài thứ là thật thì đó là nhờ công cuộc đào bới tài nguyên, tàn phá thiên nhiên, cướp đoạt đất đai, hủy hoại môi trường, vay mượn để có con số tăng trưởng. Nếu cái mô hình quái thai kinh tế thị trường định hướng XHCN mà ưu việt thì chúng ta đã không nợ đầm đìa, cạn kiệt tài nguyên, cạn kiệt mọi nguồn lực, hủy hoại hầu như tất cả môi trường, bóc lột thiên nhiên, ăn cắp cả tương lai con cháu như Việt Nam hiện nay. Những kẻ còn ca tụng mô hình quái thai này là những tên tâm thần hoặc hạn chế về năng lực tư duy, hoặc chính chúng là số ít hưởng lợi bất chính từ sự tàn phá quốc gia). https://goo.gl/S6VAPo

21. "Ôtô giá 300 triệu, người Việt chịu 600 triệu tiền thuế" là tiêu đề bài viết trên Vnexpress.net. (Đây chính là minh chứng cho sự ưu việt của mô hình kinh tế có đuôi ở Việt Nam hiện nay. Sưu cao thuế nặng, bòn rút, hút máu một cách kinh hoàng. Tất nhiên, đi kèm với sự hút máu này sẽ có những giải thích rất "hợp lý" như: Đánh thuế cao để bảo vệ môi trường, để hạn chế tắc đường, để bảo vệ ngành sản xuất ô tô trong nước... Nhưng tựu trung lại, đây là thành quả của nền kinh tế có đuôi). https://goo.gl/rpJQoW

22. Tuổi Trẻ: "Đảng cầm quyền Campuchia mất ghế ở Phnom Penh". https://goo.gl/zE7SLl

23. Thanh Niên có bài viết: "Hơn 13.400 tài khoản Facebook vào tầm ngắm cơ quan thuế". https://goo.gl/PhJn7R

24. Zing tiếp tục có bài về chuyện giải cứu vỉa hè với nhan đề: "Vỉa hè quận 1 được đề xuất thu phí 100.000 đồng/m2". (Đã bình loạn quá nhiều về động cơ, mục đích của chiến dịch giải cứu vỉa hè để bảo kê cho thuê của anh Hải Vờ Tu rồi, xin miễn nói lại. Mong cộng đồng nhìn vào đó để thấy rằng, "chúng nó" vì đói ăn mới làm chứ những luận điệu như: tuân thủ pháp luật hay vì dân thì chỉ là thứ ngụy trang, vứt đi). https://goo.gl/7dZwLt

25. Công ty tài chính của EVN (Tập đoàn điện lực VN) nợ 16.000 tỷ có khả năng không trả được. (Bài báo lên hôm qua, nhưng chưa đầy 30' sau đã bị gỡ triệt để. Giấu như mèo giấu... Gánh nặng nợ nần vì làm ăn gian dối, vì làm ít ăn và phá thì nhiều này lại sẽ được đổ lên đầu dân. Đây cũng là sự ưu việt của mô hình kinh tế có đuôi như Việt Nam. Cứ độc quyền phá hoại, nợ thì đè dân ra mà bắt trả).

26. Liên quan đến chuyện tôm hùm chết ở Phú Yên đã được đưa tin và bình loạn nhiều lần. Hôm nay trên VOV đã có bài viết về nguyên nhân tôm chết: "Tái diễn tảo nở hoa, tôm cá tiếp tục chết hàng loạt ở vịnh Xuân Đài". https://goo.gl/x5193J

27. Trên báo Nguời Tiêu Dùng có bài: "Vụ Number One bị tố quỵt nợ: UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công an tỉnh xem xét, xử lý?". (Theo đó Number One hay Tân Hiệp Ruồi đã chạy làng và quịt nợ nhiều công nhân cũng như các đối tác ở Hậu Giang và Quảng Nam. Công ty Ruồi và Đóc Tơ Ruồi Trần Quý Thanh đã pahir trả giá quá đắt cho việc dựa hơi chính trị, làm ăn bẩn, kinh doanh bẩn, hành xử bẩn và đặc biệt là sản xuất ra các sản phẩm bẩn. Công ty này đã dùng rất nhiều cách để bịt miệng dân và báo chí về rất nhiều bê bối sản phẩm bẩn, nguyên liệu bẩn và cả lối hành xử cực bẩn với khách hàng Võ Văn Minh). https://goo.gl/vTbOM1 
 
KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!
Ảnh sưu tầm

 Ảnh 1: Văn bản đòi nợ Tân Hiệp Ruồi.


 Ảnh 2,3: Băng rôn của người đòi nợ Tân Hiệp Ruồi.


4 nhận xét :

  1. Bây giờ có ai là công dân của "phe XHCN" trên thế giới mơ ước buổi sáng ngủ dậy mở mắt ra bỗng " vụt biến thành người VN" nữa không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Quảng Nam ơi tớ bảo
    Đòi Thanh Ruồi gì lâu
    Tài khoản nó đã chuyển
    Đại sứ Phạm Sanh Châu

    Trả lờiXóa
  3. 20. Trên nhiều báo lề đảng có bài: "Sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

    Sức thuyết phục thế nào thì chưa biết, thế nhưng khi gặp chính khách phương tây thì cứ "xin", hết xin lại "đòi" người ta công nhận là nền kinh tế thì trường thì là thế nào?

    Trả lờiXóa
  4. 6. Thế nhưng trên Tiền Phong lại có bài: "Cây sắp hết tuổi, làm xấu phố phường?" khi nói về việc "cần thiết" phải chặt hạ 4000 cây.
    ______________
    Thằng nào viết bài báo này thì ngu bỏ mẹ. Thành phố có cây nhiều tuổi thì là thành phố có lịch sử! Bộ phận quản lý cây xanh nó có nhiệm vụ theo dõi sức khỏe của từng cây một, cây nào hết tuổi thì thay cây đó, việc gì mà đốn hạ hàng loạt?

    Trả lờiXóa