Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Nghệ An: SƯ SÃI CHÙA ĐẠI HUỆ CŨNG BÀY TRÒ PHÁT ẤN DỤ KHÁCH


‘Biển người’ xin ấn, xin chữ ở chùa Đại Tuệ

Tuổi Trẻ

20/02/2018 16:54 GMT+7

TTO - Hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đến chùa Đại Tuệ, huyện Nam Đàn, Nghệ An để xin ấn, xin chữ đầu Xuân trong sáng 20-2 (mùng 5 Tết). 

Chùa Đại Tuệ là ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ XIV và là ngôi chùa duy nhất trên cả nước thờ Phật bà Đại Tuệ, toạ lạc trên đỉnh cao nhất của dãy núi Đại Huệ, xã Nam Anh, huyên Nam Đàn, Nghệ An.


Sáng 20-5 (mùng 5 Tết), hàng vạn người dân và du khách đến chùa Đại Tuệ ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An để du xuân.

Trải qua thời gian và lịch sử, chùa Đại Tuệ chỉ còn lại 3 bức tường rêu phong và một mái nhà tranh. Tháng 4-2011, chùa Đại Tuệ được khởi công xây dựng lại.

Sáng 20-2 (mùng 5 Tết), tại chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) diễn ra lễ hội hoa đào, khai ấn, khai bút cầu trí tuệ thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, lễ hội là hoạt động nhằm phát huy truyền thống hiếu học của người dân xứ Nghệ, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua học tập, xây dựng một xã hội học tập đồng thời giáo dục con cháu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Lễ hội khai bút Xuân Mậu Tuất 2018 còn có các hoạt động như khai hội hoa đào; triển lãm tượng Phật ngọc lưu ly, tặng chữ thư pháp…

Sau khi các vị cao tăng hoàn thành nghi lễ dâng hương, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ khai bút đầu xuân, ghi vào sổ những lời cầu chúc cho đất nước, quê hương, gia đình đồng thời phát lộc bút cho người dân tham dự.
Mặc dù ban tổ chức liên tục nhắc nhở người dân xếp hàng nhưng hàng trăm người vẫn chen lấn, xô đẩy trong khu vực phát ấn để xin ấn Đức phật mẫu Đại Tuệ gây nên cảnh tượng hỗn loạn.

Người dân chen chúc vọng bái từ ngoài sân do lượng người đông.

Các vị cao tăng làm nghi thức khai mạc lễ hội hoa đào, khai ấn, 
khai bút cầu trí tuệ đầu Xuân tại chùa Đại Tuệ .


Chiếc bánh chưng chay "khủng" của chùa Đại Tuệ 

dùng phát lộc cho người dân và du khách.
Ông Lê Xuân Đại - phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các đại biểu chia "lộc" cho người dân và du khách.


Nhiều người chen lấn, xô đẩy để xin thẻ ấn chùa Đại Tuệ .


Ban tổ chức phải dùng ghế đứng lên cao để vãn hồi trật tự .
.

Đoàn thanh niên phật tử lập hàng rào "sống" ngăn người dân chen lấn, 

xô đẩy vào bên trong


Một người phụ nữ khoe nhận được ấn Đức phật mẫu Đại Tuệ - Ảnh: DOÃN HÒA.


Khu xin chữ cũng chật ních người - Ảnh: DOÃN HÒA.


Nhiều người dân kiên nhẫn xếp hàng xin chữ đầu xuân - Ảnh: DOÃN HÒA


Ông Hồ Văn Hiếu (44 tuổi, quê Huế, ngụ phường Vinh Tân, TP Vinh) xin chữ "Học" cho hai người con - Ảnh: DOÃN HÒA


Khu vực viết sớ cầu chúc cho gia đình ấm no, hạnh phúc cũng kín chỗ - Ảnh: DOÃN HÒA


Trưa 20-2, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau do đường ách tắc nhiều km 

sau phần lễ kết thúc.

DOÃN HÒA

9 nhận xét :

  1. Bán được cái chi thì cứ tranh thủ mà bán.
    Kể cả Phật giáo,nhân cách,liêm sĩ...

    Trả lờiXóa
  2. Đây là dấu hiệu rõ ràng của thời mạt pháp trong đạo Phật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chi bộ sư chùa Đại tuệ đạt danh hiệu "Vững mạnh xuất sắc"

      Xóa
  3. đúng là phật giáo biến tướng không lo tu hoc lời phật dạy làm chuyện áo lao

    Trả lờiXóa
  4. Sư gì sư thế? Sư thế sư gì? Sư không thích chay tịnh, lại nghiện mùi tiền tanh tưởi!

    Trả lờiXóa
  5. Tổ Quốc còn bị bán . Thần thánh cũng trở thành hàng hóa !

    Trả lờiXóa
  6. Chính quyền và các "nhà hư" hợp tác với nhau để buôn thần bán thánh. Còn dân chúng thì u mê trong sự tham sân si.

    Trả lờiXóa
  7. Đến chùa cũng vãi nhố nhăng
    Đạo tràng cũng độ lăng xăng cuộc cờ!

    Trả lờiXóa