Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Nhà thơ NGUYỄN DUY: TUYÊN BỐ RA KHỎI CÁC HỘI ĐOÀN VĂN NGHỆ



Từ Sài Gòn, tối nay, Thứ Bảy (9.5.2015), nhà thơ Nguyễn Duy đã  Tuyên bố ra khỏi các hội đoàn văn nghệ mà ông là thành viên. Toàn văn Tuyên bố của Nguyễn Duy như sau:

TUYÊN BỐ TỰ XÓA TÊN KHỎI CÁC HỘI ĐOÀN VĂN NGHỆ

Cần thoát mọi vướng buộc để có thể được thảnh thơi làm một người tự do, 
tôi tuyên bố xóa tên khỏi các hội đoàn mình đang là thành viên:
1- Hội Nhà văn Việt Nam;
2- Hội Nhà văn Tp Hồ Chí Minh; 
3- Ban Vận động thành lập Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam.
Sài Gòn, 09 tháng Năm, 2015
NGUYỄN DUY
.


Nguồn: FB Nguyễn Quang Lập


14 nhận xét :

  1. Sao các thi nhân xứ Thanh cuối đời cứ bị vùi dập như vậy hả trời? Thời xưa có Đào Duy Từ, thời nay có Cụ Hữu Loan, anh Bùi Văn Bồng, Nguyễn Duy và những ai đây nữa?

    Trả lờiXóa
  2. Hâm mộ nhà thơ Nguyễn Duy.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi vừa nói hôm qua (còm trên trang này) là việc các nhà văn rút tên khỏi "gánh xiếc Hữu Thỉnh) sẽ còn tiếp tục thì hôm nay đã có 2 người (Dạ Ngân, Nguyễn Duy), và sẽ còn tiếp tục nữa ! Nhiều nữa ! Người chân tài xa lánh, kẻ bất tài tiếp tục chạy vạy để vào . Gánh xiếc Hữu Thỉnh là nơi hội tụ , nơi bày trò khoe mẽ của thói háo danh...

    Trả lờiXóa
  4. Trần Thị Thảolúc 00:19 10 tháng 5, 2015

    Nguyễn Duy đúng là " Cây tre VN ". Chúc anh mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  5. Cầu chúc nhà thơ luôn bình yên trong cuộc đời mới !

    Trả lờiXóa
  6. Xin được hỏi, Nhà Thơ Nguyễn Duy có là đảng viên ĐCSVN không? Nếu phải thì mong muốn được đọc một tuyên bố tương tự!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có bằng chứng nhà thơ Nguyễn Duy là đảng viên đcsVN.
      Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Hình hài Nguyễn Duy giống như đám đất hoang, còn thơ Nguyễn Duy là thứ cây quý mọc trên đám đất hoang đó."

      Xóa
  7. Mùa hè nóng bỏng đã về. Hội nhà văn VN đang bị "rã đông". Cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc cái hội Hữu Thỉnh sẽ tan hết thành nước.
    Ngày xưa các cụ ta chẳng tham gia hội hè nào những vẫn cho ra những tác phẩm để đời. Ngày nay có hàng nghìn hội viên Hội NVVN nhưng, được định hướng nọ, hướng kia nhưng bói mãi cũng không thấy có tác phẩm nào ra hồn.

    Trả lờiXóa
  8. Nhà văn cần tác phẩm để đến với công chúng, nhà văn đâu cần có tên trong một hội nào đó.

    Trả lờiXóa
  9. Chúc mừng đồng môn Nguyễn Duy đã mạnh dạn, dứt khoát "thoát tục".

    Mong bạn hãy mãi mãi là "Ở đâu tre cũng xanh tươi. Cho dù đất sỏi, đất vôi bạc màu".

    Bạn ơi, chắc lúc này trong bạn đang đau đớn với câu "Làm người khó thật"?

    Trả lờiXóa
  10. Hôm nay lại thêm 2 người nữa tuyên bố ly khai Hội nhà văn. Đó là 2 nhà thơ Dư Thị Hoàn và Trịnh Hoài Giang.
    vậy là, theo thứ tự thời gian, đã có các nhà văn sau đây tuyên bố rời khỏi gánh xiếc.Đây là vấn đề của văn học sử Việt Nam, cần được ghi chép cẩn thận, chính xác, không được thêm bớt tùy tiện. các nhà văn đó lần lượt là :
    Dương Thu Hương, Nguyễn Mạnh Tuấn, Ý Nhi, Trần Mạnh Hảo, Phạm Đình Trọng, Võ Thị Hảo, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, Dư Thị Hoàn, Trịnh Hoài Giang. (Còn nhiều người nữa, trên thực tế đã từ bỏ HNV nhưng chưa có tuyên bố chính thức nên chưa ghi vào đây.)

    Trả lờiXóa
  11. Mềnh chẳng bình loạn giề về chuyện Nguyễn Duy xin ra khỏi HNV đó là lẽ đương nhiên , nhưng chiều nay sẽ đi hiệu sách mua hết các tác phẩm của bác Duy.

    Trả lờiXóa
  12. Thiết nghĩ, tốt nhất là các nhà văn (không phải là nhà "veo") nên đồng lòng, đồng loạt ra khỏi hội nhà văn. Hãy đoàn kết, nhìn về tương lai, dũng cảm bỏ qua những lợi ích vặt vãnh.

    Trả lờiXóa
  13. Những nhà văn, nhà thơ trong trắng nên đồng loạt ra khỏi đống bùn nhơ trong lúc này. Dân đen mong lắm thay!

    Trả lờiXóa