XUÂN NHỚ MẸ - thơ Lê Quốc Quân viết từ Hỏa Lò
Bài thơ này được viết trên giấy từ vỏ bao thuốc lá trong dịp Tết Giáp Ngọ của 
LS Lê Quốc Quân gửi về cho Mẹ. 
XUÂN NHỚ MẸ
 Mẹ ơi xuân này con chẳng thể
 Vui đón giao thừa giữa vợ con
 Trong bốn bức tường đêm lạnh giá
 Đau đáu lòng con nỗi nhớ nhà.
 
 Xuân sang đầu con thêm sợi bạc
 Giận mình chưa vẹn chữ hiếu trung
 Đừng buồn mẹ nhé con đang khóc
 Cho một mùa xuân đất nước mình.
 Lê Quốc Quân
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thật đau đớn... Vì đâu nên nỗi?...
Trả lờiXóaLê Quốc Quân! Chúng tôi chưa và sẽ không bao giờ quên anh...!
Trả lờiXóaKhôn ngoan đá đáp người ngoài / Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau .
Trả lờiXóaCớ gì người Việt mình không thương nhau mà cứ đá nhau hoài ? Đá nhau đá vậy còn ghét nhau, bỏ tù nhau, đầy đọa nhau, giết nhau !
Thương anh thân phận tù đày. Chúng tôi ở ngoài cũng có hơn gì anh đâu!
Trả lờiXóa