Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN: GIẢ DANH CƯỠNG CHẾ GIẾT NGƯỜI

Đau Thương chồng chất
tan tành Vinh Quang
Nguyễn Đào Trường

Văn Vươn Cống Rộc lừng danh
Vinh Quang Tiên Lãng hóa thành đau Thương
Lũ quan tham chặn hết đường
Lối vào công lý rặt phường sai ngoa

Đầu trâu mặt ngựa hiện ra
Bao vây tứ phía đầm nhà nát tan
Rường cao rút ngược dây oan
Phải tên xưng xuất là thằng bí thư!?

Biển bờ thảng thốt ngẩn ngơ
Tiếng oan thảm khốc án ngờ tầng cao
Ngày xưa nách thước tay dao
Bây giờ súng đạn binh đao ngút trời!

Giả danh cưỡng chế giết người
Phải đâu một chỗ, khắp nơi hành hoành
Dân đen kiến nóng bò quanh
Đưa lên đẩy xuống quan thành thói quen

Tiếng bom Tiên Lãng gây men
Văn Vươn gióng một hồi kèn xung phong
Âm vang Sa Diện - Hải Phòng
Danh thơm Hồng Thái hẳn trong sử vàng!.

N.Đ.T
*Tác giả Nguyễn Đào Trường, Hội viên Hội VHNT Hải Dương
 gửi trực tiếp cho NXD-Blog.


Toàn văn trên đăng tải tại blog này vào 11h ngày 22 tháng 2 năm 2012.

Bổ sung khi tái bản bài này:
Bài thơ Đau Thương chồng chất, tan tành Vinh Quang được in trong tập Lũ bến Hàn Giang của tác giả Nguyễn Đào Trường, in tại Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, phát hành ngay trong quý 1 năm 2012.
.
 
    





52 nhận xét :

  1. Thưa Anh Diện và Chư vị,
    Theo tôi nên tránh dùng nặc danh hay ẩn danh ể tiện cho việc còm men. Thao tác thì rất đơn giản. Các bác chỉ cần Click vào chỗ Nhận xét với tư cách sau đó chọn Tên/URL ngay trên chỗ ẩn danh. Clicj vào đó đánh một cái tên bất kỳ vào ô trống dưới mục TÊN, để trống phần URL, Click vào nút TIẾP TỤC, sau đó click XUẤT BẢN. Thao tác đơn giản thế mong chư vị làm cho. Khi đọc còm mà thấy quá nhiều nặc danh/ẩn danh thấy kinh kinh thế nào ấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác Việt Nhân, mong mọi người nên theo cách này. Chúng ta có thể đặt tên cho mình tùy ý (nếu không muốn ghi tên thật) khi vào như cách bác Nhân hướng dẫn. Như vậy thì ... "lịch sự" hơn để nặc danh phải không các bác. Tôi làm thử 1 cái xem sao (tên thật đấy các bác ợ!).

      Xóa
    2. Cám ơn anh Việt Nhân
      tôi bây giờ sau khi đọc hướng dẫn của anh mới biết cách vào URL.
      cám ơn

      Xóa
    3. Tôi ủng hộ ý kiến này

      Xóa
    4. Thực ra là vì vào URL nó hơi nhiê khê,nên tôi thường ghi ngay dầu dòng là tên" ...xin nói : " rồi gửi cho nhanh

      Xóa
  2. Dăm năm, trăm cõi gần xa
    Đất thu, dân khổ kêu la khắp trời.
    Trải qua đọ súng vừa rồi
    Đoàn Vươn nổi tiếng khắp trời việt nam.

    Trả lờiXóa
  3. BÀI THƠ QUÁ HAY ĐỂ CÁC BLOG COPY VỀ BÁC DIỆN NHÉ !

    - HOAN NGÊNH *Tác giả Nguyễn Đào Trường, Hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương !

    Trả lờiXóa
  4. Trời ơi ! Bài thơ hay quá !-*Tác giả Nguyễn Đào Trường, Hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương.

    -VÔ CÙNG CẢM ƠN TÁC GIẢ ĐÃ NÓI HỘ TIẾNG NÓI CỦA DÂN ĐEN VIỆT NAM VÀ NHỮNG ĐẢNG VIÊN ĐCS VN KHÔNG CÓ CHỨC, KHÔNG CÓ QUYỀN !

    Trả lờiXóa
  5. 'Sự học' của quan chức vụ Tiên Lãng

    Trong khi ông Vươn nói "Tôi đủ trình độ hiểu biết nhận thức rõ về sai phạm của bản thân" thì các quan chức vụ Tiên Lãng tự kiểm rằng nguyên nhân mắc lỗi của họ là do "nhận thức đơn giản sự việc".

    Trong đơn viết mời luật sư bào chữa cho mình ngày 31/1/2012, ông Đoàn Văn Vươn viết: "Tôi đủ trình độ hiểu biết nhận thức rõ về sai phạm của bản thân, song tôi muốn bào chữa rõ cho tôi về nguyên nhân sai phạm".

    "Tôi đề nghị cho phép được mời đích danh luật sư Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công ty Luật Đông Đô (Hà Nội) là người bào chữa trong quá trình tôi chấp hành điều tra xét xử".

    Ông là một kỹ sư, một nông dân chính hiệu. Ông nhận thức rõ về sai phạm của mình. Cái sai mà ông không bao giờ muốn mắc phải.

    Qua những việc làm của ông, người ta nhận thấy ông là người có học. Việc làm của ông trong ngày 5/1/2012 là việc làm bất đắc dĩ. Ông mời luật sư để "bào chữa rõ cho tôi về nguyên nhân sai phạm".

    Nói ông là người có học. Nhưng nếu đem "sự học" của ông so sánh với mấy quan chức Tiên Lãng và Hải Phòng thì chắc chắn ông Vươn khác biệt mấy quan chức kia nhiều lắm.

    Người ta nói: mọi sự so sánh đều khập khiễng. Tuy nhiên, trong khi ông Vươn "đủ trình độ hiểu biết nhận thức rõ về sai phạm của bản thân" thì các quan chức kia mặc dù có "sự học" để được ra làm quan vẫn kiên quyết không nhận sai phạm của mình.

    Chỉ đến khi Thủ tướng kết luận vụ việc, một số quan chức kia mới " nghiêm túc kiểm điểm"; nguyên nhân mắc lỗi của họ là do "nhận thức đơn giản sự việc"...

    Tưởng chừng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, các quan chức của Tiên Lãng, Hải Phòng đã và chưa được kiểm điểm sẽ "nghiêm túc kiểm điểm". Nhưng rồi dư luận một lần nữa phải bàng hoàng vì cái sự "nhận thức đơn giản" như vậy.

    Mong rằng quan chức vụ Tiên Lãng hãy nhận thức được việc mình đang làm.
    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/02/su-hoc-cua-quan-chuc-vu-tien-lang/

    Trả lờiXóa
  6. 'Trưởng thôn Khoai Lang' kể chuyện tác nghiệp Tiên Lãng

    Tác giả: HOÀNG HƯỜNG (THỰC HIỆN)
    Bài đã được xuất bản.: 7 giờ trước

    'Trưởng thôn Khoai Lang' kể chuyện tác nghiệp Tiên Lãng

    "Ai đó bảo tôi 'điên' thì tùy, nhưng tôi chỉ nói đơn giản đó là tính công dân của một nhà văn. Nhà văn lúc nào cũng cần chất liệu cuộc sống, và không lăn vào thì chất liệu đâu tự chạy đến" - nhà văn Nguyễn Quang Vinh, chủ blog Cu Vinh kể chuyện bỏ việc chạy từ Quảng Bình ra nằm vùng ở Tiên Lãng, để đều đặn mỗi ngày đưa 1 - 2 bài viết cập nhật tình hình suốt từ khi vụ Tiên Lãng nổ ra, trở thành điểm nóng dư luận.

    LTS: Theo đánh giá của nhiều người, 'vụ Tiên Lãng' là một chiến công lớn của báo chí. Trong cuộc họp kết luận về Tiên Lãng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã cảm ơn báo chí đã đưa thông tin minh bạch, chính xác và kịp thời, giúp Chính phủ có nhiều nguồn thông tin hơn để xác minh sự việc với gần 1000 bài báo về vụ việc.

    Tuy nhiên, bên cạnh hệ thống báo chí của Nhà nước, góp sức không nhỏ trong việc phanh phui, cập nhật thông tin về Tiên Lãng là các blogger, những nhà báo tự do. Trong đó trang blog nổi bật của Cu Vinh với những thông tin, bằng chứng mới nóng nhất cập nhật từ tâm điểm.

    Mục Gặp gỡ & Đối thoại tuần này, Tuần Việt Nam trò chuyện với blogger đặc biệt này.

    Blogger hoạt động như nhà báo .....
    http://www.tuanvietnam.net/2012-02-21-truong-thon-khoai-lang-ke-chuyen-tac-nghiep-tien-lang

    Trả lờiXóa
  7. Sấm trạng Trình :"Bao giờ Tiên Lãng , chia đôi
    Sông Hàn nối lại thì tôi lại về"
    lời sấm cao siêu và xa vợi lắm biết đâu đây là sự bắt đầu...cảm ơn tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện đã làm được rất nhiều việc

    Trả lờiXóa
  8. NGUYỄN HỒNG HÀ- CCB HÀ NỘIlúc 12:25 22 tháng 2, 2012

    -VÔ CÙNG CẢM ƠN TÁC GIẢ ĐÃ NÓI HỘ TIẾNG NÓI CỦA DÂN ĐEN VIỆT NAM VÀ NHỮNG ĐẢNG VIÊN ĐCS VN KHÔNG CÓ CHỨC, KHÔNG CÓ QUYỀN !

    Trả lờiXóa
  9. người cùng khổlúc 12:29 22 tháng 2, 2012

    chỉ với 5 khổ thơ mà Bác Trường đã cho chúng ta thấy rõ cuộc cưỡng chế ngày 5/1/12 tại Cống Rộc Tiên Lãng chỉ là điểm nhấn cho rất nhiều cuộc cưỡng chế đã xảy ra trên mảnh đất hình chữ S , vì luật thì nhiều nhưng các ngài đầy tớ có đọc luật của nhà nước đâu mà toàn dựa vào kẻ hở của luật rồi áp dụng với luật địa phương mình đưa ra để cướp của dân thôi,hành dân đến lúc không thành thì quay ra
    bao che coi thường cả thủ tướng đúng là quá dân chủ rồi còn gì nữa

    Trả lờiXóa
  10. So sánh "tiếng mìn tự tao Đoàn Văn Vươn" với "tiếng bom Sa Diện Phạnm Hồng Thái" đánh thức lương tri của con người thật là không còn gì tuyệt vời bằng. Cám ơn tác giả bài thơ.

    Trả lờiXóa
  11. Mai mốt làm một tuyển tập thơ về sự kiện Tiên Lãng.

    Trả lờiXóa
  12. Bao gio cac quan Trung uong moi ve Tien Lang de hieu va sua sai day?

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện, cảm ơn các bloger đã góp phần khai trí dân Việt, giúp vạch trần những cái xấu, giúp những người có hoàn cảnh éo le như gia đình anh Vươn. Xin cảm ơn các trang Quê Choa, Ba Sàm, Cu Vinh, Cu Làng Cát,Phạm Viết Đào, Bauxite,....và không cảm ơn các trang Nhân Dân, QĐND,,...bởi vì các trang này dùng tiển thuế của nhân dân nhưng không đứng về nhân dân trong nhiều trường hợp.

    Trả lờiXóa
  14. Nguyễn Chính Trunglúc 13:46 22 tháng 2, 2012

    Đã có bài mới viet của trưởng thôn khoai lang về tiên lãng sau khi làm việc với Trung tướng Phạm Quý Ngọ

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn tác giả vì bài thơ hay !

    Trả lờiXóa
  16. Ôi,giá như các hội viên Hội văn hóa nghệ thuật Bắc Giang cùng tỏ rõ thái độ như tác giả bài thơ thì quý biết bao !
    TÔ Oanh

    Trả lờiXóa
  17. Bai tho hay. Chang hieu bon quan tham co doc duoc khong? Neu doc duoc hy vong chung tu xin tu chuc thi con ty liem si.

    Trả lờiXóa
  18. @ tác giả: họ đều là con người cả. bác nói ghê quá

    Trả lờiXóa
  19. Câu 2 khổ bốn nên dùng chữ Hoàng hành,thay cho Hành hoàng.(hoành hành. Ngang ngược làm những điều trái với lẽ phải , công lí .: Không để cho bọn giặc hoành hành mãi. …

    Trả lờiXóa
  20. Một bài thơ tuyệt vời,cám ơn tác giả Nguyễn Đào Trường

    Trả lờiXóa
  21. Bài thơ xuất sắc. Cảm ơn Bác Nguyễn Đào Trường.

    Trả lờiXóa
  22. Bài thơ như làm sống lại dòng văn học những năm 30-45.
    Gần một trăm năm sau nó lại tái hiện rất rõ nét một thời tưởng chừng chỉ có ở chế độ thực dân phong kiến.
    Thật đau xót cho thời hiện đại hôm nay vẫn còn cảnh màn trời chiếu đất, cực khổ nhọc nhằn với nỗi đau tận cùng do những cường hào ác bá, bè lũ quan huyện, xã gây ra cho người nông dân.
    Vài thập kỷ nữa, bài thơ này sẽ có trong sách văn học, để đầu trẻ sẽ hiểu thời kỳ này, VN đã trãi qua một giai đoạn...

    Trả lờiXóa
  23. Nông dân Tiên Lãnglúc 21:27 22 tháng 2, 2012

    BÍ THƯ THÀNH ỦY HẢI PHÒNG TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO VỤ CƯỠNG CHẾ TIÊN LÃNG ?

    Theo thông tin mới thì Ông Thành (Bí thư thành ủy Hải phòng) có tham gia trực tiếp vụ Tiên Lãng .
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/02/120221_tienlang_actions_questioned.shtml
    Đề nghị mọi người thẩm định thông tin này ?

    Trả lờiXóa
  24. Bài thơ hay quá! Chắc mai mốt sẽ được đưa vào sách giáo khoa! Cám ơn tác giả và chủ blog.

    Trả lờiXóa
  25. Cám ơn bạn Việt Nhân!

    Trả lờiXóa
  26. Một bài thơ rất hay.
    cám ơn tác giã

    Trả lờiXóa
  27. Cám ơn,những người như anh Nguyễn Xuân Diện.

    Trả lờiXóa
  28. đọc bài thơ mà thấm thía quá. có khác gì chế độ phong kiến ngày xưa đâu

    Trả lờiXóa
  29. Tuyệt quá ! hy vọng sẽ có nhiều bài thơ với lời lẽ sắc bén như thế để lên án lũ tham quan.

    Trả lờiXóa
  30. Nhà thơ Đào Trường nên kết hợp với Bác Cu Vinh sáng tác ra tiểu thuyết nào đó mang đậm dấu ấn của Tiên Lãng.
    Có thể dòng văn học Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015 sẽ là "hiện thực CNXH".
    Những tác giả sẽ có thể có tên trong sử sách như là Nguyễn Ngọc Tư, Đào Trường, Cu Vinh chẳng hạn...
    ---------------------------------
    Đồng Khởi

    Trả lờiXóa
  31. + Bài thơ hay không thua ca dao! Lời lẽ nghe dân dã nhưng là thứ dân dã thâm thúy, sâu sắc. Tôi thích nhất hai câu "Biển bờ thảng thốt ngẩn ngơ" và "Dân đen kiến nóng bò quanh". Rất cám ơn bác Nguyễn Đào Trường.

    + Bác Diện ơi: Cái nút "Đọc thêm" nhìn cũng hơi xấu nhưng lối hiển thị 10 bài mới nhất này rất tiện cho độc giả. Bài nào tôi chưa đọc thì tựa bài hiển thị màu đỏ, đọc rồi thì thành màu nâu. Cũng vậy, nếu các nhận xét tôi đã đọc hết rồi thì con số các nhận xét (ghi ở dưới bài) trở thành màu nâu, khi có nhận xét mới thì con số lại đổi qua màu đỏ. Cách thiết kế blog của Blogspot có nhiều cái hay hơn Wordpress.

    Nhân đây, xin nói thêm là bác Diện đã chọn cái giao diện rất sáng sủa, gọn gàng, đẹp mắt. Màu sắc cũng như cách trang trí mang vẻ cổ kính, "rất Việt Nam". Hoan hô... Trang phu nhân! (hổng phải hoan hô bác Diện, vì tôi dám cá bác Diện sở dĩ có con mắt thẩm mỹ đặc biệt thế này là nhờ "lây" từ phu nhân của bác, chứ bác đâu có học Mỹ thuật, hi hi).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cám ơn bác đã động viên!
      Thay mặt Trang phu nhân, xin cám ơn bác đã khen. Đúng là chúng tôi "ăn nằm" với nhau lâu ngày nên có ảnh hướng ít nhiều đến nhau. Trang phu nhân thì đã đọc được chữ Hán Nôm (những văn bản đơn giản), còn Lâm Khang tôi thì cũng biết xem tranh tượng, kiến trúc cổ...

      Lam Khang bái thư

      Xóa
    2. Tôi lại thích nhất đèn lồng kiểu VN mà Ts Diện đã có ảnh chụp: rất đẹp,độc đáo mà khác lạ với kiểu đèn TQ. Giá biết ai SX ,bán ra thị trường loại đèn lồng này , tôi sẵn lòng mua vài chiếc treo trong nhà dịp Tết Quý Tị này. Thank!

      Xóa
    3. Thưa bác CCB đánh Tàu, đó là đèn lồng được sản xuất tại Hội An bác ạ. Nếu ở xa, bác có thể nhờ người mua và gửi cho bác qua bưu điện để dùng treo Tết.

      Kính chúc Bác và gia đình Năm mới An khang Thịnh vượng.

      Tễu

      Xóa
  32. Hoan nghênh Bác Nhân ! Cám ơn Blog Tiến SỸ Tễu

    Trả lờiXóa
  33. Kỉ niệm đệ nhất chu niên vụ Đoàn Văn Vươn . Năm 2013 là năm thứ hai Đoàn văn Vươn. Ngày 5 tháng 1 tây. Cúng giỗ từ nay nhớ lấy ngày . Các vị lãnh đạo HP xứng đáng nhận 4 đại tự " ĐẠI ĐIỂM QUẦN THẦN " . Năm mới chúc các vị thêm Vinh Quang Phú Quí, mau thành Tiên cho quên Lãng sự đời .
    Vậy nhắc lại thơ rằng :
    Sự đời như cái lá đa . Đen như mõm chó chém cha sự đời !

    Trả lờiXóa
  34. Tôi đọc thấy thông tin này trên mạng: "Bài thơ nay in trong tập Lũ bến Hàn Giang, nhà xuất bản Văn học, 2012". Cám ơn Nxb Văn học đã chọn in bài thơ tuyệt hay và hết sức thấm thía này. Rất nhanh, ngay trong năm 2012.

    Tôi không có bản in để dò xem chữ "Thương" cuối câu thứ 2 có được viết hoa không? Ngay lần đầu đọc bài này trên blog Tễu, tôi đã rất cảm động nhìn cái chữ được viết hoa ấy. Đó là tên của chị Thương, vợ anh Vươn.

    - Tên anh "Vươn" gợi nhớ đến chữ Việt. Việt có nghĩa là "vượt".

    - Tên anh "Quý" nhắc nhở nghĩa tình quý trọng tri ân mà dân tộc này dành cho những người nông dân, đặc biệt những người tiên phong đi khai hoang mở ấp. "Tôi yêu bác nông dân, đội sương nắng trên bờ ruộng sâu, vài nghìn năm đứng bên đất nghèo, mình đồng da sắt không phai màu..." (Tình Ca, Phạm Duy).

    - Tên hai chị "Thương" và "Hiền" như hai tiếng ngọt ngào đoàn con đất Việt mô tả Mẹ Việt Nam ngàn đời bao dung, ngàn đời rộng lượng! "Sóng vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng. Nước biếc mênh mông như khuyên con nên trở về Mẹ yêu..." (Mẹ Trùng Dương, Phạm Duy).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cám ơn bác Ha Le đã có một phát hiện rất tinh tế.
      Nay, xin mời bác lại vào để xem nguyên bản của tác giả.

      Kính thư
      TỄU

      Xóa
    2. Ô, cám ơn bác Tễu đã gởi thêm mấy tấm hình scan. Nét chữ của bác Nguyễn Đào Trường thật đặc biệt. Tôi không biết "coi tướng chữ" gì đâu, nhưng tự nhiên nhìn thủ bút của bác Trường, cảm nhận bác ấy có một tâm hồn nghệ sĩ rất nhạy cảm, rất tinh tế. Tôi tin là bác ấy nắn nót, cân nhắc từng chi tiết nhỏ trong các tác phẩm của mình. Hèn nào mà bác ấy nhất định chữ "Thương" phải viết hoa.

      Một câu nữa, đối với tôi là quá hay, mới đọc qua thấy bình dị như câu ca dao trưa hè, nhưng... bất ngờ thấy tim mình như vỡ nát, vì bất chợt thấy ra nỗi bi đát của tình cảnh người dân mình lúc này:

      "Dân đen kiến nóng bò quanh". Chao ôi, 6 chữ nặng như núi!

      Xóa
  35. Ở câu" lối vào công lý rặt phường sai ngoa". Còn Truyện Kiều thì nói là "sai nha bổng thấy bốn bề xôn xao". Đây là dụng ý của tác giả nói về quan nói ngoa hay là sự nhầm lẫn nào chăng?

    Trả lờiXóa
  36. CON ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY
    CƯỚP ĐÊM LÀ GIẶC CƯỚP NGÀY LÀ QUAN
    BÍ THƯ CHỦ TỊCH VINH QUANG
    CÙNG BÍ THƯ HUYỆN LÀ HÀNG SAI NHA

    Trả lờiXóa
  37. Tôi là một cựu chiến binh thới chống Mỹ.Tôi cho rằng vụ Tiên Lãng,Văn Giang...những người câm quyền(toàn là Đảng viên ĐcsVN), đã đẩy người nông dân đối đầu với Chính quyền,với Đảng cộng sản Việt Nam (Đảng cầm quyền).Diều đó rất nguy hiểm cho sự tồn vong cùa Nhà Nước này.Vụ này sử không công minh ,lòng người nông dân bất an còn nguy hiểm hơn nữa. Chính quyền Hải Phòng hãy làm việc nghiêm túc .

    Trả lờiXóa
  38. Mong sớm biết kết quả vụ xử này ra sao để qua đó hiểu được tình trạng dư luận XH hiện thời ./.

    Trả lờiXóa
  39. "Giả danh cưỡng chế giết người
    Phải đâu một chỗ, khắp nơi hành hoành
    Dân đen kiến nóng bò quanh
    Đưa lên đẩy xuống quan thành thói quen

    Tiếng bom Tiên Lãng gây men
    Văn Vươn gióng một hồi kèn xung phong
    Âm vang Sa Diện - Hải Phòng
    Danh thơm Hồng Thái hẳn trong sử vàng!."

    Bài thơ tuyệt vời ghi lại giai đoạn đau thương, nhức nhối của dân tộc Việt!
    Xin chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Đào Trường và hoan nghênh Nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội đã vượt qua sợ hãi, dũng cảm cho in TẬP THƠ THẬT này.

    Trả lờiXóa