Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

HÀ TĨNH: NGHI VẤN BÁC SĨ PHA CHẾ MÁU ĐỂ BÁN CHO BỆNH NHÂN

Nghi vấn bác sỹ pha chế máu để bán cho bệnh nhân

29-05-2012 | 13:09 |

(Nguoiduatin.vn) - Dư luận tại Hà Tĩnh mấy ngày gần đây, xôn xao về nghi vấn gây chấn động, một số bác sỹ trong bệnh viện đã pha loãng máu để bán cho bệnh nhân.
Thông tin chấn động trên nhanh chóng lan truyền khắp Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Một số bác sỹ trong bệnh viện này thông tin riêng với phóng viên: Tại một cuộc giao ban cách đây không lâu, ban giám đốc bệnh viện đã công bố thông tin nghi vấn này trước các y, bác sỹ. Ngay sau đó, một đoàn thanh tra được thành lập để xác minh sự thật. 

Thông tin ban đầu mà chúng tôi có được, lâu nay, tại Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, đã diễn ra việc làm hết sức nhẫn tâm, mỗi một bịch máu 250cc đã bị chia thành 2 hoặc 3 bịch. Những “lương y” ở đây đã tiêm nước muối sinh lý vào cho đủ trọng lượng. Số máu pha loãng này sẽ được cung cấp cho người cần máu hoặc chuyền cho bệnh nhân cấp cứu. Tất cả việc làm này được đạo diễn bởi bác sỹ Nguyễn Thị H. 


Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Một người thạo tin cho biết, tại Khoa Xét nghiệm này lưu giữ toàn bộ số máu trong kho máu của ngành y tế Hà Tĩnh; trong đó có cả máu nhân đạo. Khi điều trị, nhiều bệnh nhân đã bị những người trong khoa này gây khó khi thông báo là hết máu hoặc không đủ máu trong kho. 

Nhưng ngay sau đó, các y bác sỹ ở đây lại tư vấn cho người nhà bệnh nhân nên mua máu ngoài. Và cũng chính họ là người đã bán “máu ngoài” cho bệnh nhân với số tiền cao hơn nhiều so với giá quy định. Thông tin ban đầu rò rỉ mà chúng tôi có được, khi xét nghiệm một số bịch máu trong kho máu lưu tại Khoa Xét nghiệm, kết quả cho thấy, lượng hồng cầu trong mỗi bịch máu chỉ còn 1/3 đến 1/2 so với quy định. Sau khi thông tin chấn động tại cuộc họp giao ban lan ra, bác sỹ Nguyễn Thị H. đã cáo ốm nhiều ngày. Và việc bà này “nghỉ ốm” đã làm cho công việc trong khoa gặp nhiều khó khăn. 

Một thông tin khác cung cấp cho chúng tôi cũng gây sốc không kém. Nhiều năm qua, tại nhà bác sỹ Nguyễn Thị H. đã diễn ra việc thu mua máu công khai. Đối tượng ở đây là sinh viên, học sinh và những người cần bán máu với giá rẻ. Chiều ngày 28/5, chúng tôi gõ phòng làm việc của bác sỹ Nguyễn Thị H. để hỏi về việc pha loãng máu bán cho bệnh nhân. Mặc dù đang trong giờ làm việc hành chính nhưng bác sỹ này lại nằm trên ghế ngủ một giấc ngon. Khi thấy chúng tôi ghi lại hình ảnh, bà H. phân bua: “Mấy hôm nay chị mệt nên tranh thủ nằm tý. Có gì mà chụp ảnh các em hè. Nếu muốn làm việc với chị thì phải qua giám đốc. Bà H. từ chối trả lời những câu hỏi của chúng tôi”.


Bác sỹ Nguyễn Thị H. nằm ngủ tại phòng làm việc trong giờ hành chính
(Ảnh chụp từ video clip vào lúc 15h ngày 28/5)

Qua trao đổi với phóng viên, một vị lãnh đạo (xin dấu tên) tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, những tin đồn về vụ pha loãng máu tại bệnh viện là có thật. Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện vẫn đang chờ kết quả của đoàn thanh tra. “Không biết dư luận bên ngoài thế nào chứ chúng tôi đang cho kiểm tra, đánh giá. Nếu phát hiện sai sót, sẽ xử lý kỷ luật nghiêm. Cái này phải có khoa học, cân đo đong đếm, mời người cho để xem tình trạng sức khỏe của người cho máu thế nào, sai ở đâu. Sai trong quy chế, trong tiếp nhận, hay sai trong bảo quản... là kết luận là phải chính xác. Cho nên, hiện chưa có thông tin gì. Chúng tôi sẽ làm nghiêm túc trong vấn đề này. Hiện mới chỉ đánh giá bịch máu bằng con mắt thôi, cần phải xem xét kỹ lưỡng”, vị lãnh đạo này nói. 

Về thông tin lượng hồng cầu trong mỗi bịch máu chỉ bằng 1/3 so với quy định, vị lãnh đạo này nói: “Chưa có kết luận, hiện chúng tôi đang niêm phong hết, các bịch máu nhỏ có nghi vấn bằng tầm mắt thì phải làm lại. Chúng tôi không dấu diếm gì báo chí về vấn đề này nhưng phải chờ kết luận cho khách quan, khoa học. Ví dụ, trong một bịch máu đó xét nghiệm lại, kiểm tra lại, đánh giá lại mà số hồng cầu nó thấp đi thì bọn tôi sẽ mời người cho máu đó đến để mà đánh giá họ”. 

Về thông tin bác sỹ H. mua máu tại nhà, vị lãnh đạo này cho biết: “Riêng thông tin này, giờ các anh nói thì tôi mới nghe. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin này. Nếu lấy máu tại nhà là sai, phải xử lý. Quản lý máu chặt chẽ, các cơ quan thì bệnh viện có phòng lấy máu”. 


Máu cho bệnh nhân cũng có thể bị làm...giả

Trước thông tin, mỗi bịch máu bị chia ra, tiêm nước muối sinh lý vào thì thì làm sao biết được, vị lãnh đạo này thẳng thắn: “Nước muối sinh lý truyền được vào người, nghĩa là lấy được. Đoàn thanh tra sẽ cho kiểm tra lại toàn bộ máu trong kho một cách chặt chẽ, khoa học. Nếu mà chất lượng bịch máu thấp đi, thì phải tìm nguyên nhân”. 

Sau thông tin chấn động này, chúng tôi đã cố liên lạc với bà Phan Thị Ninh, giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh để tìm hiểu thêm về vụ việc trên nhưng không thể liên lạc được. Phòng làm việc của bà luôn kín cửa, được “bảo vệ” với một hệ thống nhân viên bên ngoài; còn điện thoại thì chỉ đổ chuông nhưng không hề mở máy. Đây không phải là lần đầu tiên chúng gặp phải thái độ khó hiểu này của bà Ninh. Vụ bán máu này và những bê bối tại ngành Y tế Hà Tĩnh sẽ được chúng tôi tiếp tục điều tra và cập nhật.

Chiều ngày 28/5, trao đổi với PV Người đưa tin, ông Nguyễn Viết Đồng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh lấp lửng: “Tất cả những việc này chưa nói được gì hết. Tôi đề nghị, nếu các anh các chị ở báo thì những việc chưa rõ ràng, theo tinh thần Nghị quyết 03 của tỉnh (tỉnh Hà Tĩnh) thì thôi, đừng lên báo. Sự việc đang thanh tra, chưa có kết luận. Thanh tra là thanh tra, khi nào xong tôi không biết, thôi nha!”. Nói xong, ông Đồng đóng cửa phòng, từ chối trả lời.

Xuân Hồng – Thúy Nga

16 nhận xét :

  1. không còn từ nào để nói về loại người này

    Trả lờiXóa
  2. Hết vụ ghép giác mạc ở BV Mắt Hànội,nay đến pha loãng máuở BV Hà tĩnh.
    Nếu đúng như vậy thì ....Hết nói.
    Bà Kim Tiến đâu nhỉ??????

    Trả lờiXóa
  3. Con ác quỷ Nguyễn thị H. Không có thể dùng từ nào khác hơn với con người này.
    Mày đã bao giờ tiêm các bịch máu của chính mày pha chế vào cơ thể mày chưa?
    Điều này cho phép ta đánh dấu hỏi về việc lan truyền bệnh qua đường truyền máu ở BV đa khoa Hà Tĩnh có không?
    Còn trách nhiệm của người quản lý thì:
    (trích) "Chiều ngày 28/5, trao đổi với PV Người đưa tin, ông Nguyễn Viết Đồng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh lấp lửng: “Tất cả những việc này chưa nói được gì hết. Tôi đề nghị, nếu các anh các chị ở báo thì những việc chưa rõ ràng, theo tinh thần Nghị quyết 03 của tỉnh (tỉnh Hà Tĩnh) thì thôi, đừng lên báo. Sự việc đang thanh tra, chưa có kết luận. Thanh tra là thanh tra, khi nào xong tôi không biết, thôi nha!”. Nói xong, ông Đồng đóng cửa phòng, từ chối trả lời."
    Tại sao xã hội cứ mãi dung dưỡng cho những con "ác quỷ' như vậy???

    TH

    Trả lờiXóa
  4. Nếu đúng như vậy thì ưu tiên cho bác sỹ nhận án tử hình

    Trả lờiXóa
  5. Chúng đã bán rẻ linh hồn cho quỹ dữ rồi!!!

    Trả lờiXóa
  6. Thật sự là không chấp nhận được bác sĩ ngày nay. Vì tiền mà sẵn sàng làm những việc không còn lương tâm đạo đức của con người. Lương y như từ mẫu chắc không được áp dung trong thời đại ngày nay.

    Trả lờiXóa
  7. Đồng tiền giết chết lương tâm bác sĩ. Nên mau loại những người này ra khỏi ngành y .

    Trả lờiXóa
  8. Hãy đuuổi bác sĩ này ra khỏi ngành! Đồ quá đểu!

    Trả lờiXóa
  9. Hỏi bà Kim Tiến làm gì. Bà ấy sẽ lại yêu cầu Sở y tế Hà Tĩnh xem xét điều tra và báo cáo, sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm khắc đến đấy và nghiêm khắc kiểm điểm…

    Trả lờiXóa
  10. Y tế cũng như giao thông càng ngày càng xuống cấp về mọi mặt.Chỉ thấy hai vị BT này luôn hô hào chuyện thu tiền mà chưa đưa ra được giải pháp giải quyết vấn nạn ảnh hưởng xấu tới đời sống nhân dân.Quá nản!

    Trả lờiXóa
  11. Một nữ bác sĩ táng tận lương tâm, vì tiền mà bất chấp tất cả, kể cả sinh mệnh con người. Dứt khoát phải xử lý một cách nhanh chóng và nghiêm minh, ít nhất là tước quyền hành nghề vĩnh viễn của bà này và xóa sổ điểm thu mua máu tại nhà bà ta.
    Thời ông Nguyễn Quốc Triệu ngành y tế đã bê bối trăm bề, nay đến lượt bà Tiến cũng chẳng thấy khấm khá gì hơn. Chỉ khổ cho dân nghèo.

    Trả lờiXóa
  12. Hà Tĩnh cũng là quê hương của bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Nếu không làm rõ và xử lý nghiêm thì dân sẽ nghĩ bà "ém" cho quê mình.

    Trả lờiXóa
  13. Anh Diện cho sửa từ "chuyền" thành "truyền" trong câu sau: Số máu pha loãng này sẽ được cung cấp cho người cần máu hoặc chuyền cho bệnh nhân cấp cứu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếng Việt thật phong phú:
      "Chuyền" tay (như chuyền trái banh), nhưng chất lỏng như máu thì phải "truyền"
      "Chích" là đưa vào, trong khi "trích" lại là lấy ra. Học tiếng Việt thật "dức"(nhức)cái đầu, chưa nói đến tiếng Hán Việt

      Cái mà ngành y tế của Việt Nam cần là một Hội Đồng Kỷ Luật Y Khoa để điều tra những y sĩ bị tố cáo là tắc trách hay thiếu y đức để có biện pháp kỷ luật thích hợp. Vấn đề là ở chỗ theo đà thoái hoá chung của các ngành nghề...liệu Hội Đồng này có thi hành công tác một cách minh bạch hay lại ...

      Xóa
  14. Không phải nghi vấn nữa.
    Ngày 30/5, ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh viện vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ Trần Bích Hợp, Trưởng khoa Xét nghiệm từ ngày 29/5 đến ngày 4/6.
    Quyết định này nhằm xem xét việc khoa này dùng nước muối sinh lý pha với máu để bán cho bệnh nhân.

    Ban Giám đốc đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành xét nghiệm một số bịch máu trong kho máu lưu tại Khoa Xét nghiệm.

    Qua đó, phát hiện 3 bịch máu không đạt tiêu chuẩn. Số lượng hồng cầu trong mỗi bịch máu chỉ có 1.6 triệu/ml máu (máu đạt tiêu chuẩn có số lượng hồng cầu là 4.1 – 4.6 triệu/ml máu).

    Trong số những bịch máu không đạt tiêu chuẩn nói trên, có bịch máu không có tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại của người cho. Điều này hoàn toàn trái người với quy định của Bộ Y tế.

    Đoàn kiểm tra đã niêm phong 3 bịch máu không đạt tiêu chuẩn và giao cho Khoa Xét nghiệm bảo quản.

    Tuy nhiên, vào chiều ngày 29/5, ba bịch máu không đạt tiêu chuẩn nói trên đã không cánh mà bay.

    Trả lờiXóa
  15. Khốn nạn đến thế là cùng, đề nghị loại trừ bọn ác nhân này khỏi cộng đồng.

    Trả lờiXóa