Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

ĐÀNH ĐỢI THÊM 10 NĂM NỮA CHỨ BIẾT LÀM SAO!


Nguyễn Hoàng Quân

Chào mừng ngày thống nhất đất nước, vào ngày 30/4/2006 ông Nông Đức Mạnh đã tuyên bố hùng hồn "đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"

10 năm sau, trong kỳ họp quốc hội, bà CTQH Kim Ngân đã thừa nhận do bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả nên mục tiêu năm 2020 đã thất bại

Năm ngoái, Bộ chính trị đã ra nghị quyết số 23, theo đó quyết tâm tới năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành một đất nước công nghiệp hóa Thôi thì trước giờ Quân luôn tin đảng, tin chính phủ. Đành đợi 10 năm nữa chứ biết làm sao! 

 
 
  

3 nhận xét :

  1. Quãng 1980, ông Lê Duẩn cũng đã tuyên, năm 2000, VN thành nước CN! Dân ngôn: ‘miệng quan trôn trẻ’ thời nay tự diễn biến, tự chuyển hoá hoàn hảo thành ‘miệng vua trông trẻ’!. Vỡ kế hoạch nửa thế kỉ, chưa thấy truy ‘cách mọi chức vụ trong đảng’ của cụ Lê, cụ Nông?

    Trả lờiXóa
  2. Dưới sự lãnh đạo tài tình,sáng suốt của các đỉnh cao trí tuệ,đến hết thế kỉ này VN sẽ sản xuất được...con ốc vít cho Samsung.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi nghĩ lông rụng rồi thì lói nàm gì nữa!

    Trả lờiXóa