Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

12.6.2011: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ HÀ NỘI

Giáo sư Phạm Duy Hiển biểu tình trước ĐSQ Trung Quốc
Thời tiết Hà Nội hôm nay:
Trời quang mây tạnh.

Anh Ba Sàm (ABS) đưa những hình ảnh đầu tiên của Ngày Chủ nhật:
Lúc này là 6h30′ sáng, tại Hà Nội … Ngang qua khu  vực quanh Vườn hoa Lenin, tòa Đại sứ Trung Hoa, không khí khác hẳn Chủ nhật tuần trước …

 Cảnh sát Cơ động đầy nhóc quanh vườn hoa, xe tải mui bạt kín cũng rất nhiều. 
Có lẽ lần này chính quyền muốn xử rắn? 

 
Ba Sàm vẫn cho là không nhất thiết phải “tụ tập” phía trước SQTQ. Bà con có thể diễu hành qua các tuyến phố để thể hiện lòng yêu nước. Như vậy sẽ là một giải pháp trung dung, đỡ làm khó cho chính quyền, mà cũng đỡ có những trường hợp đáng tiếc xảy ra với những người yêu nước mà lại bị làm khó. 
Cuộc đấu tranh của Nhân dân và chính quyền VN trước hành động gây hấn của TQ còn dài lâu. 
Cảnh chính quyền và nhân dân xung đột chỉ làm tụi bành trướng sướng!

 
Lúc này là 7 giờ sáng, từ trụ sở Công an Quận Ba Đình chạy dọc Điện biên phủ, công an nổi, chìm kín đặc … (còn hình trên là dọc Trần phú, bên hông vườn hoa Lenin)

Dưới đây là tường thuật của Nguyễn Xuân Diện:

Quán Cafe Cột Cờ đã mở cửa..

Các nhà trí thức Hà Nội đang chuẩn bị biểu tình tại ĐSQ Trung Quốc. Ảnh tại Cafe Cột Cờ
Giáo sư Huệ Chi nóng lòng chờ đến giờ G. Ảnh chụp tại Cafe Cột Cờ.
8h22 Cuộc biểu tình bắt đầu

Chúng tôi thấy có Giáo sư Huệ Chi, Giáo sư Phạm Duy Hiển, Giáo sư Nguyễn Yên Đông, Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, các Tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên (Blogger Gốc Sậy) - Nguyễn Đức Mậu, Thi sĩ - Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo... và rất nhiều văn nghệ sĩ trí thức tham gia đoàn biểu tình.

Về phía báo chí, ngoài PV của các hãng truyền thông lớn của quốc tế như NHK,  Reuters, AP chúng tôi còn thấy các nhà báo Thu Hà (Tuổi Trẻ), Xuân Ba, Dương Phương Vinh (đều của Tiền Phong), Đồng Xuân Thụ (Tạp chí Môi trường Đô thị VN)...cũng đã đến quan sát cuộc biểu tình.

8h25: Đoàn biểu tình đang đứng dưới tượng Lê-Nin, giơ cao biểu ngữ chống TQ

Đoàn người đã tiến đến trước cửa Đại sứ quán TQ, hô vang khẩu hiệu chống TQ, giương cao các biểu ngữ và hát vang các bài hát yêu nước..

Lực lượng an ninh không dùng dây để đẩy đoàn biểu tình ra khỏi công viên như lần trước



Giáo sư về hạt nhân Phạm Duy Hiển biểu tình trước cửa ĐSQ Trung Quốc





Giáo sư Nguyễn Yên Đông và các bạn bè tham gia biểu tình trước ĐSQ Trung Quốc.



Nữ thi sĩ, nhà phê bình Khánh Phương biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc



Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên bắt nhịp cho các bài hát, và đọc bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm tại Vườn hoa Lê-Nin.


Người biểu tình tiếp cận ĐSQ Trung Quốc trong khoản 45 phút: hô khẩu hiệu, giơ cao biểu ngữ. Một thanh niên đọc bài Nam Quốc Sơn Hà (cả âm Hán Việt lẫn lời dịch).





Nguyễn Quang Thạch (Tủ sách dòng họ) giương cao biểu ngữ và tấm hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp


8h45: Đoàn biểu tình bắt đầu di chuyển biến thành cuộc tuần hành trên phố... 

Giáo sư Chu Hảo không tham gia biểu tình? Hay là đang bị cầm chân tại Cafe Trung Nguyên, 36 Điện Biên Phủ? 
 
9h30:  Đoàn biểu tình đang tuần hành trên đường Hai Bà Trưng, tiến dần ra chân tượng đài Lý Thái Tổ ở Hồ Gươm.

Tại cafe Cột Cờ, chúng tôi thấy có bà Nguyễn Thị Hường, Bí thư Đảng ủy khối ĐH- CĐ Hà Nội thuộc thành ủy Hà Nội; bà Nguyễn Thị Ngà - Phó Bí thư Thành đoàn HN, Ông Nguyễn Đức Dân - Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội. Được biết, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn HN đã gửi email tới các sinh viên của trường yêu cầu không tham gia biểu tình. Nhưng nếu có chiến tranh, chính những ông bà này sẽ nhanh chóng lên danh sách hết đám thanh niên ưu tú đó để ra trận.

Tại TP Hồ Chí Minh, đoàn biểu tình đang tuần hành với số lượng trên 1.000 người. Đoàn đang đi trên đường Nguyễn Du. 

Tại Hà Nội, đoàn đã đi đến phố Hàng Bài, hướng ra phía Nhà hát Lớn.

9h55: Đoàn biểu tình đang ở Bờ Hồ, HN. Đoàn đang hát Quốc ca bên cạnh tượng đài Lý Thái Tổ ở Bờ Hồ. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi đang dẫn đầu đoàn biểu tình.

Ngay từ chiều qua, một số nhà hảo tâm yêu nước (thông qua các coments vào Blog này) đã nói lên mong muốn được tự đảm nhận việc cung cấp nước uống và đồ ăn nhẹ cho đoàn biểu tình.Và sáng nay, hàng trăm chai nước đã được đưa đến tận tay những người biểu tình. 

10h35: Tại Hà Nội, đoàn biểu tình đi ngang qua Nhà hành Thủy Tạ. 

10h30: Tại Tp Hồ Chí Minh, đoàn biểu tình hàng ngàn người đang tiến đến Tòa Lãnh sự Mỹ và Tòa Lãnh sự Pháp tại Tp HCM.

NHỮNG HÌNH ẢNH TỪ HỒ GƯƠM, HÀ NỘI:
.














 



Phóng viên một hãng tin của Đức đang tác nghiệp trên đường phố Hà Nội
Những chữ xăm trên tay người đàn ông này: THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG NÔ LỆ


 



11h00: Đoàn biểu tình Hà Nội đang trên đường Tràng Thi, đi vào đường ĐIện Biên Phủ tiến đến ĐSQ Trung Quốc.

11h00: Đoàn biểu tình Sài Gòn đang trên đường tiến đến Lãnh sự quán Trung Quốc.

HOAN HÔ HÀ NỘI - SÀI GÒN NỐI VÒNG TAY LỚN

11h07: Nhà thơ, Đạo diễn Điện ảnh Đỗ Minh Tuấn vừa điện thoại cho biết ông vừa bị hai công an quận Hoàn Kiếm đưa vào đồn công an và bị giữ trong 15 phút. Nay đã được thả ra ngoài. Thông tin vụ việc sẽ được tiếp tục chuyển tải đến anh em xa gần.

Tại Tp Hồ Chí Minh, Học giả Đinh Kim Phúc bị giữ trong đồn công an trong vong 30 phút. Nay đã ra ngoài (11h30)

11h15: Đoàn biểu tình đã tới Vườn hoa Lê Nin trước cửa ĐSQ Trung Quốc, hô vang khẩu hiệu chống Trung Quốc. Và đang bị an ninh chặn lại, không cho tiếp cận ĐSQ TQ. 





Một người nước ngoài tham gia đoàn biểu tình ủng hộ nhân dân Việt Nam chống quân bành trướng TQ

CHÙM ẢNH DO BẠN ĐỌC XUÂN HUY CUNG CẤP







11h15: Đoàn biểu tình tại Hà Nội tự giải tán tại số nhà 24 Điện Biên Phủ - nhà riêng của TS luật Cù Huy Hà Vũ.

11h45: Tại Tp Hồ Chí Minh, vẫn còn một nhóm thanh niên đang ở Vườn hoa.

XIN CẢM ƠN MỘT SỐ NHÀ HẢO TÂM ĐÃ NGỎ Ý GỬI 1.000 XUẤT ĂN NHẸ VÀ 1.000 CHAI NƯỚC CHO ĐOÀN BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC (NGỎ Ý QUA COMMENTS VÀO BLOG NÀY). NHƯNG NHU CẦU HÔM NAY CHỈ KHOẢNG VÀI TRĂM CHAI NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC BÀ VÀ CÁC CỘNG SỰ THEO CHÂN VÀ ĐƯA TỚI TẬN TAY NGƯỜI BIỂU TÌNH.

Nguyễn Xuân Diện tường thuật trực tiếp từ Hà Nội
(Cafe Cột Cờ và Cafe Thủy Tạ, Hà Nội)
Ảnh: LÊ TUẤN ANH, BA SÀMBẠN ĐỌC


Cập nhật tiếp:
Theo tin mới nhận, tại Sài Gòn, trong lúc biểu tình đã có 4 thanh niên bị bắt đưa đi. 

Cảnh biểu tình và bắt bớ tại Sài Gòn sáng nay 
(ảnh của trang Anh Ba Sàm):


Chưa rõ người thanh niên này bị bắt vì lý do gì?
Đạo pháp & Dân tộc


Có một điểm trùng lặp là cả hai đoàn biểu tình ở HN và SG đều gặp đám cưới (ảnh dưới)





165 nhận xét :

  1. Ô đã trực tiếp rồi hả bác

    Trả lờiXóa
  2. Đúng. trời quang mây tạnh nhưng không khí sẽ rất "Nong"

    Trả lờiXóa
  3. Hồi hộp quá. Không biết tình hình hôm nay thế nào

    Trả lờiXóa
  4. Alo, đang đợi tin từ cuộc biểu tình ở HN, SG mà chưa thấy chi hết, đang nao nức quá.

    Trả lờiXóa
  5. Nếu hôm nay chính quyền huy động một lực lượng dã chiến đông đảo như vậy !
    Để bảo vệ ai ?
    Như Vậy, đây là một thông điệp mà chính quyền TW đang trả lời người yêu nước, hay đang bày tỏ tấm lòng với các đồng chí Bắc Kinh đây ?

    Trả lờiXóa
  6. cac ban oihay xuong duong di thoi.to quoc hay la chet.nguoi viet nam hay tu hao voi truyen thong cha ong

    Trả lờiXóa
  7. Hehe,vì điều kiện địa lý,gia đình,không tham gia chụp ảnh cùng TS Diện tại 46 Hoàng Diệu ngày hôm nay được.Tiếc quá.Em sẽ cập nhật các hoạt động này sang Y!360plus thông qua kênh của TS.Hihi

    Trả lờiXóa
  8. Không biết có xem online cả được video ko nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  9. Nước mất thì nhà tan. Đồng bào ơi, còn chần chừ gì nữa ?

    Trả lờiXóa
  10. Có trực tiếp luôn tình hình ở Sài gòn không vậy bạn ?

    Trả lờiXóa
  11. Các bạn cần nghiêm túc, bình tĩnh, không nôn nóng. Đối với CA,trật tự nên hỏi thẳng là chúng tôi ôn hoà, trật tự vậy các anh bảo vệ ai ? nhân dân tỏ ý chí hay bảo vệ Tàu úc hiếp ngư dân. Lệnh trên là các anh giữ trật tự chứ không phải chống nhân dân. Hôm nay các anh có dám về nhà kể với người thân và bạn bè về thành tích trấn áp nhân dân hay không ?

    Trả lờiXóa
  12. Một sinh viên đã bị đuổi học vì tham gia biểu tình tuần trước. Tuần này cái gì sẽ xảy ra?

    Trả lờiXóa
  13. Mong ANH BA SÀM và TS NGUYỄN XUÂN DIỆN cập nhật liên tục các thông tin trong cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước ngày hôm nay để bà con khỏi nóng ruột. TRân trọng cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  14. Chúc cho một ngày phát dương lực lượng yêu nước của dân tộc Việt Nam được thắng lợi !

    Trả lờiXóa
  15. cả ha noi hay xuong duong bieu lo tinh yeu dan toc .Anh em ơi hãy xuống đường

    Trả lờiXóa
  16. Mong nhiều các bác như Chu Hảo, Đăng Doanh, Huệ Chi,Chi Lan, Quang A,...và các trí thức, văn nghệ sỹ khác tham gia biểu tình. Việc có mặt các bác các anh chị sẽ làm cho mọi người thức tỉnh hơn và đặc biệt chính quyền không thể coi đây là việc làm của bọn sinh viên thanh niên vô công dồi nghề nữa mà đó là việc quan trọng có ý nghĩa to lớn, và người dân cũng sẽ mạnh dạn hơn để tham gia.

    Trả lờiXóa
  17. post ảnh lên đi bác Diện ơi, cả nước đang đọc blog của bác đó

    Trả lờiXóa
  18. Rạo rực và phấn chấn quá. Nhân dân cả nước sẽ đồng hành cùng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phản đối bọn bành trướng Bắc Kinh

    Trả lờiXóa
  19. Các lực lượng an ninh cứ hiện diện theo lệnh trên, nhưng hãy dạt ra hai bên lề, để thế lực Trung Quốc nhìn thấy rõ thanh thế những người đại diện cho nghìn năm không khuất phục bất kỳ ai của dân tộc VN !

    Trả lờiXóa
  20. Cảm ơn những người Việt đang biểu tình chống Trung Quốc. Cảm ơn và Cảm ơn rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  21. Cảm ơn những trí thức, văn nghệ sĩ đã là lá cờ để những người trẻ noi theo

    Trả lờiXóa
  22. nên có nhiều địa điểm tập kết và lấy ĐSQ làm trung tâm tập trung. Chúc mọi người một ngày chủ nhật đầy hào khí

    Trả lờiXóa
  23. Kính phục thay lòng yêu nước của nhân dân : từ giáo sư, tiến sĩ đến người dân lao động bình dị.Dù " Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm
    nô lệ giặc Tây" nhưng nước Việt ta còn tồn tại đến ngày nay là bởi lòng yêu nức đó của muôn dân. Hơn lúc nào hết, mỗi người trên cương vị và điều kiện của mình hãy thể hiện lòng yêu nước bằng các hành động thiết thực để bảo vệ biển trời, đất đai thiêng liêng của Tổ quốc. VIỆT NAM MUÔN NĂM!

    Trả lờiXóa
  24. Bây giờ 9g00 sáng nhiệt độ không khí là 30 độ C, đến trưa sẽ tăng lên 32 và chiều là 34 - 35 độ.
    Nắng to, từ 16 giờ có thể có dông.

    Cho xem hình các bác Chu Hảo, Huệ Chi đi TS Diện ơi. Nhiều đầu bạc và nhiều đầu xanh...

    Trả lờiXóa
  25. toi yeu dat nuoc toi, yeu con nguoi noi day. CHo du hien tai t ko song o VN nua nhung t luon huong ve nuoi dat, manh dat anh hung cung voi con nguoi anh hung.

    Trả lờiXóa
  26. Số lượng có vẻ hơi ít nhỉ

    Trả lờiXóa
  27. Tuyệt vời quá,khí thế quá.

    Trả lờiXóa
  28. Sao bannãy nói có cả GS Chu Hào ! mà bây giờ mất têiu rồi thay vào đó pà nhà phê bình văn học, Phạm Xuân Nguyên ?

    Trả lờiXóa
  29. A, bác Diện đây rồi. Bác vất vả quá, đi biểu tình vẫn phải mang theo thiết bị chuyên dụng để cập nhật thông tin tới bà con ở xa. Chân thành cảm ơn bác!

    Trả lờiXóa
  30. Ngưỡng mộ các anh chị quá, muốn tham gia mà bận không thể tham gia được, đành ủng hộ tinh thần từ xa vậy.
    Việt Nam muôn năm!
    Đả đảo Trung quốc!

    Trả lờiXóa
  31. hoan ho cac giao su thu thiet hue chi ,chu hao ,pham duy hien va nha phe binh pham xuan nguyen cam phuc long yeu nuoc cua cac nhan vat tieu bieu cho tinh hoa cua dan toc

    Trả lờiXóa
  32. Tôi đang ở nước ngoài lúc này, chỉ ước sao có mặt ở Hà Nội hay Tp Hồ Chí Minh để cùng chung bước vào đoàn người đầy nhiệt huyết này. Việt Nam tiến bước!

    Trả lờiXóa
  33. Cảm ơn bác Diện cập nhật liên tục... Bác có tin gì từ Sài Gòn không?
    Đả đảo bành trướng Trung Quốc!

    Trả lờiXóa
  34. Thái Quốc Khánhlúc 09:42 12 tháng 6, 2011

    "Được biết, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn HN đã gửi email tới các sinh viên của trường yêu cầu không tham gia biểu tình."
    Sao lại không cho sinh viên " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"?
    Ngày xưa Bác cũng tích cực tham gia biểu tình ở Huế...
    Trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng thì điều 1 là : Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Sinh viên khoa học Xã hội và Nhân văn chẳng được biểu hiện tình yêu tổ quốc, tình yêu đồng bào một cách chân chính như mọi người sao ?!

    Trả lờiXóa
  35. Hoan hô!
    Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! Việt Nạm! Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam....
    Đả đảo Trung Quốc! Đả đảo Trung Quốc! Đả đảo Trung Quốc! Đả đảo Trung Quốc!
    Phản đối Trung Quốc gây hấn! Phản đối Trung Quốc gây hấn!

    Trả lờiXóa
  36. xúc động









    xúc động:tôi yêu đồng bào tôi

    Trả lờiXóa
  37. TS Diện đưa thông tin đến đâu,là bên Yahoo em đều upload kịp thời đến đấy.Nhiều bạn vào đọc lắm.

    Trả lờiXóa
  38. Phải chứng tỏ mình là người Việt Nam các bạn ạ

    Trả lờiXóa
  39. Ôi, em không biết hôm nay cũng đi biểu tình, em ra ngay đây. Đả đảo tàu khựa! Trả đất anh đây!

    Trả lờiXóa
  40. Hoan hô bà con. Đả đảo ngoại bang gây hấn.
    Voquangluan

    Trả lờiXóa
  41. Ở Hà nội có khoảng bao nhiêu người tham gia bác ơi ?

    Trả lờiXóa
  42. Theo dõi những hình ảnh này mà trào nước mắt,càng xúc động bao nhiêu thì càng căm phẫn cái bọn tàu bấy nhiêu, cám ơn anh Diện đã đưa tin kịp thời. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, dân tộc Việt Nam tự hào về các bạn.

    Trả lờiXóa
  43. - Cám ơn bác Diện, không ra HN được thì gửi tin ỦNG HỘ vậy, hãy góp thêm một tiếng nói cùng các Bloggers.

    Trả lờiXóa
  44. Đèn muốn sáng phải thêm dầu. Đề nghị Lâm Khang lập một quỹ để lấy nguồn cung cấp nước uống, thuốc men,phương tiện làm biểu ngữ, cờ , khăn...
    Cần lập quỹ để những bạn không tham gia trực tiếp cũng gián tiếp thêm năng lượng

    Trả lờiXóa
  45. Thanh niên ĐàNẵnglúc 10:16 12 tháng 6, 2011

    Háo hức với 2 đầu tổ quốc ghê,mà ở xa quá nên chỉ biết cổ vũ bà con thôi.Cầu mong mọi người sức khỏe...!!!

    Trả lờiXóa
  46. Cảm ơn anh DIÊN đã đưa tin kịp thời!Chúng tôi ở xa cũng đang hướng về đoàn biểu tình,hướng về các anh đây.

    Trả lờiXóa
  47. lich su se ghi nho nhung ngay nay /

    Trả lờiXóa
  48. xúc động đến rơi nước mắt khi nghe nói giáo sư Huê Chi dẫn đầu đoàn biểu tình !

    Trả lờiXóa
  49. Hoan hô những bước chân của đàn người quyết tâm một lòng vì Tổ Quốc Việt nam. Hoan Hô.

    Trả lờiXóa
  50. Lực lượng an ninh có cản trở gì đoàn người biểu tình không bác Diện?
    Ở đầu TP HCM có hình ảnh nào không ạ.

    Trả lờiXóa
  51. Nói giáo sư Huệ Chi, giáo sư Phạm Duy Hiển ... giữ sức. Các Giáo sư không cần hô khẩu hiệu, không cần hát, không cần vung tay... chỉ cần cười động viên con trẻ !

    Trả lờiXóa
  52. Ở xa xem mọi người thể hiện lòng yêu nước mà thèm.
    Kính chúc các bác vững bước!

    Trả lờiXóa
  53. Trước tinh thần yêu nước nồng nàn của những người trong đoàn biểu tình tôi thực sự ngưỡng mộ . Việt nam muôn năm . K6LS

    Trả lờiXóa
  54. Con dân của Tổ Quốc Việt Nam thân yêu!lúc 10:32 12 tháng 6, 2011

    Chúng tôi những người con của Tổ Quốc Việt Nam đang ở xa đất Mẹ nhưng luôn nóng lòng về tình hình quê nhà...Cảm ơn các anh các Nhà báo của Nhân dân đã cho chúng tôi được sống trong tình cảm sục sôi tinh thần yêu nước của Nhân dân chúng ta trước hiểm họa xâm lăng của Bắc Kinh kẻ thù truyền kiếp.

    Trả lờiXóa
  55. Rat kinh phuc va tran trong cac anh chi. Co len,ram ro hon.Vi To quoc VN yeu dau.

    Trả lờiXóa
  56. Hòn Ngọc Viễn Đông - Sài Gòn ơi, mạnh mẽ lên, người Sài Gòn tiến nhanh lên.
    Hòn Ngọc Viễn Đông đã tỉnh lại rồi !
    Người Việt Nam hãy hãy cùng chung tay, bảo vệ - giữ gìn và chăm chút cho vật báu của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  57. Sao không thấy ảnh SG ?

    Trả lờiXóa
  58. Công tác hậu cần nhân dân đã hình thành tự phát. Đó là dấu hiệu quan trọng nhất của mọi cuộc tuần hành ! Ở miền Nam ngày xưa sinh viên học sinh xuống đường không có các mẹ các chị cung cấp nước uống thức ăn thì không bao giờ thành công được như vậy.

    Trả lờiXóa
  59. CHÚNG CON CHIẾN ĐẤU CHO NGƯỜI SỐNG MÃI VIỆT NAM ƠI!

    Đất nước

    Bốn nghìn năm không nghỉ

    Những đạo quân song song cùng lịch sử

    Đi suốt thời gian, đi suốt không gian

    Sừng sững dưới trời anh dũng hiên ngang



    Đất nước

    Của những câu chuyện đều làm ta rưng rưng nước mắt

    Đã trở thành những bài ca không bao giờ tắt

    Trên mỗi con đường, mỗi thôn xóm ta qua

    Từ non ngàn cho tới biển xa



    Đất nước

    Của thơ ca

    Của bốn mùa hoa nở

    Đoc trang Kiều tưởng câu hát dân gian

    Nghe xôn xao trong gió nội mây ngàn



    Đất nước

    Của những dòng sông

    Gọi tên nghe mát rượi tâm hồn

    Ngọt lịm, những giọng hò xứ sở

    Trong sáng như trời xanh, mượt mà như nhưng lụa



    Đất nước

    Của những người mẹ

    Mặc áo thay vai

    Hạt lúa củ khoai

    Bền bỉ nuôi chồng, nuôi con chiến đấu



    Đất nước

    Của những người con gái con trai

    Đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép

    Xa nhau không hề rơi nước mắt

    Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt

    ….



    Đất nước

    Ta hát mãi bài ca đất nước

    Cho tuổi thanh xuân sáng bừng lên như ngọc

    Cho mắt ta nhìn tận cùng trời

    Và cho chân ta đi tới cuối đất

    Ôi tổ quốc mà ta yêu quý nhất

    Chúng con chiến đấu cho người sống mãi

    Việt Nam ơi!



    Đường Trường Sơn 1964

    Bình Thuận 1966

    Nam Hà

    Trả lờiXóa
  60. long yeu nuoc luon o trong tim moi nguoi Viet nam.No se tro thanh bao to khi co ngon co tap hop, dan dat

    Trả lờiXóa
  61. "Tôi vẫn biết QUÊ MẸ không của riêng ai không của anh không của tôi mà của mọi người".

    Trả lờiXóa
  62. To quoc co bao gio dep the nay chang
    Khi Nguyen Trai lam tho va danh giac
    Khi Nguyen Hue cuoi voi vao cua bac
    Hung Dao diet quan Nguyen tren song Bach Dang

    Trả lờiXóa
  63. Lòng dân đã quyết thì không một thế lực thù trong, giặc ngoài nào có thể đàn áp được.

    Trả lờiXóa
  64. Ngày chủ nhật vì Tổ Quốc thân yêu!

    Trả lờiXóa
  65. Cám ơn các trí thức Hà Nội đã xuống đường. Các ngài đã không hổ thẹn với tổ tiên.

    Trả lờiXóa
  66. Cảm ơn tất cả những người tham gia biểu tình. Họ đã không ngại rắc rối để chứng minh rằng tình yêu nước của người Việt dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn âm ỉ chảy trong lòng dân và sẵn sàng bùng phát thành ngọn sóng để cuốn phăng bọn bán nước và xâm lược. TỔ QUỐC VIỆT NAM MUÔN NĂM!

    Trả lờiXóa
  67. Huế Saigon Hà nội nôiis vòng tay lớn nha các bạn!!!

    Trả lờiXóa
  68. Là một người cao tuổi, ôi tin, yêu thế hệ trẻ, Các bạn thật sứng đáng với những người đã ngã suống vi mảnh đất hính chữ S yêu quý của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  69. Chúng tôi ở xa không đi biểu tình được, Nhưng chúng tôi luôn đứng sau và ủng hộ các bạn.Vì Dân tộc Việt Nam các bạn không có gì phải sợ.

    Trả lờiXóa
  70. Ngẹn ngào và xúc động

    Trả lờiXóa
  71. Hoan Hô GS Nguyễn Huệ Chi, TS Nguyễn Xuân Diện, GS Phạm Duy Hiển và nhiều trí thức khác. Hy vọng Công an không làm khó dễ các ngài.

    Trả lờiXóa
  72. Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ. Bọn Trung Quốc chúng mày to xác mà tham lam.

    Trả lờiXóa
  73. Việt Nam muôn năm! Trung Quốc hãy cút khỏi Biển đông!

    Trả lờiXóa
  74. KHÍ THẾ QUÁ !
    CHO TÔI HÔ KÉ MỘT CÂU NGEN.
    ĐẢ ĐẢO BỌN BÀNH TRƯỚNG TRUNG QUỐC.
    ĐẢ ĐẢO.

    Trả lờiXóa
  75. Việt Nam của chúng ta NGHÈO NHƯNG KHÔNG HÈN!
    Tình yêu Tổ Quốc là thứ Vĩnh Cửu.

    Trả lờiXóa
  76. So với hành chục ngàn đến trăm ngàn Sinh Viên tại các Đại Học, Các bạn xuống đường còn ít quá : Chỉ mong 10% số SVĐH tại Hà Nôi và Sài Gòn nối vòng tay lớn thì ắc bọn China sẽ thấy được quyết tâm của THANH NIÊN VIỆT NAM.

    Các bạn ơi đừng sợ !
    YÊU NƯỚC ĐÂU PHẢI LÀ TỘI LỖI
    YÊU NƯỚC TỨC LÀ CÁC BẠN ĐANG HỌC LÀM NGƯỜI VIỆT NAM

    Trả lờiXóa
  77. Tôi cũng đồng ý với bạn nào đó TS Diện nên lập quĩ để hỗ trợ nước non cho anh em biểu tình, tinh thần Việt Nam bất diệt!

    Trả lờiXóa
  78. nên dùng xe chuyển tải các thông tin đi khắp mọi miền đất nước để thắp lên ngọn lửa yêu nước trong từng người VN. chứ kg chỉ dừng lại ở HN và TPHCM, KG chỉ ở đại sứ quán và vài một vài con đường nhỏ!

    Trả lờiXóa
  79. Em mang nước đến cho mọi người đây.

    Trả lờiXóa
  80. nếu trường đại học mà còn làm như thế thì giáo dục để làm gì? để đào tạo thế hệ nhu nhược và ngu dân à? sau này có ct thì ôm cái tờ giấy bằng cấp đấy xuống mồ cũng hay lắm.

    Trả lờiXóa
  81. “Sài Gòn sáng nay bị trấn áp dữ lắm anh ơi, ngồi uống cafe cũng bị cấm, thái độ của CA chìm rất hống hách. Một thanh niên rất trẻ và lịch sự bị CA chìm rượt chạy vào quán và bẻ tay kẹp cổ lôi đi trước đông người, dù anh ta la lớn : “Em có làm gì đâu mà bắt em” Từ bao giờ có chuyện bắt người ngang nhiên trong thời bình như thế? Em đi vào Diamond Plaza để đi toilet (xin lỗi) cũng bị CA chặn lại hỏi đi đâu. Chỉ là tuần hành ôn hòa mà sao uất ức vậy anh? Chưa bao giờ thấm nỗi nhục của đất nước nghèo-hèn như bây giờ !”

    Trả lờiXóa
  82. Ước gì con đường 1A trải dài 1 đoàn xe với khẩu hiệu "Đả đảo TQ xâm lấn biển đông, đả đảo đường lưỡi bò phi pháp, Việt Nam muôn năm"

    Trả lờiXóa
  83. Các bạn khí thế qúa! làm mình ở xa không đi được 'ghen tị' đấy!

    Trả lờiXóa
  84. Tinh thần Việt Nam bất diệt. Hoan hô các bác, các anh, các chị. Mọi người Việt Nam khắp năm châu hãy đoàn kết vì một Việt Nam hùng cường. Chỉ có như vậy mới ngăn chặn được những hành động xâm lăng ngày càng ngang ngược của trung quốc. Cảm ơn TS Diện đã thông tin rất kịp thời về diễn biến của cuộc biểu tình ngày hôm nay.

    Trả lờiXóa
  85. Tổ quốc Việt nam muôn năm. Đất mẹ muôn năm

    Nhân dân Việt nam muôn năm

    Đả đảo Trung quốc mưu mô sảo quyệt

    Trả lờiXóa
  86. Hôm nay CA Hà Nội rất lịch thiệp, không xô đẩy, nói năng nhẹ nhàng. Họ còn đi một cái xe 113 bán tải nhỏ cạnh đoàn biểu tình để bà con uống nước xong bỏ chai vào.
    Tôi bắt đầu mến CA rồi đó. hehhe

    Trả lờiXóa
  87. vẫn chờ thông tin từ 11:15

    Trả lờiXóa
  88. OK, SINH VIEN VA TRI THUC VN MUON NAM

    Trả lờiXóa
  89. cảm ơn Tễu nhé.
    Chị khg ra Quảng trường cùng mọi người, ở nhà theo dõi trên mạng thấy khí thế quá , hình như ít hơn lần trước phải khg?
    Đả đảo bọn bành trướng lắm mưu nhiều kế xâm lược nước ta.
    Đả đảo bọn bán nước ươn hèn.

    Trả lờiXóa
  90. Mấy ngày trước đã có những ý kiến, ngày kêu gọi 12/6/2011,Toàn Quốc, tất cả các tỉnh/thành, đều sẽ xuống đường mà !
    Tại sao: Hải phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ . .. các Tỉnh/Thành không nổi dậy ?

    Trả lờiXóa
  91. Hoan hô tinh thần yêu nước của các bạn, mặc dù ở tỉnh xa nhưng chúng tôi luôn sát cách cùng các bạn trên mạng, chờ đến khi cả nước biểu tình chúng tôi mới có điều kiện tham gia được. Thật đáng tiếc

    Trả lờiXóa
  92. Tôi rất buồn vì rất nhiều bạn trẻ yêu nước ở Sài Gòn đã bị bắt !

    Trả lờiXóa
  93. Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không có gì thay đổi được. Đại Hán bạo tàn, tham lam, hôm nay chúng được một, thì ngày mai lại càng lấn tới.
    Xin cảm ơn TS Diện đã cho chúng tôi (những người ở tỉnh lẻ - không tham dự được) những hình ảnh thể hiện tình cảm thiêng liêng với Tổ quốc, với đất nước. Những người dân thường, vô danh, nhưng nặng lòng với núi sông, dòng máu Lạc Hồng. Xin cảm ơn TS rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  94. Việt Nam muôn năm, Japan ủng hộ các bạn

    Trả lờiXóa
  95. Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung, Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn muôn năm!

    Bạch Đằng, Chi lăng, Đống đa ... đời đời bất diệt

    Trả lờiXóa
  96. Em vừa đi về. Bác Diện nhanh quá nhẩy. Ngó qua nhà bác đã thấy hình rồi. Em xin phép copy mấy tấm hình có hình ảnh của em bác nhá. Chí Tuyến

    Trả lờiXóa
  97. Cảm ơn TS đã đưa tin!

    Trả lờiXóa
  98. Thành phố HCM. 9 h sáng khoảng hơn 1000 người tuần hành quanh khu công viên 30/4. Cảnh sát dày đặc.
    9h20 số người lên đến gần 2000 người. Không khí rất mãnh liệt. Khẩu hiệu " Hoàng sa- Trường Sa-Việt Nam" rất hừng hực.
    Khoảng 9h25.Sau lưng nhà thờ đức bà, có gì đó xảy ra rất huyên náo.Mọi người chạy rần rần vào một điểm. Có xảy ra đánh nhau. Cảnh sát huýt còi liên tục. 2 thanh niên bị một số người mặc thường phục bắt lên xe máy . Tôi hỏi thì một gã quát lên " tránh ra, thằng này móc túi". Một bạn trẻ khác nói " lúc nãy tháy anh bị bắt dẫn đầu đoàn". Chẳng biết đúng sai.
    Không khí trùng hẳn. mọi người bắt đầu tản ra. Tôi đã tính ra về thì lại thầy một nhóm thanh niên đang đả đảo TQ tại Pasteur. Tội lại nhập chung vào. Nhóm này ban đầu chỉ khoàng 300 người. Sau 20 phút, các bạn khác từ từ tập hợp lại và diễu hành theo nhóm này. Số người tăng lên khoảng 1000 người. Đoàn diễu hành các tuyến đường bao quanh lãnh sự quán. Mọi tuyến đường vào khu nhà văn hóa thanh niên, lsq TQ đều bị phong tỏa chặt.

    Trả lờiXóa
  99. Đoàn người tại tp HCM kéo dài khoảng 300m. đi trật tự quanh các đường Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai.
    Số lượng khá đông, khoảng 1500 người, nhiều lúc vượt đèn đỏ, nhưng các xe máy, ô tô khác đều sẵn lòng dừng xe nhường đường cho đoàn để đoàn không bị ngắt.
    Có một điều ngạc nhiên là đoàn người tuy đông nhưng rất ít cờ tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  100. ai ăn cơm dân uống nước dân mà không bảo vệ dân

    Trả lờiXóa
  101. Hoan hô tinh thần đấu tranh bất bạo động của Sài gòn,Hà nội !!!
    Đả đảo Trung cộng bành trướng xâm lược, đả đảo-đả đảo-đả đảo !!!

    Trả lờiXóa
  102. cần cập nhật thông tin các bạn trẻ yêu nước ở sài gòn đã bị bắt. chúng ta phản đối hành động này!

    Trả lờiXóa
  103. Khâm phục Hà nội, TPHCM. Băn khoăn chưa thấy Hải Phòng, Nghệ an,Đà Nẵng, Huế, Qui nhơn, Cần thơ,...Có ai giải thích giùm tôi sự im lặng không đáng có ở những nơi nầy. Bao giờ ở những nơi đó có được hình ảnh hùng tráng như ở Hà nội, TPHCM?
    Tổ Quốc Việt nam Anh Hùng!
    Nhân dan Việt nam Bất Khuất!

    Trả lờiXóa
  104. Sao khong thay Bieu tinh o cac noi khac bac Dien nhi?
    Hay nhung noi day ho khong co SI PHU, TRI THUC YEU NUOC.
    Can phai day len phong trao bieu tinh, phan doi nhung hanh dong ngang nguoc va xac xuoc cua gioi cam quyen TQ o Bien Dong?
    Hoan ho Ha noi va TP HCM!
    Hoan ho cac SI PHU TRI THUC YEU NUOC DAT VIET!
    Hoan ho va hay noi vong tay lon.
    Nha Trang dau?
    Da nang dau?
    Hue dau?
    Vinh dau?
    Hai phong, Can Tho, ... dau?
    ...
    Cac To chuc Phat giao dau?
    Nha tho dau?
    Cac Dao giao khac dau?
    Tay nguyen dau?
    .... dau?

    Trả lờiXóa
  105. Các bạn chớ hoang mang khi đọc tường thuật về cảnh công an chìm bắt người. Nếu chứng kiến tận mắt nhưng không hiểu sự tình thì mọi người hãy bình tĩnh. Biết đâu kẻ bị bắt đó chính là bọn Việt gian, hoặc tàu ô gian định trà trộn vào đám đông biểu tình để thực hiện ý đồ xấu, thậm chí là gây khủng bố ở đám đông. Nhìn bề ngoài có những tàu gian hoặc Việt gian trông rất lịch sự chứ không dễ nhận ra đâu. Ở TP HCM dễ lộn xộn hơn HN vì tập trung nhiều hoạt động kinh tế, người ba tàu, người Phi, người Việt gốc hoa đủ kiểu chứ không như HN
    nhắn bác nặc danh kia tường thuật cho nó khách quan, uống cà phê cũng bị cấm là sao, người ta dán lệnh cấm à bác

    Trả lờiXóa
  106. Hoan hô Sài Gòn, Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Chân thành cám ơn các bạn.
    Tổ Quốc Việt Nam muôn năm.

    Trả lờiXóa
  107. NHÂN DÂN VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI,
    GIẶC TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC NHẤT ĐỊNH THẤT BẠI
    Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

    Trả lờiXóa
  108. tôi yêu Việt Nam. quê hương tôi đất nước tôi

    Trả lờiXóa
  109. "Nước Việt Nam là một,dân tộc Việt Nam là một.Sông có thể cạn,núi có thể mòn,nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi"(Hồ Chí Minh)

    Trả lờiXóa
  110. RẤT NHIỀU NGƯỜI ĐÃ KHÓC KHI NHÌN NHỮNG HÌNH ẢNH NÀY VÀ ĐỌC NHỮNG TIN NÀY. NHẤT LÀ KHI NHÌN THẤY CÁC VỊ GIÁO SƯ, CÁC TRÍ THỨC VÀ THANH NIÊN XUỐNG ĐƯỜNG.

    HỠI ANH EM BINH SĨ VÀ CÔNG AN, ĐỪNG ĐỂ NHÂN DÂN NHÌN CÁC ANH NHƯ NHÌN CẢNH SÁT VÀ BINH SĨ MIỀN NAM TRƯỚC NĂM 1975.

    TỔ QUỐC HAY LÀ CHẾT!

    Trả lờiXóa
  111. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân ta. Mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy càng sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, NÓ NHẤN CHÌM TẤT CẢ LŨ BÁN NƯỚC VÀ LŨ CƯỚP NƯỚC

    Trả lờiXóa
  112. Vô cùng biết ơn các trí thức , văn nghệ sĩ chân chính và dũng cảm đã làm gương cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước như GS Nguyễn Huệ Chi, GS Phạm Văn Hiển, GS Hoàng Xuân Phú, GS NGuyễn Yên Đông, GS CHU Hảo, TS NGUyễn Xuân Diện, Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, Nhà nghiên cứu Đinh KIm Phúc, Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ Nguyễn TRọng Tạo...( và nhiều người tôi liệt kê chưa hết hay không biết ) . Xin cảm ơn tất cả những người tham gia biểu tình thể hiện lòng yêu nước, ý chí của dân tộc. Một lần nữa Xin Cảm ơn tất cả ! Cảm ơn nhiều lắm . Quá xúc động nên khó nói nên lời...

    Trả lờiXóa
  113. Video biểu tình chống Trung Quốc sáng 12/6 tại Sài Gòn
    http://www.youtube.com/watch?v=hSQqOnU14Xw

    Trả lờiXóa
  114. Một vài hình ảnh sáng 12/6 tại Sài Gòn
    http://hoilatraloi.blogspot.com/2011/06/hinh-anh-bieu-tinh-chong-trung-cong-o.html

    Trả lờiXóa
  115. Chủ nhật tuần tới (19/6) các bác có "tụ tập" tiếp thì thông báo sớm để em đi với nhé!

    Trả lờiXóa
  116. Video biểu tình tại sài gòn 12/6

    http://thtndc.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1163:trc-tip-t-sg-a-hn-ngay-12-6&catid=56:tindanchu&Itemid=64

    Trả lờiXóa
  117. dang nong ruot cho hinh anh tu saigon /

    Trả lờiXóa
  118. Trấn áp chỉ là hình thức thôi,bởi vì nếu không trấn áp thì bọn phản động sẽ lợi dung cơ hội tấn công ĐSQuán TQ để gây hấn,dân ta biểu tình ôn hòa,nhưng nếu để bon phản động làm như thế thì thế giới sẽ nghỉ Việt Nam như thế nào,Trung Quốc sẽ lợi dụng điều này để bắt bẻ Việt Nam ta..cuôc đấu tranh của mình là chính nghĩa,sẽ được cả thế giới ủng hộ thôi,hãy để thế giới nhìn thấy 1 Việt Nam hiền hòa nhưng bất khuất...Đừng trách Đảng Cộng Sản Việt Nam,Chính Quyền,các anh công an,như vậy sẽ tạo áp lưc cho họ nhiều lắm,hãy tin tưởng ĐCS và luôn sát cánh bên họ nhé...Việt Nam muôn năm

    Trả lờiXóa
  119. Tại sao Huế không tổ chức một cuộc tuần hành như thế này nhỉ? Học giả, trí thức, văn nghệ sĩ cũng nhiều sao chúng ta không dám tổ chức các anh chị hè. Buồn quá. Huhu.

    Trả lờiXóa
  120. Ngoài Hà Nội và TP HCM Nên có kế hoạch tổ chức ở các địa phương khác nữa. Hởi Trí thức các địa phương hãy lên tiếng!

    Trả lờiXóa
  121. Công luận quốc tế về biểu tình sáng nay tại nước ta
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110612_2nd_antichina_protest.shtml

    Trả lờiXóa
  122. HÀ NỘI, SÀI GÒN đã xuống đường, bao giờ HUẾ lên tiếng? Thời chống Mĩ, Huế cũng dữ dội lắm đó.

    Trả lờiXóa
  123. Sao chiến thắng
    Chế Lan Viên
    --------------------------------------------------------------------------------
    Giặc Mỹ mày đến đây
    Thì ta tiêu diệt ngay!

    Trời xanh ta nổi lửa

    Bể xanh ta giết mày!

    Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,

    Như mẹ cha ta, như vợ như chồng

    Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết

    Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

    Hãy cứ đo bể ta bằng luật - điều quốc tế

    Trời xanh ta xanh bao nhiêu hải lý

    Nhưng chớ đừng đo lòng căm giận chúng ta

    Mau hơn ba chục năm trời ta đã đổ ra

    Phải trăm năm mới có ngày độc lập

    Ai đếm hết chuỗi người lên máy chém lúc hừng đông?

    Roi vọt Côn Lôn, ngục tù Phú Quốc

    Mỗi trang sử đất này đều nặng máu cha ông.

    Hãy yêu! Hãy yêu! Hãy yêu tất cả

    Một chiếc cầu vừa mới bắc qua sông

    Một hợp tác lúa chiêm vàng óng ả

    Một nhà ăn cửa sổ sơn hồng...

    Những nhà máy, nước sinh trong gian khổ

    Những lò cao như đứa trẻ đầu lòng

    Hạnh phúc mới, có khi còn vất vả

    Nhưng bước đầu đây là của công nông

    Miền Bắc thân yêu trong tầm đạn Mỹ

    Hãy yêu! Hãy yêu! Hãy yêu và bảo vệ

    Mây nước, cửa nhà, văn học, ngữ ngôn...

    Một đảo vắng Hòn Ngư còn chớp bể

    Một rặng núi Kỳ Sơn từng lắm lúc mưa nguồn.

    Hãy đem máu ta ra mà gìn giữ

    Nửa thân thể miền Bắc này cho ruột thịt phương nam!

    Trời xanh biếc của người đầu tuyến lửa

    Nẻo Hùng Tinh từng quay hướng địa bàn

    Chớ để cho chúng đến gieo khăn tang và nạng gỗ

    Xây dựng những pháp trường và kiến thiết những tha ma

    Súng Mỹ chĩa vào căn phòng ta ở

    Dao cửa vào trên cổ họng ta ca.

    Hỡi những tấm lòng lạnh tanh máu cá

    Những nhiệt tình xuống quá độ âm!

    Có nghe tiếng ngư lôi và cao xạ?

    Giặc đánh ta thì ta đánh trả

    Giữ hòa bình phải đâu bằng mọi giá

    Giá hòa bình là quật ngã bọn xâm lăng.

    Tàu Mỹ rụng đất này, ai có nghe chăng?

    Sao thức canh đêm, bể biếc reo mừng,

    Sóng ru đất, mấy nhắn cùng gió thổi:

    "Thần chiến thắng là những người áo vải

    Những binh nhất, binh nhì mười tám tuổi

    Giết quân thù không đợi có hạt nhân".

    Giết quân thù không cần phải phân vân

    Hỡi những con thỏ hòa bình đang tìm nơi gặm cỏ

    Súng ta nổ cũng là vì ngươi nữa

    Nhờ súng này mà người được yên thân.

    Đêm nay sao chín vàng như thóc giống

    Phải đêm nay trời cũng được mùa?

    Trời sao cao như là chiến trận

    Sao sáng ngời vũ khí lòng ta

    Nghe dào dạt mười bốn triệu miền Nam đang tỉnh thức

    Không! Ba mươi triệu kim cương của thiên hà Tổ quốc!

    Không! Hàng nghìn triệu ngôi sao sáng anh em đang chiếm lĩnh bầu trời!

    Hứa một Mùa Gặt Lớn ngày mai.

    11-8-1964

    Trả lờiXóa
  124. Chào mừng bạn Phạm Duy Hiển,một cựu học sinh của một trường kiên cường và nổi danh trong cuộc kháng chiến chống Pháp LÊ KHIẾT đã có mặt trong cuộc biểu tình phản đối sự xâm lược ngang ngược của Trung Quốc
    Tiếc vì một lý do các nhân tôi đã không tham gia được buổi biểu tình sôi sục này.Tuy nhiên tôi cũng thấy được phần nào an ủi: có một học sinh LÊ KHIẾT tham gia buổi biểu tình này
    Một bạn học,một cựu học sinh Trường LÊ KHIẾT
    (Nhờ bác Diện cho đăng nếu không có gì bất tiện)

    Trả lờiXóa
  125. Hoan hô đồng bào Hà Nội, Sài Gòn kiên cường, bền bỉ đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Mong khúc rưột miền Trung hiệp thông cùng cả nước. Tổ Quốc Việt Nam muôn năm.

    Trả lờiXóa
  126. Lên kế hoạch biểu tình khắp cả nước các bác ơi.
    Hạ Long, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ.
    Con tim tôi đau nhói mỗi khi nghe Hoàng Sa, Trường Sa.

    Trả lờiXóa
  127. Gửi nặc danh 15:35: Nếu trấn áp chỉ là hình thức thì cớ gì ĐHKHXHNV phải gửi email đến SV cấm biểu tình? Rõ ràng vẫn có cái lệnh từ bên trên tìm mọi cách ngăn cản biểu tình. Người ta lại chú ý chặn những chỗ mà lòng yêu nước dễ bùng nổ nhất, những chỗ người ta giáo dục lòng yêu nước nhiều nhất.

    Trả lờiXóa
  128. Tôi có cảm giác chúng ta đang dơn độc trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc.Những hình ảnh cả thế giới xuống đường ủng hộ VN trong cuộc chiến tranh vào thập niên 60-70 chưa thấy xuất hiện,sao mà ra nông nổi này.Tinh thần người Á Đông chúng ta là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau,thế mà biển đông đang dậy sóng,các anh hàng xóm của chúng ta vẫn bình chân như vại,sao mà ra nông nỗi này.
    Có phải vì chúng ta và Trung quốc là hai nước XHCN còn sót lại "việc tranh chấp lãnh hải là việc của anh em họ,chúng ta không nên giây vào".
    Có phải vì ta khác ý thức hệ với họ,ta vẫn ôm khư khư mớ giáo điều cũ rích,nào là chủ nghĩa Mark nói...Nào là Lênin dạy...nào là XHCN là tất yếu mà...
    Có phải vì chúng ta không hô hoán lên cho thế giới biết chúng ta đang bị anh hàng xòm xấu bụng chèn ép,dọa nạt,hiếp đáp.
    Có phải vì đại sứ quán của ta ở nước ngoài không chịu quảng bá hình ảnh chúng ta bị chèn ép mà chỉ lo làm những việc như mua bán sừng tê giác,mua bán xe hơi nhập lậu...
    Có phải vì ta nợ nần như Chúa Chổm mà không có khả năng chi trả nên thế giới có cái nhìn mất thiện cảm,không ủng hộ ta chăng?
    Có phải vì.........
    Có phải vì.........
    hàng trăm cái có phải vì như thế
    Cho nên trước mắt ta phải cho thế giới thấy cho dù ta có những điều chưa tốt,chưa hay nhưng chúng ta không hèn,chúng ta sẽ muôn người như một trong cuộc chiến bảo vệ sự vẹn toàn giang san tổ quốc,chúng ta phải hét thật to lên cho cả thế giới nghe thấy HOÀNG SA,TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM.
    Chỉ xin một điều,xin các anh chị đang làm công tác an ninh nhớ cho rằng những người đi biểu tình hôm qua ,hôm nay hay những ngày sau này họ là đồng bào của anh chị,họ chỉ có một nhu cầu là cho họ được biểu thị lòng yêu nước rồi sau đó họ về nhà hàng ngày đối diện với những lo toan của đời thường,nghĩ như thế để những sự việc hôm nay ở HN,hay SG sẽ nhẹ lòng biết bao nhiêu.
    ƯỚC GÌ MỌI CHUYỆN KẾT THÚC CÓ HẬU.

    Trả lờiXóa
  129. Kính gửi TS Diện ! Nếu TS có thông tin thì thông báo cho bà con cư dân mạng biết lý do đạo diễn Đỗ Minh Tuấn và nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc bị bắt. Cảm ơn TS rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  130. Gửi H.Hải. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chờ đợi quyết sách của chính phủ vào lúc này và chúng ta phải tin vào Nhà nước. Chúng ta yêu nước nhưng những mánh khoé, chiến thuật về ngoại giao, về quân sự chúng ta không thể biết được hết.Và những người lãnh đạo đất nước này cũng đang đau đầu tìm kế sách tốt nhất để tránh đổ máu mà vẫn giữ vững được biển Đông. Chúng ta không nên làm tình hình thêm rắc rối. Bởi vì như mọi người thấy, hôm nay cuộc biểu tình cũng đã bị một số đối tượng lợi dụng nhằm lật đổ chế độ. Bọn chúng không thèm để tâm đến vận mệnh của dân tộc mà chỉ mong muốn lật đổ chế độ. Chúng ta yêu nước chứ nhất quyết không để kẻ xấu lợi dụng. Còn về việc của sinh viên, tôi nghĩ Nhà nước cần phải tuyên truyền một cách triệt để và hợp lý hơn, không được đe doạ sinh viên yêu nước chính đáng vì đó là vi hiến. Cách làm này của Nhà nước cần phải được điều chỉnh.

    Trả lờiXóa
  131. Thơ 12/6

    Ngày CN 12/6
    Phượng đỏ trời người tự nhuộm mình đỏ ngực
    Từ các quán café trước vườn hoa Lenin
    Đến giờ G đổ về đường Hoàng Diệu
    Lại phản đối TQ gây hấn…

    Vẫn tung cờ và vẫn các blogger
    Xiết chặt đội ngũ hô vang và thơ và hát
    Tay nắm chặt, mắt sáng ngời Tướng Giáp
    Điểm tựa lòng người trong các cuộc xung phong

    Xe cam nhông- cảnh sát đứng thành hàng
    Không biết là công cụ của nhân dân hay đàn áp
    Trên mặt các anh không còn đằng đằng khí sát
    Phải chăng nỗi căm nơi Biển Đông làm gió đã xoay chiều ?

    Tổ quốc đấy Hoàng Sa, Trường Sa
    Mỗi đảo chìm- cùng phần thềm lục địa
    Máu đã đổ của bao thế hệ
    Lịch sử không phân biệt sắc màu chế độ

    Tổ quốc đấy là Của Công lớn nhất
    Không của riêng ai, nhóm lợi ích nào
    Dù nhát cắt cáp cách 120 hay 200 hải lý
    Cũng đụng đến chủ quyền, nỗi nhục mỗi óc tim

    Từ HN hôm nay tới TP HCM
    Hoa phượng nhuộm với màu cờ Tổ Quốc
    Các Blogger không bao giờ đơn độc
    Trong tim anh cuồn cuộn máu mỗi con người
    ......
    Huy Lê

    Trả lờiXóa
  132. Lẽ ra trong tình huống đất nước đang có những thủ thách nghiêm trọng này thì không nên tranh cãi những điều không cần thiết mà tập trung tất cả cho việc bảo vệ đất nước nhưng buộc lòng tôi phải nói là suy nghĩ , lập luận như Bác Hạnh 20:14 có nhiều điều chưa ổn. Tôi thấy có quá nhiều điều không ổn, lòng người chưa yên vì thấy những điều đã và đang diễn ra không theo logic và thuyết phục. Để tránh bị địch lợi dụng sao các đoàn thể quần chúng như Hội thanh niên, Hội sinh viên... không đứng ra tổ chức thế hệ trẻ biểu thị sự ủng hộ lời phát biểu của Chủ tịch nước, Thủ tướng về bảo vệ đất nước? Tại sao vẫn có những hành động cản trở....?Tôi không hiểu Bác Hạnh à. Thật sự là không hiểu và buồn( Bác đừng lo tôi trẻ người non dạ, tôi là một cựu chiến binh già, có học và được đi nhiều nước trên thế giới, thường xuyên đọc sách báo,cập nhật tin tức, nghĩ suy về đất nước). Có điều gì Bác không hài lòng xin Bác bỏ qua. Chỉ xin Bác ngẫm nghĩ điều tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình. Chúc Bác Khỏe

    Trả lờiXóa
  133. Kính thưa các bác, theo thông tin em có thì đợt "tụ tập" hôm nay, bên CA cũng muốn bắt hành chính một chú thân Tàu trà trộn trong đoàn "tụ tập", lưu ý là chỉ bắt hành chính < 24h thui để coi như ngầm dằn mặt Trung Nam Hải, tuy nhiên không biết có thực hiện được không?
    Riêng hôm nay mấy tàu dầu khí của ta vẫn gặp tàu Ngư chính lảng vảng gây hấn, tuy nhiên các chú nhân viên trên tàu của ta đã được chấn chỉnh, quán triệt: tạm dừng sử dụng ĐT, thiết bị ghi âm , ghi hình cá nhân, không được phát ngôn tự do trên các forum như bữa trước nếu chưa được trên duyệt nội dung.

    Cuộc đấu tranh ngoại giao + bán quân sự này còn cam go, toàn quân, toàn dân VN phải tỉnh táo, cương quyết để bảo vệ đất đai của tổ tiên, không tủi hổ với thế hệ sau.

    Trả lờiXóa
  134. Các PV nước ngoài nên nhớ trong điều kiện cấm đoán ngặt nghèo của Việt Nam nên 1 người tham gia biểu tình bằng 1 vạn người ở các nước khác. Các bạn nên chú thích như vậy để thấy dân chúng tôi yêu nước như thế nào . Chỉ pahỉ tội chính quyền của chúng tôi sợ Trung Quốc nhưng lại dữ tợn với dân quá...

    Trả lờiXóa
  135. Góp ý: Trong tấm ảnh thứ 3 từ trên xuống(filename: sg02)của phần hình ảnh về cuộc tuần hành ở SG, với lời chú: "Đạo pháp và Dân tộc" có 1 sai sót "chết người". Tay cao to, mặc áo thun trắng, đội mũ lưỡi trai che mặt là cớm chìm có cỡ. Chính hắn đã bắt thô bạo ông sư này tại ngã tư Lý Tự Trọng-Pasteur, và sau đó đã bắt nguội nhiều người khác của đoàn tuần hành ở khu vực Nhà thờ Đức Bà.
    Trong loạt ảnh trên trang Dân Luận cũng có hắn đang đứng giữa đám đông, gọi điện thoại.
    Hãy cảnh giác với bọn này, đừng tưởng chúng nó là "dân tộc".
    Những người biểu tình bị bắt sáng nay ở SG có thể xác minh thông tin này.

    Trả lờiXóa
  136. Hoan hô quý vị. Các biểu ngữ của quý vị thật hay. Tôi xin góp thêm 2 câu cho cuộc tuần hành tuần tới:
    - CHINA'S U-SHAPED LINE IS ILLEGAL!
    (Đường lưỡi bò của Trung Quốc là phi pháp!)

    - VIETNAM IS NOT CHINA'S BACKYARD!
    (Việt Nam không phải là sân sau của Trung Quốc!)

    Trả lờiXóa
  137. Thưa bác Nặc Danh (22:07)

    Không có sai sót chết người như bác "vu cáo" Nguyễn Xuân Diện.

    Một nhà tu hành đã xuống đường là họ đã gắn ĐẠO PHÁP với DÂN TỘC. Cả cụm từ "ĐẠO PHÁP VÀ (&) DÂN TỘC" chỉ để nói về và dành cho Nhà tu hành đó.

    Viết đến đây, Lâm Khang nhớ đến mấy câu:

    Cởi áo cà sa khoác chiến bào
    Tuốt gươm bồng súng dẹp binh đao
    Ra đi quyết diệt thù cứu nước
    Vì nghĩa quên thân, hiến máu đào!

    Kính chúc bác và gđ an lành, hạnh phúc!

    LK NXD

    Trả lờiXóa
  138. Tại cafe Cột Cờ, chúng tôi thấy có bà Nguyễn Thị Hường, Bí thư Đảng ủy khối ĐH- CĐ Hà Nội thuộc thành ủy Hà Nội; bà Nguyễn Thị Ngà - Phó Bí thư Thành đoàn HN, Ông Nguyễn Đức Dân - Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội. Được biết, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn HN đã gửi email tới các sinh viên của trường yêu cầu không tham gia biểu tình. Nhưng nếu có chiến tranh, chính những ông bà này sẽ nhanh chóng lên danh sách hết đám thanh niên ưu tú đó để ra trận.

    Dam day to dang to ra ngoan ngoan voi Cau Khua

    Trả lờiXóa
  139. Tôi cho rằng những người làm nhiệm vụ trong cuộc biểu tình họ vì bị bắt buộc thôi rất nhiều người trong số đó không muốn trấn áp những người biểu tình thực tế họ đứng cho có mặt chỉ có số ít tên ngu ngốc thích lập công mới có hành động, dù gì thì 2 cuộc biểu tình vừa qua đã là thành công bước đầu rồi,xin chúc những ai tham gia biểu tình một ngày có tin thần phấn chấn nhiều sức khỏe để chuẩn bị cho một ngày mai trở lại cuộc sống đời thường với những lo toan: cơm, áo, gạo, tiền

    Trả lờiXóa
  140. Tôi đề nghị:

    1. Phối hợp với liên đoàn Bóng đá VN tổ chức 1 trận đá bóng giao hữu quyên tiền ủng hộ Trường Sa. Kinh phí thu được chuyển vào Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/434366/Thanh-lap-Quy-%E2%80%9CVi-Truong-Sa-than-yeu%E2%80%9D.html).


    Khuyến khích các bạn trẻ đi dự và ủng hộ Quỹ.

    ---> Vừa thu được quỹ, vừa tập hợp được lực lượng đông đảo.

    2. Kết thúc trận bóng, tất cả khán giả tập trung thành 1 đoàn tuần hành phản đối Trung Quốc, ủng hộ Trường Sa.

    Trả lờiXóa
  141. Tôi đề nghị:

    1. Phối hợp với liên đoàn Bóng đá VN tổ chức 1 trận đá bóng giao hữu quyên tiền ủng hộ Trường Sa. Kinh phí thu được chuyển vào Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/434366/Thanh-lap-Quy-%E2%80%9CVi-Truong-Sa-than-yeu%E2%80%9D.html).


    Khuyến khích các bạn trẻ đi dự và ủng hộ Quỹ.

    ---> Vừa thu được quỹ, vừa tập hợp được lực lượng đông đảo.

    2. Kết thúc trận bóng, tất cả khán giả tập trung thành 1 đoàn tuần hành phản đối Trung Quốc, ủng hộ Trường Sa.

    Trả lờiXóa
  142. Cảm ơn các ban. Tôi đã khóc vì sự dũng cảm của các bạn. Hãy cầm súng!!!!!

    Trả lờiXóa
  143. Gửi bác Hạnh 20:14.

    1) Tôi không rõ bác nói về cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước sáng nay tại Sài Gòn hay Hà Nội và tôi không biết bác có tham gia vào đoàn đi tuần hành không? Đọc nhận xét của bác tôi nghĩ rằng bác là người sống ở miền Bắc vì người miền Nam không viết như bác. Cá nhân tôi tham gia đoàn biểu tình tuần hành tại Hà Nội từ lúc đầu cho đến lúc kết thúc. Tôi rời khỏi đoàn lúc 11:16 tại ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú. Trong suốt cuộc tuần hành, tôi không thấy ai có hành vi xúi giục người khác làm điều gì sai trái cả. Tôi chỉ thấy anh chị em hô to những khẩu hiệu "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" "Phản đối Trung Quốc xâm lấn" "Phản đối Trung Quốc bắt ngư dân Việt Nam" "Đả đảo Trung Quốc gây hấn"... và hát vang những bài ca yêu nước "Tiến quân ca" "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" .... Về banners đoàn trưng lên khi đi tuần hành, chắc bác và toàn thể đồng bào đã nhìn thấy trong suốt cuộc tuần hành và qua các trang mạng, việc này diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật trước con mắt của hàng vạn người chứ đâu có phải hô khẩu hiệu và trương banners trong các hội trường máy lạnh. Tôi xin hỏi một câu: bác có thể chỉ ra đâu là hành động hoặc lời nói "nhằm lật đổ chế độ" như bác nói không? Nếu bác có thể chỉ ra được, tôi và các anh chị em khác sẽ loại bỏ những cá nhân làm việc đó và họ sẽ bị tẩy chay thậm chí bị người trong đoàn bắt giao cho các anh công an đang đi kèm bên cạnh.


    Rau Sắng Chùa Hương
    (còn tiếp)

    Trả lờiXóa
  144. Gửi bác Hạn 20:14

    2) Nhân dân Việt Nam muốn tin tưởng vào chính quyền hiện tại. Nhưng thử hỏi chính quyền đã làm gì để nhân dân Việt Nam tin tưởng vào những người lãnh đạo trong lúc nguy cấp này? Quốc hội ư? Chẳng phải trong một phiên họp khóa XII, trước tình hình Trung Quốc bắt bớ, đánh đập, cướp bóc và đòi tiền chuộc tàu, một đại biểu quốc hội đã đề nghị đưa vấn đề biển Đông ra thảo luận nhưng ngài Chủ tịch quốc hội hiện đang là Tổng bí thư đã gạt đi "tình hình biển Đông không có gì mới" ư? Từ hôm 26/5 cho tới giờ, Trung Quốc đã liên tiếp cho tàu xâm phạm sâu vào lãnh hải của Việt Nam để cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2 và Viking 2, tôi chưa thấy ngài Tổng bí thư xuất hiện trên truyền thông để phát đi bất kỳ thông điệp gì tới toàn thể dân tộc Việt Nam để bà con an lòng cả. Tôi không biết những hành động xâm phạm bờ cõi của nhà nước Trung Quốc đối với Việt Nam đã được ngài Tổng bí thư coi là "có gì mới" theo quan điểm của ngài ấy chưa??? Theo sự hiểu biết nông cạn của tôi thì hành động tàu Trung Quốc vào cách bờ biển Việt Nam 80 hải lý để phá hoại thì đích thị là hành vi xâm phạm một quốc gia. Sau sự kiện tàu Bình Minh, chúng tôi cảm thấy vững tâm phần nào trước những bài phát biểu của ngài Chủ tịch nước và ngài Thủ tướng chính phủ. Nhưng than ôi, tối hôm trước được nghe bài phát biểu mạnh mẽ của ngài Thủ tướng thì sáng sớm hôm sau (6:00) phía Trung Quốc lại tiếp tục gây ra sự kiện tàu Viking 2. Hành động này của họ như nhạo báng chính phủ Việt Nam, thách thức dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, họ còn "yêu cầu" chính quyền Việt Nam "xử lý" những người đi biểu tình phản đối hành động xâm phạm và phá hoại đối với vụ tàu Bình Minh 2 là sao? Thêm nữa, chúng tôi có thể tin tưởng vào lãnh đạo nhà nước trong các việc làm như: cho Trung Quốc vào khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên - địa điểm mà như Võ đại tướng nói "ai nắm được Tây Nguyên, kẻ đó nắm được Đông Dương"; giao đất trồng rừng ở khắp các vùng biên giới cho công ty nước ngoài quản lý trong 50 năm mà Bộ chỉ huy quân sự ở các tỉnh biên giới không hề biết gì; quyết xây dựng đường sắt cao tốc vì có "chỉ số IQ cao" trong khi bệnh nhân không có nơi để điều trị, trẻ em không đủ chỗ để học hành...vv. Tóm lại, nhân dân Việt Nam hiện nay như dọ dẫm bước trong đầm lầy đầy sương mù bao phủ và mong nhìn thấy ngọn đèn soi sáng nơi các ngài lãnh đạo - những con người mang trong mình trọng trách là những người dẫn đường cho toàn dân tộc vững bước. Bác đang ở chỗ nào và cái chỗ bác đứng có nhìn thấy ngọn đèn đó không bác Hạnh ôi? Nếu có, sao bác không chỉ rõ cho chúng tôi cùng vững bước tiến theo với hay bác và những người như bác định bỏ lại chúng tôi trong vũng lầy tăm tối???

    Rau Sắng Chùa Hương

    (còn tiếp)

    Trả lờiXóa
  145. Gửi bác Hạnh 20:14

    3) Về những "mánh khóe, chiến thuật về ngoại giao về quân sự" như bác nói, đúng là người dân có thể không biết hết về chi tiết nhưng nhân dân Việt Nam chẳng lẽ không có quyền biết về đường hướng để cùng phối hợp hành động nhằm hỗ trợ cho nhà nước tạo nên sức mạnh tổng lực sao? Bác đã đọc bài viết của nhà báo Huy Đức về quá trình đàm phán biên giới trên bộ với Trung Quốc chưa? Chẳng phải nhà nước quá coi thường ngoại giao nhân dân nên đã âm thầm tiến hành đàm phán để đến giờ ra nông nỗi như thế nào ư? Bác muốn nhân dân lại tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo về vấn đề biển đảo nữa ư? Ấy là tôi chưa muốn nhắc đến cái "mánh khóe ngoại giao” năm 1958 để đến bây giờ rơi vào tình cảnh há miệng mắc quai như mắc xương gà nơi cổ họng đấy ư?

    4) Trở lại với nhận xét của bác: “Bởi vì như mọi người thấy, hôm nay cuộc biểu tình cũng đã bị một số đối tượng lợi dụng nhằm lật đổ chế độ.” Tôi xin mạn phép hỏi bác, câu này bác nhằm mục địch gì? Phải chăng bác định “chập xí chập ngầu” “đánh bùn sang ao” tinh thần yêu nước của những con người vì sự tồn vong của Tổ quốc dám dấn thân cất lên tiếng nói của họ ư? Nếu sáng nay bác xuống đường cùng cất bước với họ sao bác không dám vạch mặt những ai mà bác coi là “một số đối tượng” như bác nghĩ ra? Hay là bác ngồi trong phòng máy lạnh và nghĩ ra cách “chụp mũ” cho họ vậy? Bác định “lập lờ đánh lận con đen” để cho nhiều bà con không tham gia vào cuộc tuần hành nghĩ rằng đây là một nhóm những “kẻ xấu” ư? Tôi xin lỗi bác chứ người dân bây giờ họ thông minh lắm bác ạ. Họ có nhãn quan của riêng họ, có chính kiến của riêng họ đấy bác ạ! Ai tốt, ai xấu họ đều biết cả đấy. Những người tham gia cuộc biểu tình yêu nước hôm nay họ đựợc những gì? Chả gì cả ngoài mong muốn được cất lên tiếng nói lương tâm của chính bản thân họ. Ai bắt họ “giời đày” bỏ công bỏ việc để đi bộ ròng rã mấy tiếng đồng hồ dưới cái nắng oi bức ngoài trời, cái phẫn uất sôi sục trong trái tim họ và dưới những cặp mắt dò xét của những người đại diện chính quyền vậy? Chẳng ai cả ngoài lương tâm của những con dân Việt trước an nguy của đất nước. Với riêng cá nhân tôi, hôm nay tôi có nhận được một chai nước của một chị bán hàng ở ngã tư Phan Bội Châu – Hai Bà Trưng và tôi cảm ơn chị ấy xiết bao bởi vì chai nước ấy nó không đơn thuần chỉ là chai nước mà đó là tấm lòng là niềm tin của chị ấy vào một điều tốt đẹp. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm lắm! Còn động cơ của cá nhân tôi ư? Tôi tham gia chỉ để sau này tôi được hãnh diện ngẩng cao đầu nói với chính các con tôi rằng: “Bố xứng đáng làm bố các con vì bố đã làm một việc mà các con đáng tự hào như bố đã từng tự hào với những việc mà cha ông của bố đã làm”. Thế thôi!

    Chúc bác mạnh khỏe và mong nhận được chỉ giáo của bác.

    Rau Sắng Chùa Hương

    P/s: Xin chủ trang đừng xóa còm của tôi. Cảm ơn bác chủ nhà!

    Trả lờiXóa
  146. Việt Nam đang ở tình trạng dân chủ vô chính phủ, cả về phía người dân lẫn chính quyền, cả hai đều lúng túng và thăm dò lẫn nhau trước áp lực từ bên ngoài. Nếu so sánh sẽ thấy chính quyền "chấp nhận" biểu tình và làm như bao nước khác là cho cảnh sát giữ trật tự - hà cớ gì phê phán họ? Điều khó nhất là chính quyền thừa biết nếu để Đoàn TN tham gia sẽ được hiểu cố ý - và họ muốn tránh sự cố ý để nói chuyện lạnh lùng và mềm dẻo trên bàn ngoại giao. Nhưng về phía người dân - vì thể chế - mà chưa có được mọt tổ chức đứng ra tổ chức. Tổ chức này phải có đại diện mang tính pháp luật đảm bảo với chính quyền rằng nếu có việc gì xảy ra sẽ phải chịu trách nhiệm. Như rất nhiều quốc gia "dân chủ" khác. Tóm lại, sự biến bên ngoài cho thấy cả hai không hoặc chưa tin nhau. Chỉ biết chỉ trích và không tin, sẽ thất bại. Dĩ nhiên không khó để tìm "kẻ tội đồ"!

    Trả lờiXóa
  147. Trai Việt nói...
    Lên kế hoạch biểu tình khắp cả nước các bác ơi.
    Hạ Long, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ.
    Con tim tôi đau nhói mỗi khi nghe Hoàng Sa, Trường Sa.

    18:08 Ngày 12 tháng 6 năm 2011
    Tôi hoàn toàn đồng ý ý kiến của bạn trai Việt. Đả đảo TQ xâm lăng VN. VN muôn năm....

    Trả lờiXóa
  148. 14h20 Em qua Điện Biên Phủ vẫn thấy CA chìm, nổi giăng khắp nơi. Đường Hoàng Diệu cẫn bị cấm.

    Trả lờiXóa
  149. Thật xúc động khi nhìn đoàn người biểu tình này, chỉ muốn khóc khi thấy lực lượng CA cản trở việc người dân bảy tỏ ý kiến phản đối một cách ôn hoà.

    Trả lờiXóa
  150. Ủng hộ kế hoạch phát triển các cuộc tuần hành ở các thành phố lớn. Đại bộ phận dân chúng vẫn rất thờ ơ về vấn đề biển đảo của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  151. Xem những hình ảnh này thấy xúc động đến rơi nước mắt. Hãy biểu tình ôn hoá để phản đối TQ gây hấn.

    Hãy bày tỏ ý kiến một cách ôn hoà nhé.

    Trả lờiXóa
  152. Ông Thái Quốc Khánh nói: Trường ĐHXHNV Hà nội gửi mail. cho sinh viên yêu cầu không được ham gia biểu tình. Không biết "lệnh" này đưa ra từ ông nào.Sao mà ngu xuẩn thế khi lệnh này xuất phát từ trường đại học NHÂN VĂN. Không hiểu ông này có hiểu thế nào là "NHÂN VĂN".Tốt nhất là ông này nên về nhà mà "đuổi gà" cho vợ .Còn ở trường đại học ông càng "gây hại" Nếu những vị lảnh đạo về GIÁO DỤC mà không thấy tác hại của điều này thì không thểlường được hết hậu quả của nó,trước nhất là trước cộng đồng quốc tế: họ thấy khống có điều gì hài hước hơn.Không thể trách được tại sao "quốc tế họ không xếp hạng" các trường đại học của ta. Một anh bạn Việt Nam đang hàm Giáo sư tại nước ngoài có nói với tôi: cách tư duy về khoa học nhân văn của ta như thế này thì quốc tế họ xếp đại học của ta vào... " sọt rác". Thật là cay đắng.Nhưng càng cay đắng hơn là ta không nhận ra được điều quá "đơn giản" này
    Không biết bao giờ ta mới tỉnh ra hỡi trời(?)

    Trả lờiXóa
  153. Quyền yêu nước không chỉ riêng SG hay HN.Mong các bạn TN các tỉnh củng tổ chức tuần hành phản đối TQ lấn chiếm lảnh hải VN.Thới gian thì cứ lấy theo SG hay HN cho tiện và có khí thế chung.AE các tỉnh có kế sánh gì hay thì cứ lên tiếng góp ý.Cứ là tuần hành trong ôn hòa trật tự hô khẩu hiệu phản đối TQ.Chú ý đừng để các ae quá khích hay bọn lưu manh trà trộn vào gây rối tạo cớ cho chúng nó trấn áp làm mất khí thế.Lúc nầy cứ dùng hình B và cờ nước làm bùa hộ mệnh.Chụp hình gửi lên các trang yêu nước nầy để kỷ niệm và có cộng hưởng chung.

    Trả lờiXóa
  154. Về vụ trường XXX thì việc đó chính tôi và ah Diện được nghe trực tiếp từ SV của trường XXX nói lại. Khi tôi nói với anh Diện: "Anh Diện này, trường XXX cấm sinh viên tham dự bt trước 2 ngày đấy!", cậu em SV cũng hơi hoảng và bảo: "Thôi! đưa tin này làm gì anh?", Tôi có bảo: "Chú sợ à?", câu trả lời là: "Sợ thì em đã không tới!"
    Theo đương sự thì họ cấm với nội dung: Không tụ tập chỗ đông người. Thực tình là tôi cũng không muốn gây khó dễ cho cậu SV đó làm gì! Tội nghiệp. Nhỡ bị đuổi học vì lỡ Yêu nước thì sao?

    @Anh Diện: Mấy bài comment của bạn học khá hay. anh triển khai thành một bài mới thì tuyệt.

    Trả lờiXóa
  155. 1 tháng nữa là em có thể tham gia cùng mọi người rồi, lúc đó không phải sợ ...đuổi học.

    Trả lờiXóa
  156. Tôi yêu Việt Nam

    Trả lờiXóa
  157. HOI CAC BAN SV CA NUOC CUNG RA DUONG DE THE HIEN LONG YEU NUOC CUA MINH THOI.
    TOI YEU VIET NAM
    TOI YEU CAC BAN.

    Trả lờiXóa
  158. cac ban tuyet voi lam.toi yeu viet nam.yeu tat ca cac ban

    Trả lờiXóa
  159. Cho nhân dân (thậm chí vận động nhân dân) biểu tình chống kẻ thù xâm lược cũng là khoan sức dân vậy!!!

    Trả lờiXóa
  160. Bố con nhà Chíplúc 14:16 17 tháng 6, 2011

    Góp sức cho đoàn biểu tình, nhà tôi có đến nửa tá đi cùng đoàn. Tinh thần rất sung sướng bởi như các bạn thấy : mấy khi mà chúng ta được thể hiện lòng yêu nước, chưa nói đến chuyện cả lực lượng công an, cơ động, dân phòng đi phục vụ đoàn biểu tình nữa.

    Trả lờiXóa