Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Thư giãn cuối tuần: LÂN THẮNG ĐÓNG PHIM, KIM TIẾN CHUYỂN GIỚI

 Nguyễn Lân Thắng vừa được mời tham gia đóng phim

Chiều nay, Lân Thắng thử vào vai cường hào ác bá, rất đạt, được các đạo diễn rất khen.
 
Xin chúc Lân Thắng sớm trở thành một diễn viên gạo cội của nền điện ảnh nước nhà
.
Còn cô Kim Tiến thì chuyển giới:

 Sau vài ngày đi Thái Lan, cô Trịnh Kim Tiến đã được Văn phòng Chính phủ chuyển giới thành đàn ông. 

Nhớ lại năm xưa, UB Pháp luật của Quốc hội cũng đã chuyển giới tính cho GS. Nguyễn Huệ Chi thành đàn bà: Bà Nguyễn Thị Huệ. Chết cười! Cái lũ văn phòng ở Chính phủ và Quốc hội đúng là lũ tốn cơm dân:






66 nhận xét :

  1. Mẹ kiếp, thế này là thế nào, phí tiền thuế của dân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Trịnh Kim Tiến là đúng rồi,nếu đàn bà là phải thị này thị nọ chứ...

      Xóa
    2. Nam ""văn " nữ 'thị" quy định bất thành văn từ lâu rồi .Cứ dựa vào đó suy ra thôi .

      Xóa
    3. Câu chuyện này cũng vui nên tôi nhớ chuyện cũ. Tôi có ông anh là lính của VNCH nên sau 1975 phải tập trung gọi là Học Tập Cải Tạo. Khi anh ta được thả ra sau 4 năm cải tạo tốt. Trong bữa tiệc, anh có kể chuyện vui là ngày đầu tiên anh ta nhập trại, mọi người được cán bộ trại phát một tờ giấy trắng và một cây viết bút bi ghi lại một tờ lý lịch cá nhân (như tên, năm sinh, chức vụ, nơi từng phục vụ...)
      Trong lúc anh ta đang cặm cụi ghi lại thì có một cán bộ trông cũng trung niên đi ngang, dừng lại ngay anh ta hỏi :
      Cán bộ hỏi: Anh tên là gì ?
      Trại viên (ông anh tôi) trả lời: dạ, em tên Phan Tùng
      Cán bộ quắc mắc nhìn: ghi tên Văn vào ?
      Trại viên: hỏilà sao thưa cán bộ ?
      Cán bộ: hơi khó chịu hỏi gấp: anh định khai man à ?
      Trại viên hơi lo và chậm rãi hỏi cho kỷ: dạ thưa em tên chỉ có hai chữ thôi tức là Phan Tùng
      Cán bộ: hết kiên nhẫn, anh lại cải nữa à ? đàn ông là "Văn" , đàn bà là "Thị". Tức là anh phải tên Phan Văn Tùng rỏ chưa ?
      Trại viên: vẫn chưa chịu thua còn hỏi ngược lại. Theo em biết, Cách mạng vẫn có người dùng hai chữ cho tên mình như ông Lê Duẫn, Trường Chinh, Tố Hữu...
      Cán bộ: lộ vẻ tức tối tột độ với tay trại viên "Ngụy quân" này. Hỏi lại, anh nói sao ? anh láo thật ? anh dám so sánh anh với Ngài Bí thư thứ nhất của Trung Ương Đảng à ? các đống chí vì tham gia cách mạng nên mới lấy bí danh trong thời ký chống Pháp , chống Mỹ...
      Trại viên: biết mình đụng ổ kiến lửa rồi , nói nữa không khéo chẳng có cái mạng để đi về với vợ con. Nên cuối cùng nói , dạ thưa cán bộ để em ghi vào : Phan Văn Tùng
      Cán bộ: nói trước khi bỏ đi, sau khi ghi xong lý lịch anh lên gặp tôi.
      Anh tôi nói không biết có phải là sau vụ đó hay sao ? mà mới 22 tuổi đầu? ra trường chưa được bao lâu ? đi lính mới đầy 11 tháng , mang lon thiếu úy mà đi tù gần 4 năm . Bây giờ cán bộ văn phòng chính phủ có gởi thư cho cô Trịnh Kim Tiến mà cho là đàn ông hay đàn bà là vô tư ? Kim ai biết là đàn ông hay đàn bà ? đừng trách cán bộ dốt nhé ?

      Xóa
    4. Ở đây là có chữ Ông to đùng đấy bố ạ. Chứ không phải là "thị" hay "văn".

      Xóa
    5. @Nặc danh Mar 1, 2012 08:56 AM

      Nam ""văn " nữ 'thị" quy định bất thành văn từ lâu rồi .Cứ dựa vào đó suy ra thôi .
      -----------
      Trịnh Kim Tiến không "văn" không "thị" sao được gọi bằng ông?

      Xóa
    6. Hihi, anh Hưng kể câu chuyện khá thú vị nhưng cần ôn lại cách sử dụng dấu câu và trích dẫn để người đọc hứng thú hơn.
      Cám ơn anh./.

      Xóa
    7. Nếu không biết người ta là đàn ông hay đàn bà thì nên viết như sau:
      KG Ông/Bà..... Chẳng ai chê vào đâu được.
      Có lẽ thư lại ở những văn phònh "cao cấp" chắc phải là con ông cháu cha luời học cho vào đó ngồi để hưởng lương cao, bổng lộc nhiều.

      Xóa
  2. Bo tay voi nhan vien van phong chinh phu .The moi biet o do co nhung nhan vien trinh do nhu the nao .Cuoi ra nuoc mat .
    Chia buon cung Kim Tien nhe .Troi dat dao dien mat roi.

    Trả lờiXóa
  3. Cẩu thả đến độ khó hiểu ?
    Cứ vờ vịt với nhau mãi như thế thì tin làm sao được hả trời ?

    HI

    Trả lờiXóa
  4. Sao chữ nghĩa trên cái phong bì của VPCP mà xiên xẹo ngả nghiêng thế kia hả Giời?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ Bác chỉ giúp Ở chỗ ấy có gì là ngay thẳng, chưa tày gang còn cong quẹo nữa là.

      Xóa
    2. Chữ xấu là dấu hiệu của thiên tài !

      Xóa
  5. Ối giời ơi !

    Hết biết công chức của cái văn phòng này học hành thế nào mà làm ăn như thế này. Trên một cái phong bì bằng bàn tay mà đã có hơn một lỗi văn thư :

    1/ Lỗi chuyển giới cho người đẹp Trịnh Kim Tiến thành ông Trịnh Kim Tiến.

    2/ Lỗi sử dụng máy tính nên ngắt câu, xuống dòng chẳng giống ai :
    CẦU DỀN - CẦU dòng trên DỀN dòng dưới
    HÀ NỘI - HÀ dòng trên NỘI dòng dưới

    Theo mẫu khẩu hiệu :
    MỖI GIA ĐÌNH CÓ HAI CON VỢ
    CHỒNG HẠNH PHÚC

    Ôi công bộc ơi là công bộc

    Xấu cả ban đại diện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải đâu,tại cái máy tính chứ bộ....."bó từ đầu đến chân chấm com"...thì nó cũng giống guk gồ chấm Tiên Lãng vậy đó mà.

      Xóa
  6. Bọn robot bị lỗi đó mà :d đừng buồn Kim Tiến nhé

    Trả lờiXóa
  7. chính xác, Hoa hậu biểu tình đi ThaiLan chuyển giới.

    Trả lờiXóa
  8. chu DIEN oi . la that nu thanh nam . chau thanh ong . ma la co quan chinh phu con sai . vay thi chet oan dan cung phai

    Trả lờiXóa
  9. Chứng tỏ bọn họ không đọc đơn từ của dân. Chỉ bỏ bản trả lời in sẵn vào và chỉ việc đề tên vào nên không biết Trịnh Kim Tiến là ông hay bà. Đất nước vô phúc.

    Trả lờiXóa
  10. "Cái nước mình nó thế!"

    Thời „cu-cồ-chấm“ … lung tung,
    Bắt con gái hóa đàn ông, khó gì?!
    Chỉ lo cho bác Huệ Chi,
    Mực đen, giấy trắng: “Thị” ghi rõ rành.

    Bắt phong trần, phải phong trần,
    :-) :-) :-) ...!!!

    Trả lờiXóa
  11. Chuyển giới nên đổi cả tên thành Trịnh Kim Tiền kìa

    Trả lờiXóa
  12. Văn phòng chính phủ còn nhầm thì ôi thôi, loạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế bác tưởng là VPCP mà không nhầm à? Bác có biết câu "Đúng là sai mẹ nó rồi, sai là đúng mẹ nó rồi" không?

      Xóa
  13. Lại "lỗi cậu đánh máy" đó mà !!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc những nhân viên trong đó là C.Ô.C.C nên mới ra nông nổi thế. Tôi thường gặp những câu nói như thế này của xếp:
      Tôi có thằng cháu vợ ... bị bịnh "đau" (down) ... ở dưới quê không có việc gì làm, các chú bố trí cho nó một chân trong cơ quan nhé" ...
      Còn hậu quả nó như thế nào thì ai mà chả biết, ... nhẩy ...

      Xóa
  14. Hay hè, hay hè.
    Tin vui! Blogspot hôm nay không bị chặn!

    Trả lờiXóa
  15. Dạ, ngày trước công văn của nhà nước còn đánh máy Ban Vật giá chính phủ thành Ban Vật gái chính phủ kia ạ.

    Trả lờiXóa
  16. Khi mà các cơ quan hưởng lương từ thuế do dân đổ mồ hôi góp thì chỉ hoặc là con ông cháu cha, hoặc lũ hợm tiền mới được vào hưởng lộc, đên UVTW còn gú gồ chấm tiên lãng thì loại soạn thảo văn thư này còn giỏi hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước đã có bà Nguyễn Thị Huệ tức là GS Nguyễn Huệ Chi đã chuyển giới thành đàn bà!!1
      Nay lại cháu Trịnh Kim Tiến thành đàn ông
      Vậy là muốn bắt ai chuyển đổi giới tính là người đó phải chuyển! Chứng tỏ trong đầu chỉ có đất, tiền nhà, ghế, gái...thôi!

      Xóa
  17. Nam Cao lạy bằng cụ!!!

    Trả lờiXóa
  18. Công chức Văn phòng Chính phủ "giỏi quá "!!! " giỏi quá "!!! "giỏi quá"!!!.
    Giỏi có: TRUYỀN THỐNG!!!, TRUYỀN THỐNG!!!, TRUYỀN THỐNG!!!.
    HỆ THỐNG!!!, HỆ THỐNG!!!, HỆ THỐNG!!!.
    Thật: ĐÁNG KHEN!!!, ĐÁNG KHEN!!!, ĐÁNG KHEN!!!.
    Chỉ cần nhìn ngoài phong bì cũng đã đoán biết được kết quả ra sao rồi!. Ôi " QUÝ HÓA" quá !!!. "QUÝ HÓA" quá!!!.

    Trả lờiXóa
  19. Hoang Cuong CCB QuanDoan 1 nho TS NXD cho ky ten vao danh sach vi ko co dieu kien len mang cam on anh truoc

    Trả lờiXóa
  20. Thảo nào đất nước ngày một"hoá Rùa",cấp CP mà còn thế trách gì các địa phương

    Trả lờiXóa
  21. V.Tính (Sài Gòn)lúc 07:34 2 tháng 3, 2012

    Thư ký viết trên thông báo cho Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi , với nét chữ tôi nghi mới học hết tiểu học quá . Cả chữ h sau chữ GS Nguyễn T(H)ế Hùng cũng có vấn đề .

    Trả lờiXóa
  22. Công chức văn phòng hiện nay: 1/3 loong toong, 1/3 chỉ đâu đanh sđấy, 1/3 làm việc. Đó là chưa nói có loại công chức 100% ăn không tiền thuế của dân!

    Trả lờiXóa
  23. Cứ cái đà xuống dốc không phanh này thì chẳng bao lâu nữa , giới công chức VN ta có khi còn ...không biết chữ.

    Trả lờiXóa
  24. Sự dốt chữ từ thời Nam Cao đến nay cũng chưa được cải thiện.

    Trả lờiXóa
  25. Không phải đóng thuế nuôi cái lũ dốt nát cậy quyền này thì tự nhiên dân giàu nước mạnh mà chẳng phải trông chờ vào chính sách này nọ , nghị quyết này kia.

    Trả lờiXóa
  26. Mà cái bọn này sao chúng viết chữ xấu thế nhỉ, xấu hơn cả chữ học sinh lớp 2.

    Lại còn sai chính tả nữa chứ, "uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường" thì lại viết ra "uỷ ban khoa học và công nghệ môi trường".

    Người học hành đàng hoàng thì đi xin việc rất khó khăn, làm trái nghề, thậm chí thất nghiệp, còn bọn ngu dốt con cha cháu ông lại được đưa vào làm ở văn phòng này cơ quan nọ.

    Trả lờiXóa
  27. Thế mới biết CP đã nghiên cứu quá kỹ đơn từ của dân.
    Đúng là: "Bắt ở trần phải ở trần, Cho may ô mới được phần may ô" Chết dân.

    Trả lờiXóa
  28. MỘT LŨ VỪA NGU LẠI VỪA DỐT !

    Trả lờiXóa
  29. Một ủy ban TO trong Quốc hội đấy.

    Trả lờiXóa
  30. Nét chữ nết người các bác nhỉ .

    Trả lờiXóa
  31. Tôi xin lỗi, không biết tôi có vơ đũa cả nắm không nhưng chỉ nhìn nét chữ viết nguệch ngoạc, chữ hoa, chữ thường loạn xạ như thế kia cũng đủ biết trình độ văn hoá của những kẻ ra thông báo như thế nào rồi (cả kẻ viết và kẻ ký ở dưới)

    Trả lờiXóa
  32. Thì ở đâu lại chẳng có lũ tốn cơm như thế. Nhưng để lọt được vào “cửa” ấy chắc không có chỗ cho con dân đen. Chả tin TS Diện cứ thử điều tra ở một cái văn phòng cấp huyện thôi thì điều ấy đã là không sai, chứ còn văn phòng to hơn thì chắc lại càng đúng.
    Đúng là tốn cơm nhân dân.

    Trả lờiXóa
  33. NHÌN NÉT CHỮ TRÊN PHONG BÌ GỬI GS HUỆ CHI THÌ NGƯỜI NÀY CHƯA CÓ BẰNG PTTH LÀ CÁI CHẮC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đã nói rồi, cái người mà viết cái phong bì ÉP GS Huệ Chi chuyển đổi giống ( giới tính ) là kẻ chưa học qua lớp 3 trường làng mà !. Còn tác giả của cái phong bì này cũng vậy thôi. Cùng là ĐỒNG DỊ DẠNG PHỐI CẢNH !!!.

      Xóa
    2. UBND/Tp Ha Nội tiến sĩ hóa thì VPCP phải hơn thế chứ !

      Xóa
    3. Tôi cũng nghĩ vậy

      Xóa
  34. Sự cẩu thả và sai sót trong chữ viết của các giấy từ trên càng khẳng định đây là một lũ ăn hại. Đúng là đồng chí của Gúc-gồ chấm Tiên lãng.

    Trả lờiXóa
  35. Sao chữ viết nhìn giống chữ con nít quá, lại sai chính tả nữa.

    Trả lờiXóa
  36. Chứng tỏ sự quan liêu và tắc trách.

    Trả lờiXóa
  37. em dạy môn Ngữ văn ở trường cấp 3. Anh chị em trong tổ phấn đấu không mệt mỏi cả năm được cái bằng khen của Sở. Ai ngờ khi nhận bằng họ ghi là "Tổ Văn học trường...đã có thành tích xuất sắc...". Chán chả muốn mang bằng về nữa các bác ạ.

    Trả lờiXóa
  38. nhìn nét chữ viết gửi cho GS Huệ Chi, tôi dám chắc văn hóa bọn này chắc hết lớp 9 trường làng. Nét chữ gượng gạo mà thô kệch.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Í, con tôi học mới Lớp 5 mà nét chữ còn đẹp hơn gấp trăm lần nét chữ của mấy ông TS giấy nữa chứ đừng so với nét chữ trên phong thư kia. Nét chữ đó sai cơ bản về môn tập viết của mấy cháu HS cấp I đấy Cụ ạ.

      Xóa
  39. Thật là nực cười

    Trả lờiXóa
  40. Hỡi ôi là Văn phòng Chính phủ và UB Pháp luật của QH! Đúng là cái lũ quan liêu tốn cơm gạo nhà nước, ăn trên ngồi trốc. Nhìn thấy mà cười chảy nước mắt. Thế này thì chẳng trách gì đất nước này không phát triển được, chậm phát triển và khó phát triển.

    Trả lờiXóa
  41. Chả là Tốt nghiệp BTVH ấy mà

    Trả lờiXóa
  42. Thật hay! Bây giờ ai muốn chuyển giới tính thì xin lên Văn phòng Chính phủ, khỏi phải ra nước ngoài tốn tiền.

    Trả lờiXóa
  43. Xao nhìn trữ viết của bọn nhân viên văn phòng lày mà trán quá chời vậy!

    Trả lờiXóa
  44. Trịnh Kim Tiến đã thực sự là một người được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, cán bộ vẫn nhầm, chứng tỏ cán bộ không theo dõi thông tin gì cả, nên vẫn không biết Trịn Kim Tiến là ai. Như thế đủ biết, cán bộ của chúng ta hiện nay đang chủ yếu tiếp nhận thông tin loại nào... Buồn!

    Trả lờiXóa
  45. Thử hỏi công chức Văn phòng Chính phủ đã được trang bị bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ chưa? Vậy ngày xưa bà Lê Chân, bà Hồ Xuân Hương... cũng phải có THỊ hở?
    Xin mượn bài thơ của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương dạy bọn này mới được:

    Bọn đồ dốt

    Dắt díu nhau lên đến cửa chiền,
    Cũng đòi học nói, nói không nên.
    Ai về nhắn bảo phường lòi tói,
    Muốn sống, đem vôi quét trả đền

    Trả lờiXóa
  46. Nói thật với các đồng chí Con tôi học lớp 3 nhưng chữ nó đẹp hơn nhiều, đồng chí này tối thiểu phải có bằng Trung cấp

    Trả lờiXóa
  47. Trời ạ ,làm việc tại UB Pháp luật QH mà viết chữ như học sinh vỡ lòng thế à ? Đùa hay sao ấy chứ ? Học hành kiểu gì đây ?

    Trả lờiXóa
  48. Đã tiêu chuẩn hóa cán bộ rồi đó. Thi công chưc kĩ càng rồi mà.Mấy công chưc đó đạt chuẩn ngon lành được xac nhận theo Biên bản của hội đồng câp CP đó nhe! Đưng có lắm chuyện cac Bloger

    Trả lờiXóa