Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

SẼ ĐÓNG CỬA QUÁN CHẶT CHÉM KHÁCH NHẬT Ở VŨNG TÀU

Hóa đơn 2,2 triệu, chủ quán quẹt thẻ 22 triệu: 
Phải xin lỗi du khách Nhật

Báo Thanh Niên 
02/02/2015 16:42

Chiều 2.2, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, người tiêu dùng do nhầm lẫn đối với ông Nguyễn Như Khánh, chủ quán ăn Hào Long Sơn (94 Hoàng Hoa Thám, P.2, TP.Vũng Tàu).

  
 Ông Khánh ký vào biên bản làm việc - Ảnh: Minh Anh

Đoàn kiểm tra liên ngành TP.Vũng Tàu cho biết sẽ tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với quán ăn Hào Long Sơn.


Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành đã đề nghị ông Khánh phải xin lỗi khách hàng tên Kado (quốc tịch Nhật Bản).

Đoàn cũng đề nghị UBND TP.Vũng Tàu có văn bản tạm ngưng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề ăn uống, giải khát tại địa chỉ 94 đường Hoàng Hoa Thám, P.2.


Như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 22 giờ 30 ngày 19.1, chị L.T.H.T cùng ông Kado đi taxi đến quán ăn Hào Long Sơn ăn khuya.

Bữa ăn gồm tôm sú, ốc hương, cơm chiên hải sản, 2 chai bia, 1 ly cam ép với giá 2,2 triệu đồng.

Do không có tiền mặt, ông Kado đã đưa thẻ visa cho ông Nguyễn Như Khánh trực tiếp dùng máy POS quẹt thẻ. Theo đó, ông Khánh bấm tiền hóa đơn từ 2,2 triệu đồng thành 22 triệu đồng.

Trên đường đi taxi cùng ông Kado về khách sạn, chị T. thấy hóa đơn là 22 triệu đồng nên cùng ông Kado quay lại quán tìm ông Khánh lấy lại tiền nhưng không gặp được ông Khánh.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, ông Khánh cho biết, ngày 28.1 đã chuyển 20 triệu đồng trả lại cho ông Kado.

Trước đó, năm 2013 quán ăn Hào Long Sơn từng có tên là Hương Việt và bị xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi “chặt chém” khách du lịch.

Đến ngày 12.1.2015, quán được đổi tên thành quán ăn Hào Long Sơn. 
Minh Anh

________

Thằng cu chủ quán có cái tên rất đẹp Như Khánh này còn rất trẻ. 
Ba tuổi ranh con mà đã nhiều lần chặt chém khách, làm ăn chụp giựt. 
Cư dân mạng và khách du lịch cần loan báo và tẩy chay tất cả các quán cửa hiệu do Nguyễn Như Khánh làm chủ, bất kể nó kinh doanh gì và đổi tên cửa hiệu như thế nào!

4 nhận xét :

  1. Nghĩ lại vụ cửa hàng ở Singapore lừa của anh gì cái Iphone6.
    Hãy xem cách cư xử của người rồi nghĩ lại về Việt Nam chúng ta.
    Ngay bản thân tôi và gia đình, đã rất lâu rồi không có hào hứng đi du lịch trên quê hương mình nữa. Nếu đi thì gần như phải chuẩn bị trước hoặc rất hạn chế sử dụng dịch vụ của khu du lịch (trừ KS, nhà nghỉ).
    Thật buồn, độc lập, tự do mà vầy thì chẳng thấy được ý nghĩa của nó là mấy...

    Trả lờiXóa
  2. ĐÓNG CỬA QUÁN, RÚT GIẤY PHÉP KINH DOANH LÀ VIỆC XƯA NAY VẪN LÀM !, LÀM SAO CẤM ĐƯỢC CHỦ QUÁN KHÔNG ĐƯỢC KINH DOANH TRONG THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH. TỘI CHỦ QUÁN LÀ LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN KHÁCH HÀNG, VẬY PHẢI XỬ THEO LUẬT PHÁP, CÓ VẬY MỚI HY VỌNG NGHIÊM ĐƯỢC!

    Trả lờiXóa
  3. Tôi thấy vụ này bình thường .Nó có gốc rễ của nó cả . Các bác hẳn còn nhớ những tấm biển ghi rõ hai mức giá cho người Việt và cho khách nước ngoài . Ở trường hợp này chỉ thiếu tấm biển mà thôi .

    Trả lờiXóa
  4. Toàn tỉa ngọn. Gốc cây độc còn nguyên!

    Trả lờiXóa