Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 30/3/2017)

Những khu biệt thự bỏ hoang trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: TTVN.
 
ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 30/3/2017)

Bùi Văn Thuận
30-3-2017

1. Vẫn hóng tin về Formosa từ báo chí nhà nước. Mong các tin tức thực sự về đời sống của người dân sau thảm họa. Tất cả chỉ là con số không.

2. Miền Trung, Formosa và các vấn đề về môi trường, thảm họa, các vấn đề an sinh xã hội, việc làm, bệnh tật… vẫn luôn là thùng thuốc nổ với chế độ. Những kẻ cai trị đang cố dập lửa bằng mọi giá, kể cả những việc làm nhơ nhớp nhất. (Họ không đi tháo ngòi nổ là Formosa và vấn đề minh bạch, làm sạch biển, có lộ trình tái tạo…Việc dập lửa tạm thời như bây giờ sẽ không thể dập tắt các nguy cơ sau này).

3. Tài sản của đồng chí đại gia Huỳnh Đức Thơ, và Hồ Thị Kim Thoa vẫn chưa ngã ngũ. Riêng đồng chí Thơ, sau khi dùng cái thớ gọi là “bí mật nhà nước” ra dọa ma đã tạm ổn. (Cả 2 trường hợp này nếu êm thấm tai qua nạn khỏi sẽ tốn kha khá).

4. Đà Nẵng tiếp tục nóng với khu biệt thự mới “phát hiện” ở bán đảo Sơn Trà. (Đây là khu khác, không phải khu bị phát hiện hôm trước. Dân mà xây cái hố xí hay chuồng gà là đủ ban ngành đoàn thể, cấp ủy ập đến ngay. Ở đây cả khu biệt thự mà lại bị mù). https://goo.gl/IaiIgE

5. Xe biển xanh “được tặng” khắp các tỉnh cho các quan đã chìm xuồng, bao gồm cả Đà Nẵng.

6. Vụ Trịnh Xuân Thanh và các đồng chí trong cuộc chiến cách đây mấy tháng đã chìm hẳn.

7. Vấn đề hót gơn Thanh Hóa đã trở lại trên báo chí. (Nhưng đọc các bài báo này xong, chúng ta sẽ chẳng nắm được thêm thông tin gì ngoài mớ lòng vòng lảng tránh). https://goo.gl/Ui8zPX

8. Tai nạn nghề nghiệp ở Thanh Hóa vẫn chưa dừng lại, trên Tiền Phong có bài: “Một số đơn vị ở Thanh Hoá chỉ toàn… lãnh đạo”. https://goo.gl/HvCpik

9. Cũng liên quan đến phong trào tỉnh nào cũng toàn lãnh đạo, hôm nay trên Vietnamnet.vn có bài: “Lãnh đạo đông hơn nhân viên: Ai sai, ai đúng?”. (Tất nhiên là đảng và nhà nước luôn làm đúng quy trình, dân sai vì dân ngu quá nên cần phải có nhiều cán bộ lãnh đạo. Nội dung xin tham khảo trong bài viết). https://goo.gl/O69b67

10. Câu chuyện lái xe lên làm Viện phó, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Quy hoạch miền Nam đã có dấu hiệu tai qua nạn khỏi khi báo chí không thấy khoét nữa.

11. Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương: “Mua bán chức quyền xong rồi, thì đi vơ vét…”. (Ai vơ vét? Đề nghị ông Đương chỉ rõ ra: Bọn phản động, bán nước hại dân sau khi mua quan bán chức xong thì ra sức vơ vét, bóc lột). https://goo.gl/qtPhGt

12. Thủ tướng muốn đánh thức tiềm năng dược liệu. (Lại là cô gái đẹp ngủ quên chăng?). https://goo.gl/N7xiVG

13. Trên RFA có bài phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa với tiêu đề: “Không thể có phát triển nhờ độc tài”. (Tất cả các website không hợp ý đảng đều đã bị chặn, xin hãy dùng UltraSurf để vào link). https://goo.gl/PfHX3y

14. Bắc Kinh có thể bố trí máy bay, tên lửa bất hợp pháp ở Trường Sa bất cứ lúc nào. (Tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), Bắc Kinh đã xây dựng xong ba căn cứ quân sự ở Trường Sa và một căn cứ quân sự ở đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) ở phía bắc Biển Đông. Bốn tiền đồn này với các đường băng và hệ thống radar cho phép chiến đấu cơ Trung Quốc hoạt động bao trùm toàn bộ Biển Đông). https://goo.gl/3aNRKk

15. “Bất thường đằng sau “Tour 0 đồng” của du khách Trung Quốc” là tiêu đề bài viết trên báo An ninh Thủ đô. https://goo.gl/TYXfTp

16. Dân kêu cứu vì ô nhiễm từ nhà máy giấy Lee & Man. (Nhà máy này của Trung Quốc chưa hoạt động nhưng đã gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Nếu nhà máy khống chế sông Hậu này mà xảy ra sự cố môi trường thì sẽ là thảm họa với ĐBSCL). https://goo.gl/nzbmx9

17. Dư 59.000 tỉ đồng bảo hiểm thất nghiệp vì không chịu chi trả. https://goo.gl/5DtxXZ

18. Trường Hải ra tòa, thắng kiện: “Mắc bẫy” chính mình. (Đây có lẽ là công ty học tập theo tấm gương Đóc Tờ Thanh (Tân Hiệp Ruồi) chăng? Tân Hiệp Ruồi dạo này quảng cáo dữ dằn lắm, báo chí thì đã thôi không nhắc đến những sản phẩm bẩn của công ty bẩn này nữa). https://goo.gl/z4dVE0

19. Trên Dân Trí có bài: “Vinalines rao bán công ty trông ụ nổi 83M sau 9 năm tiêu tốn cả núi tiền”. (Mua đống của nợ về lại tốn hàng đống tiền lập công ty để canh cái đống nợ. Mô hình kinh tế có đuôi là đây). https://goo.gl/GmB5KS

20. ​Khó thu hồi tiền đã cấp cho thương binh giả. https://goo.gl/pVfYL3

21. Trên plo.vn có bài: “Bị đe dọa sau khi khiếu nại cảnh sát giao thông”. (Đụng vào ổ cướp mà toàn mạng thì còn may đấy, khối người còn mất mạng kìa. Đe dọa thì ăn thua gì?). https://goo.gl/SwLxUg

22. Theo báo Dân Việt: “Quảng Trị: Điều tra thông tin Phó Đội trưởng CSGT đánh dân”. (Dự đoán: Không có chuyện CSGT đánh dân, chỉ là vuốt má, giơ tay cao, giơ tay trúng má… như kịch bản rất trơ trẽn và khốn nạn đã dùng nhiều lần). https://goo.gl/6JKshR

23. Ném bom xăng vào trụ sở công an phường. Nội dung trên báo Thanh Niên cho biết: Ba thanh niên đi trên hai xe máy ném một số bom xăng vào trụ sở Công an P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân, TP.HCM) lúc rạng sáng khiến mái nhà giữ xe bị cháy. (Hôm qua là ném mìn vào nhà bí thư chi bộ, hôm nay là ném bom xăng vào trụ sở công an. Nếu hệ thống luật pháp kiểu bát nháo, không công bằng, tạo ra tầng lớp đặc quyền đặc lợi này được duy trì, sự phản kháng trong xã hội sẽ còn tăng).

24. Dân chung cư Home City tiếp tục biểu tình. https://goo.gl/l6Ui2T

25. Báo Dân Trí có bài: “Hà Nội: 96 sổ đỏ được cấp lấn chiếm hành lang đường bộ”. https://goo.gl/64S9Je

26. Chiến dịch rầm rộ “Giải cứu vỉa hè” đã thấy xì hơi.

27. Đã dần lộ ra phía sau giải cứu vỉa hè là gì. Hôm nay trên báo Dân Việt có bài: “Đề xuất sửa luật cho phép người dân thuê vỉa hè”. (Cũng là bòn mót, kiếm tiền trong cơn vật sùi bọt mép thôi. Đám nghiện đang vật và chảy dãi ròng ròng). https://goo.gl/2Pdkxj

28. Tỉnh Bình Định tặng mẫu tượng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành cho tỉnh Nghệ An. (Bình Định đã gắn xong tượng, nhân dân có thể về ngước nhìn để đỡ phải xin gạo cứu đói nhé). https://goo.gl/hntwZj

29. Trên Tuổi trẻ có bài: “Tháng 4-2017 thu thuế bán hàng qua mạng”. (Cái này mình ủng hộ, sẽ có rất nhiều bà mẹ bỉm sữa và các hót gơn kem trộn khoe thân bán hàng sẽ thất nghiệp, hoặc bị bào xương tủy. Nhưng không biết sẽ thu bổ đầu hay thu kiểu gì đây? Dựa vào căn cứ nào để định mức thuế?). https://goo.gl/gCXOQl

30. “Triều Tiên cảnh báo nạn đói có thể khiến hàng triệu người chết”. Đây là tiêu đề bài viết trên Vnexpress.net. (Các nước như Venezuela, Bắc Hàn đang nắm tay nhau đi lên CNXH, không biết bao giờ tới Việt Nam? Mà Bắc Hàn còn đang rất kiên cường đòi giải phóng Triều Tiên đấy, ghê chưa?). https://goo.gl/gWx7cP

31. Cháy dữ dội trong khu công nghiệp ở Đồng Nai, cột khói cao hàng chục mét. (Cháy nổ, hỏa hoạn khắp nơi thế này. Không biết là ý gì đây?). https://goo.gl/tY6AwO

32. Các vụ hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ em vẫn chưa được giải quyết, khởi tố hoặc khởi tố mà không tìm thấy nghi phạm như vụ Vũng Tàu, thì mấy hôm nay lại có thêm hàng loạt vụ khác được phanh phui:

– Vĩnh Long: Bé gái 10 tuổi bị xâm hại, có thai 4,5 tuần. https://goo.gl/aLZhkL

– “Nghi án bé 13 tuổi bị xâm hại tình dục ở Cà Mau rất thương tâm”. https://goo.gl/HRT4eY

33. Tin hài nhất là: “Việt Nam cần nghĩ tới việc xuất khẩu chương trình đào tạo ra nước ngoài” trên báo Giáo Dục Việt Nam. (Xuất khẩu mấy môn Mác Lê, Tư tưởng này nọ thì chỉ có lợn hoặc bò nó học. Thôi ngay việc tấu hài đi mấy ông, máy bà). https://goo.gl/K0oP8x

34. Vẫn chưa thấy báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân, CAND…lên đồng, ú ớ về giải thưởng của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Mẹ Nấm Gấu. (Giải thưởng này là cái tát vào mặt chế độ nên các trang DLV, công an, tuyên giáo trá hình đã giãy nảy lên. Chắc tuần sau các báo chính thống sẽ lên).

KÍNH MỜI BỔ SUNG THÊM!
 
 

29 nhận xét :

  1. 1. Vẫn hóng tin về Formosa từ báo chí nhà nước. Mong các tin tức thực sự về đời sống của người dân sau thảm họa. Tất cả chỉ là con số không.
    *
    Đấy! Thì VTV cứ vài bữa lại khoe cầm canh rằng Hà Tĩnh bây giờ biển sạch, cá bơi, rồi đền bù thỏa đáng cho tất cả mọi người vân và vân vân nhé!
    Thế nhưng hiện thực xã hội thì người dân vẫn biểu tình đòi quyền sống, đòi Fomosa cút khỏi Hà Tĩnh lên đến gần tám mươi ngàn chữ ký. Đời chẳng ai ngu mà ai xúi giục được ai. Và chẳng ai bỏ công ăn việc làm mà đi biểu tình. Chẳng qua vì đền bù thì vừa không thỏa đáng vừa không đến tay người dân mà chỉ nói lấy được! Còn Fomosa ở đấy thì còn đe dọa đến sinh mạng và cuộc sống người dân ! Thế thôi.

    Trả lờiXóa
  2. 2. Miền Trung, Formosa và các vấn đề về môi trường, thảm họa, các vấn đề an sinh xã hội, việc làm, bệnh tật… vẫn luôn là thùng thuốc nổ với chế độ. Những kẻ cai trị đang cố dập lửa bằng mọi giá, kể cả những việc làm nhơ nhớp nhất. (Họ không đi tháo ngòi nổ là Formosa và vấn đề minh bạch, làm sạch biển, có lộ trình tái tạo…Việc dập lửa tạm thời như bây giờ sẽ không thể dập tắt các nguy cơ sau này).
    *
    Quả bom Fomosa và quả bom xì-căng-đan được đấu nối liên hoàn. Nếu tháo ngòi Fomosa thì bom xì-căng-đan nó nổ, lúc đó tiền, vàng, tượng vàng nó văng tung tóe!

    Trả lờiXóa
  3. 3. Tài sản của đồng chí đại gia Huỳnh Đức Thơ, và Hồ Thị Kim Thoa vẫn chưa ngã ngũ. Riêng đồng chí Thơ, sau khi dùng cái thớ gọi là “bí mật nhà nước” ra dọa ma đã tạm ổn. (Cả 2 trường hợp này nếu êm thấm tai qua nạn khỏi sẽ tốn kha khá).
    *
    Xem ra cái chiêu "bí mật nhà nước" này kiếm ăn được đấy!
    Nói thế thôi, đồng chí Thơ nếu có nhiều tiền thì cũng là tiền của nhân dân! Nhà nước chỉ trả cho đồng chí Thơ lương mỗi tháng đủ rau cháo qua ngày thôi, còn là là dân "thương" hay "xương" dân cũng thế!

    Trả lờiXóa
  4. 4. Đà Nẵng tiếp tục nóng với khu biệt thự mới “phát hiện” ở bán đảo Sơn Trà. (Đây là khu khác, không phải khu bị phát hiện hôm trước. Dân mà xây cái hố xí hay chuồng gà là đủ ban ngành đoàn thể, cấp ủy ập đến ngay. Ở đây cả khu biệt thự mà lại bị mù). https://goo.gl/IaiIgE
    *
    Cái này không biết có "dính" đến đồng chí Thơ hay không thì chưa biết. Nhưng đồng chí Thơ là chủ tịch Đà nẵng, một viên chức mẫn cán mới được ngồi vị trí trùm sò, con kiến ở đâu đồng chí Thơ còn biết chứ đừng nói cái biệt thự to đùng! Nhỉ? Các bác nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. 5. Xe biển xanh “được tặng” khắp các tỉnh cho các quan đã chìm xuồng, bao gồm cả Đà Nẵng.
    *
    Dù đã chìm xuồng nhưng thiên hạ thấy chức sắc chơi nhau từ những đòn rất bẩn! Và còn bẩn hơn nữa là chỉ nhằm bêu xấu nhau thôi chứ không có ý định bảo vệ luật pháp!

    Trả lờiXóa
  6. 6. Vụ Trịnh Xuân Thanh và các đồng chí trong cuộc chiến cách đây mấy tháng đã chìm hẳn.
    *
    Chìm thôi! Các vị ấy đã yên tâm khi tống xuất vĩnh viễn Trịnh Xuân Thanh bằng cách khởi tố hình sự!

    Trả lờiXóa
  7. 7. Vấn đề hót gơn Thanh Hóa đã trở lại trên báo chí. (Nhưng đọc các bài báo này xong, chúng ta sẽ chẳng nắm được thêm thông tin gì ngoài mớ lòng vòng lảng tránh). https://goo.gl/Ui8zPX
    *
    Ừ thì nhắc khéo Trịnh Văn Chiến hãy giải quyết vụ việc tương tự đồng chí Thơ : móc hầu bao!

    Trả lờiXóa
  8. 9. Cũng liên quan đến phong trào tỉnh nào cũng toàn lãnh đạo, hôm nay trên Vietnamnet.vn có bài: “Lãnh đạo đông hơn nhân viên: Ai sai, ai đúng?”. (Tất nhiên là đảng và nhà nước luôn làm đúng quy trình, dân sai vì dân ngu quá nên cần phải có nhiều cán bộ lãnh đạo. Nội dung xin tham khảo trong bài viết). https://goo.gl/O69b67
    *
    Đảng là phải đúng rồi! Đảng là cha là mẹ! Đảng luôn luôn nói: đảng lãnh đạo, trong cơ quan đoàn thể đảng lãnh đạo mà không nói bao nhiêu người lãnh đạo, cứ là đảng viên thì lãnh đạo tất! Giả sử cơ quan có 50 người thì 48 đảng viên làm lãnh đạo và hai quần chúng làm nhân viên cũng đâu có gì lạ? Giải quyết vấn đề thì đã có hình mẫu Yên bái đấy thôi!

    Trả lờiXóa
  9. 10. Câu chuyện lái xe lên làm Viện phó, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Quy hoạch miền Nam đã có dấu hiệu tai qua nạn khỏi khi báo chí không thấy khoét nữa.
    *
    Lái xe làm to là chuyện rất bình thường ở chế độ ta.
    Thứ nhất nó thể hiện rằng nhà nước phát hiện nhân tài rất nhạy bén, dù họ là ẩn sĩ trong chiếc ô tô!
    Thứ hai: lái xe đi sâu đi sát quần chúng! Đảng luôn gào lên "cách mạnh là sự nghiệp của quần chúng". Nhưng khi ăn thì khác!
    Thứ ba: lái xe cho xếp là người có đạo đức cách mạnh rất cao. Cái đạo đức ở đây được hiểu là lòng trung thành.

    Trả lờiXóa
  10. 11. Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương: “Mua bán chức quyền xong rồi, thì đi vơ vét…”. (Ai vơ vét? Đề nghị ông Đương chỉ rõ ra: Bọn phản động, bán nước hại dân sau khi mua quan bán chức xong thì ra sức vơ vét, bóc lột). https://goo.gl/qtPhGt
    *
    Sức mấy mà ông Đương dám chỉ thẳng tay! Liệu cái thần hồn!

    Trả lờiXóa
  11. 12. Thủ tướng muốn đánh thức tiềm năng dược liệu. (Lại là cô gái đẹp ngủ quên chăng?). https://goo.gl/N7xiVG
    *
    Thì đây là dịp để cái ông thủ tướng thực hành cái "slogan" của mình là "chính phủ kiến tạo". Từ trước đến giờ chưa có dịp!

    Trả lờiXóa
  12. 13. Trên RFA có bài phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa với tiêu đề: “Không thể có phát triển nhờ độc tài”. (Tất cả các website không hợp ý đảng đều đã bị chặn, xin hãy dùng UltraSurf để vào link). https://goo.gl/PfHX3y
    *
    Sao lạ thế? Mình chặn hóa ra tự nhận là độc tài à? Thằng cu truyền thông dại thế!

    Trả lờiXóa
  13. 14. Bắc Kinh có thể bố trí máy bay, tên lửa bất hợp pháp ở Trường Sa bất cứ lúc nào. (Tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), Bắc Kinh đã xây dựng xong ba căn cứ quân sự ở Trường Sa và một căn cứ quân sự ở đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) ở phía bắc Biển Đông. Bốn tiền đồn này với các đường băng và hệ thống radar cho phép chiến đấu cơ Trung Quốc hoạt động bao trùm toàn bộ Biển Đông). https://goo.gl/3aNRKk
    *
    Hoàng Sa và Trường sa là của Việt Nam! Kêu đảng đi đòi người anh em của đảng trả lại lãnh thổ cho ta!

    Trả lờiXóa
  14. 16. Dân kêu cứu vì ô nhiễm từ nhà máy giấy Lee & Man. (Nhà máy này của Trung Quốc chưa hoạt động nhưng đã gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Nếu nhà máy khống chế sông Hậu này mà xảy ra sự cố môi trường thì sẽ là thảm họa với ĐBSCL). https://goo.gl/nzbmx9
    *
    Công nghệ của Trung Quốc là công nghệ giết người! Ông thủ tướng cứ luôn mồm nói không thể đánh đổi môi trường lấy phát triển! Vậy ông thủ tướng thực hiện cái slogan "chính phủ liêm chính" của ông đi! Làm thủ tướng khác với bán kẹo kéo! Không thể nỏ mồm rao to là được!

    Trả lờiXóa
  15. 17. Dư 59.000 tỉ đồng bảo hiểm thất nghiệp vì không chịu chi trả. https://goo.gl/5DtxXZ
    *
    Gửi ngân hàng lấy lãi rồi chia chác cho nhau ăn nhậu ngủ! Có khi nhờ thời cơ "để lâu cứt trâu hóa bùn", người dân mệt mỏi không đòi nữa thì bưng về nhà!

    Trả lờiXóa
  16. 18. Trường Hải ra tòa, thắng kiện: “Mắc bẫy” chính mình. (Đây có lẽ là công ty học tập theo tấm gương Đóc Tờ Thanh (Tân Hiệp Ruồi) chăng? Tân Hiệp Ruồi dạo này quảng cáo dữ dằn lắm, báo chí thì đã thôi không nhắc đến những sản phẩm bẩn của công ty bẩn này nữa). https://goo.gl/z4dVE0
    *
    Thì thế! Tân Hiệp Phát bị mấy thằng báo chí nó đánh tới tấp, trong lúc thằng Hiệp Phát tang gia bối rồi thì mấy thằng thợ viết này đến đòi ăn! Ăn rồi thì cút, làm sao dám chửi nó nữa? Chửi nữa thì nó móc họng đến mật xanh, mật vàng!

    Trả lờiXóa
  17. 19. Trên Dân Trí có bài: “Vinalines rao bán công ty trông ụ nổi 83M sau 9 năm tiêu tốn cả núi tiền”. (Mua đống của nợ về lại tốn hàng đống tiền lập công ty để canh cái đống nợ. Mô hình kinh tế có đuôi là đây). https://goo.gl/GmB5KS
    *
    Các quan ăn bẩn rồi thì ỉa ra đấy cho dân dọn! Ăn thì giỏi! Ỉa cũng hay! Chỉ có cái dốt và đéo biết làm gì để hốc vào mồm!

    Trả lờiXóa
  18. 20. ​Khó thu hồi tiền đã cấp cho thương binh giả. https://goo.gl/pVfYL3
    *
    Rồi! Có chia rồi! Nhậu chung rồi!

    Trả lờiXóa
  19. 21. Trên plo.vn có bài: “Bị đe dọa sau khi khiếu nại cảnh sát giao thông”. (Đụng vào ổ cướp mà toàn mạng thì còn may đấy, khối người còn mất mạng kìa. Đe dọa thì ăn thua gì?). https://goo.gl/SwLxUg
    *
    Thưa thằng cướp đường với thằng sát thủ! Sao còn tin thế? Tụi nó phân vai cả đấy!

    Trả lờiXóa
  20. 22. Theo báo Dân Việt: “Quảng Trị: Điều tra thông tin Phó Đội trưởng CSGT đánh dân”. (Dự đoán: Không có chuyện CSGT đánh dân, chỉ là vuốt má, giơ tay cao, giơ tay trúng má… như kịch bản rất trơ trẽn và khốn nạn đã dùng nhiều lần). https://goo.gl/6JKshR
    *
    Ừ, thằng dốt thì thích chơi chữ! Khủng bố thì gọi là giáo dục! Cướp vàng thì gọi là hiến vàng, cướp đất thì gọi là quy hoạch, ăn cắp tham chũng thì gọi là tiêu cực! Đéo gì cũng khoác lác!

    Trả lờiXóa
  21. 23. Ném bom xăng vào trụ sở công an phường. Nội dung trên báo Thanh Niên cho biết: Ba thanh niên đi trên hai xe máy ném một số bom xăng vào trụ sở Công an P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân, TP.HCM) lúc rạng sáng khiến mái nhà giữ xe bị cháy. (Hôm qua là ném mìn vào nhà bí thư chi bộ, hôm nay là ném bom xăng vào trụ sở công an. Nếu hệ thống luật pháp kiểu bát nháo, không công bằng, tạo ra tầng lớp đặc quyền đặc lợi này được duy trì, sự phản kháng trong xã hội sẽ còn tăng).
    *
    Cướp cũng có trụ sở!

    Trả lờiXóa
  22. 26. Chiến dịch rầm rộ “Giải cứu vỉa hè” đã thấy xì hơi.
    *
    Hôm qua 19 giờ VTV chiếu một bà bán hàng rong ở TP HCM được tặng máy may cũ để chuyển đổi nghề nghiệp! Điều đặc biết là cái máy may này không phải nhà nước cấp mà là dân cho! Thế còn hàng vạn người bán hàng rong khác thì ai cho! Để thằng Đoàn Ngọc Hải nó lo! he he...

    Trả lờiXóa
  23. 27. Đã dần lộ ra phía sau giải cứu vỉa hè là gì. Hôm nay trên báo Dân Việt có bài: “Đề xuất sửa luật cho phép người dân thuê vỉa hè”. (Cũng là bòn mót, kiếm tiền trong cơn vật sùi bọt mép thôi. Đám nghiện đang vật và chảy dãi ròng ròng). https://goo.gl/2Pdkxj
    *
    Thì đói ăn vụng túng làm càn! Bần cùng sinh đạo tặc, có gì là lạ!
    Chỉ biết đè dân ra hoặc xẻo dần đất nước bán ăn thôi!

    Trả lờiXóa
  24. 28. Tỉnh Bình Định tặng mẫu tượng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành cho tỉnh Nghệ An. (Bình Định đã gắn xong tượng, nhân dân có thể về ngước nhìn để đỡ phải xin gạo cứu đói nhé). https://goo.gl/hntwZj
    *
    Hai người này là ai? Giờ mới nghe tên đấy!

    Trả lờiXóa
  25. 29. Trên Tuổi trẻ có bài: “Tháng 4-2017 thu thuế bán hàng qua mạng”. (Cái này mình ủng hộ, sẽ có rất nhiều bà mẹ bỉm sữa và các hót gơn kem trộn khoe thân bán hàng sẽ thất nghiệp, hoặc bị bào xương tủy. Nhưng không biết sẽ thu bổ đầu hay thu kiểu gì đây? Dựa vào căn cứ nào để định mức thuế?). https://goo.gl/gCXOQl
    *
    Cứ cái gì "lò" ra là thu tất! Cùn rồi!

    Trả lờiXóa
  26. 33. Tin hài nhất là: “Việt Nam cần nghĩ tới việc xuất khẩu chương trình đào tạo ra nước ngoài” trên báo Giáo Dục Việt Nam. (Xuất khẩu mấy môn Mác Lê, Tư tưởng này nọ thì chỉ có lợn hoặc bò nó học. Thôi ngay việc tấu hài đi mấy ông, máy bà). https://goo.gl/K0oP8x
    *
    Có đấy! Việt Nam có thể xuất khẩu kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, công ty trong quá trình thành lập đến đổ vỡ! Như Vinashine, vinalines gì đó. Việt Nam còn nhiều thủ thuật kinh tế khác mà những nước cấp vốn ODA cho việt nam như Nhật Bản vẫn còn phải học hỏi!

    Trả lờiXóa
  27. 34. Vẫn chưa thấy báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân, CAND…lên đồng, ú ớ về giải thưởng của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Mẹ Nấm Gấu. (Giải thưởng này là cái tát vào mặt chế độ nên các trang DLV, công an, tuyên giáo trá hình đã giãy nảy lên. Chắc tuần sau các báo chính thống sẽ lên).
    *
    Kể ra thì các báo này cũng giúp đưa thông tin về phong trào dân chủ và các nhà hoạt động xã hội đến với người dân. Human Right Watch nên lưu ý lần sau cho giải thưởng!

    Trả lờiXóa
  28. 20. ​Khó thu hồi tiền đã cấp cho thương binh giả. https://goo.gl/pVfYL3
    *
    Ối giời! Đã ăn rồi! Chia rồi! Chơi rồi! vợ tư, vợ năm đã mãn kinh, thôi đẻ từ đời tám hoánh!

    Trả lờiXóa
  29. 3. Tài sản của đồng chí đại gia Huỳnh Đức Thơ, và Hồ Thị Kim Thoa vẫn chưa ngã ngũ. Riêng đồng chí Thơ, sau khi dùng cái thớ gọi là “bí mật nhà nước” ra dọa ma đã tạm ổn. (Cả 2 trường hợp này nếu êm thấm tai qua nạn khỏi sẽ tốn kha khá).
    *
    Bần cùng sinh đạo tặc,
    Không ăn cắp vặt, lấy con cặc gì ăn?
    Mấy cha?

    Trả lờiXóa