Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Chuyện vui: HỌC TOÁN XÁC SUẤT ĐỂ LÀM THẦY BÓI


Chu Mộng Long

CHUYỆN VUI: HỌC TOÁN XÁC SUẤT ĐỂ LÀM THẦY BÓI

Khác với các loại toán đánh đố trên trời dưới đất làm loạn trí học sinh, theo các giáo sư, toán xác suất có ứng dụng rất thực tế.

Các bài toán xác suất có vai trò phát triển năng lực dự đoán của học sinh. Chẳng hạn, trong số 39 người chết trong container ở Anh, có thể đoán được bao nhiêu người Việt Nam mà không cần phải xác minh danh tính, căn cước.

Trong chương trình mới, chỉ cần học xong lớp 2, các em không ra làm quan thì cũng có thể cắp tráp đi làm... thầy bói. Thời buổi này thầy bói có thể kiếm được nhiều tiền. Thầy bói giỏi sẽ đoán được điều gì có thể xảy ra hoặc không xảy ra trong cuộc sống.


Không thích làm thầy bói thì đánh số đề cũng có cơm ăn, thậm chí giàu to. Thời buổi con người gắn liền với vận mệnh hên xui mà!

Bây giờ thì chúng ta hình dung hoạt động dạy học trong giờ toán xác suất lớp 2 nhé. Cô giáo hỏi:

- Theo em, "Mặt Trời có thể mọc vào ban đêm không?"

Nhiều em nói "Không thể". Cô giáo khen "Các em giỏi lắm!"

Bỗng một em giơ tay nói: "Có thể". Cô giáo trố mắt, may mà chưa mắng em ngu. Cô giáo hỏi:

- Nếu em nói "có thể" thì xác suất là bao nhiêu?

Em học sinh nói:

- Thưa cô, có vài ba lần em nghe trong buồng bố em nói: "Dạng chân ra trời ạ!" Em hình dung lúc đó chân trời mở ra. Sau đó bố em nói: "Ôi Mặt trời của anh!" Em hình dung lúc đó ông Mặt Trời mọc và nở nụ cười với bố em.

Cô giáo đỏ mặt bèn chuyển sang bài toán khác:

- Trong túi bố em có 5 viên bi đen và 5 viên bi đỏ. Nếu thò tay vào lấy ngẫu nhiên, em sẽ có thể lấy được mấy viên bi đen và mấy viên bi đỏ?

Cả lớp không đoán được "chắc chắn" hay "có thể". Một em giơ tay nói:

- Thưa cô, chắc chắn sẽ lấy được 2 viên bi đen.

Cô giáo lại tròn xoe mắt:

- Sao em biết?

Học sinh hồn nhiên:

- Dạ thưa cô, ở nhà bố mẹ em vẫn hay chơi trò đó. Bố em bỏ bi vào túi, nhưng túi thủng. Mẹ thò tay vào chỉ tóm được có 2 viên bi đen. Lần nào cũng chỉ có 2 viên bi đen thôi...

Cô giáo lại đỏ mặt. Cô chửi Bộ Dục, rằng hết chuyện hay sao bắt học sinh học làm thầy bói?

Chu Mộng Long
 

1 nhận xét :

  1. Sinh viên Kinh Tế hẳn hoi
    Đến giờ Xác Suất ,kêu trời than thân
    Dù ham học đến mức...hâm
    Làm bài thi vẫn "cầm nhầm" ĐIỂM "KHÔNG"!
    Thày Nhạ có biết hay không
    Hay là thày bỗng ngứa lưng thích đòn?
    HƯƠNG

    Trả lờiXóa