Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Thư giãn cuối tuần: ĐỒNG CHÍ NGÔ THÌ NHẬM (1746 - 1803)

 Đồng chí Ngô Thời Nhiệm bao nhiêu tuổi đảng rồi nhỉ? Thưa các đồng chí!

 Tra mãi, không thấy cuốn nào có tên là Phả Nam Thực Lục cả!
 Mấy câu này trong Nam Sử diễn ca?

Nghề gì? 

Trong một cuộc thi vấn đáp "Hãy đoán đúng nghề..." , đến phần trả lời của thí sinh nọ thì ban giám khảo hết sức bối rối. Thí dụ như sau:

*Hỏi: Người nào miệng luôn gào thét, tay chỉ trỏ bắt người ta làm việc này việc kia?
Trả lời: Sếp công ty tôi! (Câu trả lời của ban giám khảo là: Trọng tài đá banh).


*Hỏi: Nghề gì mà công việc chính là đào bới khắp nơi?
Trả lời: Giao thông công chính! (Câu trả lời : Nghề khảo cổ).


*Hỏi: Nghề gì mà mỗi năm lại in sách có nội dung luôn được sửa chữa so với những năm trước?
Trả lời: Ngành Giáo dục và Soạn Giáo Khoa! (Câu trả lời : Bưu điện và cuốn danh bạ điện thoại).


*Hỏi: Nghề gì mà lừa hàng ngàn, hàng triệu người vẫn được họ vỗ tay?
Trả lời: Cầu thủ bán độ! (Câu trả lời : Nhà ảo thuật).


*Và câu hỏi cuối cùng là: Nghề gì luôn luôn ở ngoài đường, nhìn ngang nhìn dọc, thỉnh thoảng lại có người dúi tiền vào tay, vào mũ...?
Mọi người hi vọng thí sinh sẽ đoán đúng là nghề hành khất, nhưng anh ta lại trả lời tỉnh queo: Cảnh sát giao thông! Bậy bạ thiệt! He...he..."

Tễu sưu tầm

14 nhận xét :

  1. Bảng ghi công ở đâu đấy Chú Tễu ơi

    Trả lờiXóa
  2. Đáp án cuối cùng là HAY NHỨT đó !

    Trả lờiXóa
  3. Tôi phải bật lời khen.
    Thư giãn đạt 100%.
    Xin cám ơn.

    Trả lờiXóa
  4. Bạn có biết mọi người đi bộ thể thao công viên Thống nhất đố nhau: Ăn vạch là ăn gì không. Chịu chết. Đó là cái vạch mà GT kẻ bắt chéo nhau ngay mép ranh giới đường đi trên với lối xuống hầm Kim Liên tại cửa phía Đại cồ Việt ngang với Công viên Thông nhất. Cách đó vài trăm mét, luôn có CSGT dứng bẫy. Hễ ai cán vach đó tức là đang muốn xuống hầm nghĩ lại muốn đi sang phải thì luôn cán phải vạch này. Và đều phải nộp mãi lộ ngay. Bà con còn nói đây là NHÀ MÁY IN TIỀN.. Vậy thông báo mọi người chớ có cán vach này để làm giầu cho CSGT. Mọi người hãy loan báo nhau để biết. ĂN VẠCH là như thế. Nếu không tin bạn thử đến đấy mà xem.

    Trả lờiXóa
  5. Đồng chí này quê ở làng Tả Thanh Oai đây mà.

    Trả lờiXóa
  6. Đồng chí Ngô Thời Nhiệm bao nhiêu tuổi đảng?Câu hỏi này khó quá,nên hỏi trực tiếp mấy đ/c GS bên Hội đồng lý luận TW hay GS Việt kiều Amari TX mới có câu trả lời chính xác nhé!

    Trả lờiXóa
  7. "Thư giãn" xong thì "than dữ": Cần nêu đích danh thủ phạm hoặc địa chỉ của 3 cái bảng trên.

    Trả lờiXóa
  8. Trả lời thì rất thông minh,
    Kẻ ra câu hỏi thì ... THINK TANK tồi!

    Trả lờiXóa
  9. Hay ...hay thật. Tiên sư...cái đáp án câu cuối cùng.

    Trả lờiXóa
  10. Góp thêm tí chút :(((

    Một anh chàng chạy xe vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông giữ lại và một mực bắt anh ta viết bản kiểm điểm.

    - Báo cáo anh, em không biết chữ.

    - Ai cũng viết được hết, tội của anh nặng đấy!

    Chàng nọ loay hoay một lúc rồi quyết định nộp một tờ giấy trắng kẹp 100 nghìn đồng. Anh cảnh sát hồ hởi:

    Thế mà bảo không biết chữ. Viết thế này là được gần một nửa rồi đấy!

    (ST)

    Trả lờiXóa
  11. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 23:35 15 tháng 9, 2013

    Nhà em ở một con phố nhỏ,
    Con phố nhỏ lại có cái nhà thật to,
    Nhà thật to lại của một quan lớn có cái đầu nhỏ,

    Trí phú địa hào trốc gốc hết may còn lại đc Ngô thì Nhiệm . Đại Nam bị Tầu ăn bớt nay nhỏ xíu nên chỉ còn Nam Sử diễn ca.

    Trả lờiXóa

  12. *Hỏi: Nghề gì mà lừa hàng ngàn, hàng triệu người vẫn được họ vỗ tay?
    Trả lời: Cầu thủ bán độ! (Câu trả lời : Nhà ảo thuật).

    Câu này đáp án sai rồi

    Trả lờiXóa
  13. Thế này mà đảng lúc nào cũng vỗ ngực tự hào từ lâu lắm rồi rằng... ĐÃ XOÁ MÙ... CHỮ (!!!)

    Trả lờiXóa