Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

NHỮNG CUỐN SÁCH MỚI NHẤT TRÊN GIÁ

Lâm Khang thư viện vừa tiếp nhận 179 ấn phẩm quý báu
anh Phạm Chuyên tặng của Nguyễn Xuân Diện - Trang Thanh Hiền

 
Từ hôm trước, anh Phạm Chuyên đã hò hẹn, mời tôi đến nhà chơi. Sáng qua, lần đầu tôi đến nhà mới mà anh vừa dọn về. Anh đã để sẵn ở sân 07 thùng sắt tây loại lớn để chờ tôi.


Anh nói, cuộc đời làm việc của anh tích cóp được 07 cái thùng sách này. Anh đã lựa lọc xong những gì là giữ lại, còn lại, anh tặng Diện. Anh bảo: "Giao cho chú là anh yên tâm rồi"



 
Sáng qua, anh có mời thêm anh Phạm Gia Minh sang chơi, bia bọt với hai anh em trong sân nhà.
Chỉ mời Phạm Gia Minh, chỉ tụ tập "không quá 05 người"hi hii

Chị Chinh, vợ anh bảo: "Trông bên ngoài em trẻ hơn trên Blog", rồi chị gọi cháu ngoại chị ra chụp hình kỷ niệm với "hai tiến sĩ" (Phạm Gia Minh và Nguyễn Xuân Diện)

Anh chị Phạm Chuyên chụp hình kỷ niệm với chúng tôi















Bức tranh VĂN CAO vẽ chân dung chị Chinh, vợ anh Phạm Chuyên

Mèo. Tác phẩm của Đinh Quân tặng anh Phạm Chuyên

Phạm Chuyên bảo Đinh Quân vẽ cho anh cái chân dung, anh có liên quan đến 4 dòng sông.
Thế là Đinh Quân vẽ bức chân dung "Bốn dòng sông" tặng Phạm Chuyên

Tác phẩm của Phạm Chuyên, bức tranh "Ba Vì - Tản Viên sơn"
Chất liệu sơn dầu


Một vài cuốn sách trong số 179 cuốn sách
anh Phạm Chuyên tặng Nguyễn Xuân Diện


Chị Chinh bảo anh Chuyên: "Anh ký tặng vào một vài quyển cho Diện đi"


"Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp, bản in đầu tiên, năm 1988.
Riêng bản thảo các tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp tặng anh, thì anh chỉ cho xem,
vì anh muốn giữ nó làm kỷ niệm.




Bút tích của Giáo sư Tôn Thất Bách

Cuốn sách quý mà Nguyễn Xuân Diện chưa có trong thư viện gia đình

Tập bản dập chữ của Vương Hy Chi "Lan Đình thiếp"
Vương Hy Chi là thư pháp gia nổi tiếng nhất mọi thời đại ở TQ
Tập bản dập này do GĐ Công an Bắc Kinh tặng anh Chuyên

Nét bút Vương Hy Chi

Tập bản dập bài thơ "Phong Kiều dạ bạc" của Trương Kế đời Đường, TQ



 Hình như đây là bút tích của nhà cách mạng Lương Khải Siêu

.  

Anh Phạm Chuyên nói: Blog em bài nào cũng hay. Nhưng bài hay nhất, đỉnh nhất, đáng khâm phục nhất là "Thư gửi chú Nguyễn Xuân Diện và 90 nhân sĩ vì đất nước" của một thanh niên Sài Gòn. Anh đọc anh khóc hu hu em ạ! Hồi bố mẹ anh mất, anh cũng không khóc đến như vậy! Anh thấy đây là một thanh niên tuyệt vời.

Nguyễn Xuân Diện: Một trong 5 lần biểu tình ở Hà Nội vừa rồi, có lần anh Phạm Chuyên đã đi sau đoàn biểu tình từ vườn hoa Lenin ra tận Bờ Hồ. Đôi lúc anh nhắc nhở anh em an ninh nên tế nhị với đồng bào. Khi nghe một người đọc loa có câu rằng "nếu gây mất trật tự an ninh sẽ xử lý"v.v...Anh đến bên người chiến sĩ đó, cầm lấy tờ giấy rồi gạch đi mấy chữ đó vì anh nói: Không cần thiết phải đọc những câu đó.

Anh bảo: Nếu Trung Quốc lại cắt cáp, lại bắt tàu và ngư dân, lại gây hấn, anh sẽ mang kèn Saxophone ra thềm Nhà hát Lớn Hà Nội để thổi những bản nhạc ái quốc cùng mọi người. (Anh được tặng 1 chiếc kèn Saxophone, hiện đang để trong phòng làm việc ở nhà).

"Giao cho chú là anh yên tâm rồi!". Em xin cảm ơn anh Phạm Chuyên đã tặng em gần 200 cuốn sách của anh. Và như lời anh nói, như điều anh mong ước rằng: "Anh muốn những cuốn sách này có một đời sống mới của nó, anh tặng em", em sẽ giữ gìn và để nó có một đời sống mới, với hai đứa bọn em!

Em cũng xin cảm ơn Anh Phạm Gia Minh đã lấy xe riêng chở 179 cuốn sách anh Phạm Chuyên tặng em về chỗ em. (Và cảm ơn Anh Phạm Chuyên đã chở hai anh em Gia Minh - Xuân Diện đi nhậu bữa trưa ở nhà hàng Hương Việt, trên đường Lạc Long Quân. Hì hì...cuối cùng cả anh Chuyên và em không phải mở ví, vì có mấy học trò của anh cứ tranh nhau trả tiền cho anh rồi!).

Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện

11 nhận xét :

  1. Thật rất ngưỡng mộ Lâm Khang thư viện, tôi tin đây sẽ là một thư viện lớn, ko chỉ với những đầu sách mà chủ nhân đã và sẽ có được, mà còn lớn với những ân tình đong đầy của những người tặng sách gửi đến.
    Ngày còn học cấp 3, ước mơ của tôi là được lên thư viện mỗi ngày thứ 7 để đọc những cuốn sách tôi yêu thích. Lên đại học, bụi trần đã vương, tôi có ước mơ cháy bỏng là sau này có thật nhiều tiền để mua cho mình những cuốn sách hay mà mình yêu thích. Giờ đây giá sách của tôi đã có, nhưng còn nhỏ bé lắm. Và tôi vẫn ước ao...

    Trả lờiXóa
  2. Người ngưỡng mộ hai Anh lại xin mang bài này về Blog VucQuanh. Cảm ơn Anh.

    Trả lờiXóa
  3. Ông già lẩn thẩnlúc 14:36 6 tháng 7, 2011

    Ông Diện cho tôi hỏi 2 câu (tôi đã cao tuổi rồi) Ông Phạm Chuyên này có phải ông Chuyên nguyên GĐ Công an Hà Nội không?
    Ông Chuyên này tặng sách cho riêng ông Diện hay cho Thư viện mà ông là PGĐ

    Trả lờiXóa
  4. Mời Anh xem một vài hình ảnh về Vực Quành của tôi. Anh Phạm Chuyên cũng đã đến đây năm 2007. Cảm ơn Anh !

    http://www.youtube.com/watch?v=_ALmla_4Qyc

    Trả lờiXóa
  5. Nhân chuyện LÂM KHANG được nhận SÁCH của ông PHAM CHUYÊN,xin có mấy điều cảm nghĩ:
    - Được nhận sách là MÓN QUÀ còn quý hơn vàng,"anh giao cho chú anh YÊN TÂM" còn quý biết gì sánh được hơn đây?thật Hạnh phúc khi là người tử tế.
    - "trông em bên ngoài trẻ hơn bolg" mà TS DIỆN có vẻ da ĐEN nữa hihi?nhưng tấm lòng không ĐEN,không DÃ TÂM với nhân dân ,với lẽ phải...tri thức SÁNG NGỜI thì không những TRANG THANH HIỀN yêu mà già trẻ gái trai cũng YEU và kính trọng.
    Mong TS Diện luôn là niềm tự hàò và là chỗ dựa "tinh thần-hiểu biết" của mọi người.

    Trả lờiXóa
  6. Người tử tế xứng đáng nhận quà từ những người tử tế. Chia sẻ niềm vui với bác Diện.

    Trả lờiXóa
  7. Có phải thiếu tướng Phạm Chuyên ko anh Diện?Hi vọng có bác này ủng hộ anh em HN biểu tình thuận lợi hơn! Cái bìa 寒山寺詩 là Hàn Sơn Tự Thi chứ "Phong Kiều dạ bạc" ở đâu vào vậy bác!

    Trả lờiXóa
  8. Thưa các bác,
    Số sách này, anh Phạm Chuyên tặng riêng cho tôi.

    Trả lờiXóa
  9. Lần này TS được tặng nhiều sách quí quá, xin chức mừng.
    Nhưng có vấn đề mà mọi người ít quan tâm, lại ảnh hưởng trực tiếp đời sống dân sinh, đó là lạm phát và giá tiêu dùng tăng cao.
    Kinh tế có chỉ số tăng đẹp đẽ nhưng CPI- chỉ số giá tiêu dùng còn tăng mãnh liệt hơn, làm đời sống nhân dân nhất là tầng lớp dân nghèo đô thị vốn đã khó khăn, giờ càng lao đao, chật vật...
    Liệu TS có thể đưa ảnh và bài này trên Vnexperr lên blog này để mọi người cùng bình luận, vì đã có nhiều lời bình và đánh giá, nhưng dường như lệch lạc nhiều quá:
    Thực phẩm lại vào đợt tăng giá mạnh
    Từ nhiều ngày nay, các loại rau, củ và thịt cá tại chợ đầu mối và dân sinh Hà Nội đều lên giá chóng mặt. Trong khi đó, tại TP HCM, tăng mạnh nhất là thịt lợn và trứng gia cầm, các loại thực phẩm khác bắt đầu chững lại.
    ........
    Chân Chỉ

    Trả lờiXóa
  10. người có tầm sẽ có những việc làm rất tử tế, họ luôn có những hành động tử tế với những con người tử tế.

    Khi nào có dịp ra HN,có thể ghé thăm thư viện Lam Khang được không thưa TS

    Trả lờiXóa
  11. Nghe nói công an thường lạnh lùng, khô khan nhưng thấy tướng công an Phạm Chuyên khóc huhu khi đọc bức thư của chàng thanh niên yêu nước tp HCM thì suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Mong sao có nhiều chiến sĩ công an đương chức có tấm lòng nhân hậu như ông.

    Trả lờiXóa