Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Tin NÓNG: CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM BỊ CÔNG AN HÀ TĨNH "MỜI"


CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM (HÀ TĨNH) BỊ CÔNG AN BẮT, 
CÓ THỂ BỊ KỶ LUẬT ĐUỔI DẠY

FB Lan Le
 
Thông tin mới nhất cho biết Cô Giáo dạy Văn trường THPT Chuyên ở Hà Tĩnh, tác giả bài thơ "ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH" đã bị Công An mời lên trụ sở sách nhiễu, đe dọa đồng thời đóng cửa Facebook (https://www.facebook.com/an.nhu.775)...và ngày mai chắc chắn cô giáo sẽ bị kỷ luật hoặc bị khởi tố về hình sự.

Các bạn học trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hoặc quen biết với cô giáo Lam, xin xác minh cho biết tình hình, cập nhật.

Bài thơ được đăng lên FB vào 20h ngày 25.4.2016. Tới 23h ngày 26.4.2016 đã có hơn 2000 lượt chia sẻ. Bây giờ thì FB của cô ấy đã bị khóa lại.


ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

TRẦN THI LAM (Hà Tĩnh)

_________

Tin cho biết: Cô giáo Trần Thị Lam đã bị Sở Giáo dục đào tạo Hà Tĩnh gọi lên, và công an có tiếp xúc. Họ gây sức ép đcô đóng Fb và gỡ bỏ bài thơ. Cô Lam sau buổi làm việc trở về trường và có nghdạy một buổi rồi đã đi làm bình thường.

Báo Pháp luật Đời sống:
10:29 AM, 28-04-2016Không có chuyện xử lý tác giả bài thơ gây bão cộng đồng mạng!

(ĐSPL) - Vừa qua trên mạng xã hội, xuất hiện bài thơ có tên "Đất nước mình ngộ quá phải không anh". Bài thơ này ít nhiều đã gây bão với cộng đồng mạng; nó được cho có tác động xấu đến dư luận xã hội.

Qua xác minh được biết, cơ quan chức năng đã tìm đến tác giả bài thơ. Cô giáo Trần Thị L,, giáo viên trường THPT chuyên Hà Tĩnh đã thừa nhận, mình là người sáng tác ra bài thơ này.

Về phía cơ quan chức năng cho rằng, việc sáng tác văn học nghệ thuật là quyền của mỗi con người; nhưng phát tán nó để tạo hiệu ứng xấu cho xã hội là không nên. Nhận thức được việc làm của mình, cô giáo L. đã tự ý xoá bài thơ khỏi Facebook cá nhân. Tuy nhiên, sau đó lại có thông tin cho rằng, cô L. đã bị công an triệu tập, đe doạ sẽ báo cáo cơ quan chủ quản kỷ luật và xử lý hình sự cô giáo này.

.
Những tin đồn được phát tán trên Facebook.

Sáng nay, trả lời PV báo Đời sống và Pháp luật, Đại tá Dương Văn Trường, Trưởng phòng An ninh văn hoá - Bảo vệ chính trị nội bộ (PA83) Công an Hà Tĩnh đã phủ nhận thông tin này. Theo ông Trường: "Sau khi có thông tin, cán bộ của phòng đã liên hệ với cô L. Vì cô L. thừa nhận bài thơ đó là của mình nên anh em nhắc nhở, khuyên cô L. không nên phát tán, tạo hiệu ứng xấu cho xã hội. Cơ quan công an tôn trọng quyền sinh hoạt riêng tư của cô ấy; không có chuyện triệu tập hay hình sự hoá vụ việc như đồn đoán".

Sáng cùng ngày, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, mấy ngày nay, cô giáo L vẫn đến lớp giảng dạy bình thường. Không có chuyện kỷ luật cô này sau việc cô sáng tác bài thơ trên.

XUÂN HỒNG

56 nhận xét :

  1. Bài thơ hay tuyệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bắt cô Lam là việc làm ngớ ngẩn ! Hay là cách phổ biến bài thơ:Đất nước mình ngộ quá phải không anh ?
      Một cách làm ấu trĩ hay tuyệt diệu đây?

      Xóa
    2. Bỗng dưng Cô lại được mời
      Vì bài thơ chứa tình người đấy cô?
      Thương đời Cô tự làm thơ
      Hỏi đời đời cứ trờ trờ nín thinh
      Cho nên Cô tự hỏi mình
      Cũng là để dãi chút tình đấy thôi
      Thế nên Cô đã được mời
      Thơ hay tình đậm gương đời soi chung !

      Xóa
    3. Chỉ có bọn đầu đất mới nghĩ cách đàn áp bằng việc bắt cô giáo Lam. Nếu bắt một cô Lam này sẽ có hàng ngàn hàng triệu cô Lam khác. Và nhờ thế thì ngày tàn bạo chúa đến nhanh hơn.

      Xóa
    4. Thêm một bài thơ hay của T/g TRẦN VĂN THỌ quê Đà Nẵng tôi mới vừa đọc được trên VNExpress xin chuyển lại các bạn cùng xem

      KHÔNG BIẾT GIỜ NẦY BA MẸ SỐNG RA SAO?


      Không biết giờ nầy ba mẹ sống ra sao
      Khi biển quê mình cá chết phơi mình trắng xóa
      NHƯ VÀNH KHĂN TANG CHÍT QUANH BIỂN CẢ
      Miền Trung quê mình sao khổ quá mẹ ơi!

      Không biết giờ nầy ba mẹ sống ra sao
      Con cá,con nghêu bao đời là sự sống
      Bỗng phút chốc chúng nằm phơi bụng trắng
      Nhà mình bây giờ biết lấy gì ăn?

      Có lẽ giờ nầy...đôi mắt đăm đăm
      Ba mơ về con tàu vươn khơi đánh cá
      Dòng nước đen...đã nhấn chìm tất cả
      Con tàu nằm phơi nắng gió buồn đau

      Có lẽ giờ nầy...mắt mẹ trũng sâu
      Đêm mất ngủ...nằm nghe biển khóc
      Biết sống làm sao,lấy tiền đâu cho con ăn học
      Nỗi đau nầy đau lắm biển ơi!

      Con ờ xa quê...lòng dạ rối bời
      Thương quê mình hằng triệu người vất vả
      Biết đến bao giờ...
      Thuyền lại ra khơi tìm luồng cá?
      Và biển quê mình lại hát khúc tình ca?

      Xóa
    5. Bài thơ quá tuyệt vời dù chỉ mới nói được một phần thực trạng xã hội hiện nay.Chỉ xin lưu ý cô giáo:người ta không bắt cô vì việc này đâu, nhưng nếu muốn sẽ có nhiều bài để làm hại cô giáo, có thể giăng bẫy vứt hàng cấm vào nhà,đưa vào xe cộ quần áo để bắt,hoặc gây ra việc nào đó mà "tình ngay lý gian" để buộc tội.Cù huy hà Vũ "chết" vì hai bao cao su,LS Lê quốc Quân và anh Hải "điếu cày" bị bắt vì tội "trốn thuế".v.v.nói chung chức năng chỉ ăn và nghĩ ra nhiều chiêu trò lắm.Mong cô giáo bình tĩnh,cảnh giác và luôn được bình an.

      Xóa
  2. lê hiển chợ mớilúc 09:35 28 tháng 4, 2016

    Bài thơ này của cô giáo Trần Thị Lam xứng đáng được xếp vào top 100 bài thơ hay nhất Việt nam giai đoạn 1975-2025[nếu được bình chọn trên văn đàn thi ca sau 50 thống nhất đất nước].Hy vọng sau 2025 bài thơ sẽ được chọn để đưa vào sách giáo khoa.Rất ý nghĩa khi bài thơ đã vẽ nên bức tranh của một giai đoạn lịch sử và sau này lịch sử sẽ ghi nhận tác giả của nó. Thành thật cảm ơn tác giả và người đăng tin.

    Trả lờiXóa
  3. Bị kỉ luật hoặc truy cứu hình sự cho bài thơ:"ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH"?! Không Chấp Nhận Được! Hèn với giặc, Ác với dân! nhiệm vụ bảo vệ sự bình an của dân thì không hoàn thành, đẩy dân vào con đường cùng, tự xử. nghe đã thấy kinh!

    Trả lờiXóa
  4. ĐÁT NƯỚC MÌNH NHỤC LĂM PHẢI KHÔNG EM/ DÂN QUÊ MÌNH KHỔ LẮM PHẢI KHÔNG EM

    Trả lờiXóa
  5. Cứ để họ kỷ luật và khởi tố hình sự cô giáo, nhân dân và giới Luật sư sẽ bên cạnh cô giáo. Những gì cô giáo nói trong bài thơ chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật của chế độ.
    Đề nghị Tễu theo dõi sát vụ này và rộng đường cho dư luận.
    Yêu cầu chính quyền có giỏi thì chứng minh cô giáo nói sai đi, đừng có cậy có súng, có nhà tù mà bắt bớ, kỷ luật vô tội vạ. Dùng bạo lực để dập tắt một ngọn lửa nhỏ là thổi bùng lên ngọn lửa lớn...

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn Em, đã nói tiếng nói của muôn người!

    Trả lờiXóa
  7. Kiên cường lên em, dù cuộc sống có nhiều sóng gió,
    Bài thơ của em đã làm anh phải khóc
    cám ơn em.

    Trả lờiXóa
  8. Không Thể Tùy Tiện Bắt Người Được! Đây là bài thơ, là lời tâm sự những nỗi buồn đau trước những sự thật diễn ra hàng ngày trong xã hội! đề nghị các vị luật sư theo dõi sát sao vụ việc này! hy vọng chỉ là tin đồn nhảm bởi lẽ, chỉ có ngu mới bắt người kiểu này. cán bộ có tâm và tầm phải là người tụ hợp được lòng dân; đặc biệt, trong tình hình hiện tại của đất nước.

    Trả lờiXóa
  9. Bài thơ phản anh thực trạng xã hội, hay như vậy mà sao tác giả phải chịu cảnh như vậy chứ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn tác giả Trần Thị Lam. Bài thơ tuyệt vời. Hiện thực 100%, hình tượng và khái quát hóa tuyệt vời.
    Nhân dân và chân lý luôn ở bên em.

    Trả lờiXóa
  11. Đất nước rồi sẽ đi về đâu...

    Trả lờiXóa
  12. Toi la nguoi khong thich tho nhung doc bai nay toi rat thich.Dung la mot tuyet tac.

    Trả lờiXóa
  13. Bài thơ hay nói lên suy tư của bao người Dân Việt còn nhớ về Dân tộc. Xin Cảm ơn Cô Giáo

    Trả lờiXóa
  14. Bài thơ là lời sẻ chia nổi bức xúc của người dân Việt nam hôm nay. Cám ơn cô giáo Trần Thị Lam.

    Trả lờiXóa
  15. Viết bài thơ bày tỏ lòng yêu nước thương nòi, nêu lên những sự thật rành rành trong đó có sự kiện "biển chết", thế mà công an cũng gọi thì không còn để gì để nói nữa. Chẳng lẽ những kẻ gây ra cái chết cho biển Trung Bộ thì có công? Chúng ta hãy theo sát và bảo vệ cô giáo Trần Thị Lam.

    Trả lờiXóa
  16. Bài thơ này mới xứng đáng là Thơ!
    Là nỗi thổn thức chung, là câu hỏi quặn lòng của 90 triệu người Việt Nam!
    Trân trọng Cô giáo Trần Thị Lam!

    Trả lờiXóa
  17. Thiệt tình, không có cái dại nào giống cái dại nào.

    Bài thơ của cô giáo Lam bây giờ người ta đã "share" đầy ở trên internet, không 20 ngàn người thì cũng 19 ngàn người rồi. Tụi công an làm thế nào mà ngăn chặn được.

    Như người ta khôn, thì lờ tịt đi, hy vọng rồi dần dần bài thơ sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng không, tụi công an muốn sách nhiễu cô giáo Lam, một phần là để lấy điểm với cấp trên, một phần là muốn tỏ ra cái uy quyền của mình. Tụi nó chỉ hăm dọa cô giáo thôi, chứ chúng cũng biết là làm to chuyện chỉ thêm bẽ mặt.

    Nhưng trong việc sách nhiễu cô giáo, tụi công an đã vô tình làm tăng giá trị của bài thơ lên. Bài thơ vốn đã có giá trị vì nói lên được nỗi khắc khoải của mọi người, bây giờ lại thêm cái giá trị là đồ "quốc cấm." Tiếng Anh gọi hành động này là "martyrize" bài thơ. Thay vì để cho bài thơ tự chết một cái chết bình thường, công an đã "phong thánh tử vì đạo" cho bài thơ vậy.

    Cùng may cho đất Việt vì tụi công an còn dại. Chứ nếu chúng mà khôn, thì dân Việt còn khổ, khổ nhiều nữa.

    Trả lờiXóa
  18. Sao các bác nhẹ tay với kẻ thù mà nặng tay với dân mình như vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin đề nghị sửa lại...Sao "lũ chúng mày" nhẹ thay với kẻ thù mà nặng tay với dân mình như vậy ?

      Xóa
  19. Facebook của cô Lam mở lại rồi . Nhưng bài thơ đã bị ( buộc ) gở xuống rồi

    Trả lờiXóa
  20. Gửi các học sinh của trường THPT chuyên Hà Tĩnh!
    Khi các bạn chưa xác thực thông tin thì đừng chia sẻ thoong tin nhé- cô Lam vẫn bình thường, k ai sách nhiễu hay bắt bớ gì cô cả.
    Nguồn:https://www.facebook.com/dinhnholamhuong/posts/780354152102188?pnref=story

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thông báo để bạn rõ, báo tto đã đưa tin Nhà Giáo Lam không bị bắt mà chỉ được cán bộ 'hỏi thăm' .... và 'nhắc nhở' về bài thơ. thầy hiệu trưởng cũng đã nói là Nhà Giáo Lam sẽ vẫn đi dạy bình thường. tuy nhiên, tin "cô Lam bị sách nhiễu hay bắt bớ.." không phải là không có cơ sở và càng không phải là vu vạ. ai nói ra điều đó chẳng có gì sai, trên thực tế, những người được cán bộ 'ưu ái' thường có những kết cục ai cũng có thể nói ra được đựa vào các cách hành xử của cán bộ.... chẳng qua đây chỉ là những trăn trở của một cá nhân được viết ra dưới dạng thơ bằng chính trái tim của mình trong tài khoản fb cá nhân. nhưng không ngờ, những trăn trở riêng tư ấy lại trùng với một số băn khoăn của hầu hết công dân. thế nên, tin nhắn gửi hs trường chuyên của bạn nặc danh 14:44 là thừa. tụi nó (trò) sẽ hiểu và biết cô giáo của chúng hơn chúng ta. và chúng (trò) cũng sẽ biết những gì cần phải làm cho những người mà chúng quí trọng!

      Xóa
  21. Một bài thơ rất hay, nói lên tâm trạng đau đớn của con người trước đất nước và dân tộc, khát khao một cuộc sống tốt đẹp cho đất nước này. Bài thơ là tiếng nói cá nhân, trên một trang nhật ký cá nhân, giống như bất kỳ một bộc bạch nào của con người về tình yêu, hạnh phúc, đau khổ, bất hạnh... Bài thơ không xúc phạm Đảng (!), không xúc phạm Nhà nước(!), không xúc phạm cá nhân ai(!), không làm tổn hại đến tổ chức, cá nhân nào (!), bài thơ công khai viết ra từ một người có đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, đăng tải công khai và đúng luật trên FB, không hề lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại lợi ích của Nhà nước(!), nói chung, là một bộc bạch tự do của một con người tự do, có qquyền làm bất cứ điều gì, nghĩ bất cứ điều già mà luật không cấm... Cô giáo là người bình thường.
    Cá nhân, tổ chức nào hạch xách, đe dọa, ngăn chặn, kỉ luật, truy tố... cô giáo vì bài thơ này, thì cá nhân, tổ chức đó là bất bình thường, nói cách khác, là điên rồ, nếu không muốn nói là loài súc vật.

    Trả lờiXóa
  22. Bài thơ rât giàu nhạc tính, có âm hưởng rõ ràng, day dứt, đay đi đay lại, có sức lan tỏa và kết nối tâm trạng, tạo mô típ chủ thể khơi gợi sự đồng điệu, đồng tình của người đọc. Người ta có thể mượn âm điệu bài thơ để tự thổ lộ lòng mình với những từ ngữ mới, sự việc mới, tâm trạng mới... Cô là một cô giáo rất giỏi văn chương. Cô xứng đáng là cô giáo chuyên văn của một quê hương văn vật, của Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ...

    Trả lờiXóa
  23. Cám ơn cô! Em rất thích bài thơ của cô. Cô đã nói hộ lòng em rất nhiều. Cầu chúc cô luôn bình an và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  24. Bài thơ đã nói lên nỗi lòng của bao người dân khốn khổ. Đến tiếng nói chân chính của người dân cũng bị hạn chế thì còn gì là tự do, độc lập???

    Trả lờiXóa
  25. tôi đã khóc khi đọc xong bài thơ này. Cô sẽ không sao!... Là người dân Việt trái tim tôi cũng run lên trước những gì đang xảy ra

    Trả lờiXóa
  26. Bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam (hà tĩnh). Quá hay và quá tuyệt vời...!!!Có thể nói rằng .Nó có sức mạnh còn hơn cả phong trào xô viết nghệ tĩnh của những năm 1930-1931 của thế kỷ trước !!!

    Trả lờiXóa
  27. Tôi khâm phục cả tài năng văn chương lãn lòng quả cảm , tinh thần yêu nước của cô giáo Lam!
    CCB đánh Tàu.

    Trả lờiXóa
  28. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình
    Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá
    Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả
    Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây

    Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình
    Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá
    Sóng cuồng cuộng lên dáng hình đất nước
    Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau

    Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi
    Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ
    Ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã
    Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông

    Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng
    Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa
    Biết bao triệu mỗi người thao thức tiếng Việt Nam
    Biết bao triệu người lấy thân mình che chở

    Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng
    Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa
    Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng mong có một nhạc sỹ nào
      phổ nhạc bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam,
      ngõ hầu
      tâm sự u uất của cô giáo
      được lan toả thành niềm chung.

      Xóa
    2. Thơ Trần Thị Lam, nhạc Vĩnh Điện, tiếng hát ca sĩ Minh Chuyên

      https://www.facebook.com/drthuytrangnguyen/videos/vb.100003072472284/852389688206772/?type=2&theater

      Xóa
  29. Một cô giáo yêu nước bị bắt, triệu triệu người sẽ vùng lên.

    Trả lờiXóa
  30. Một chế độ đang chết dần mòn và tự hủy diệt trong niềm tin của toàn dân, đồng thời tạo ra sự tái sinh cho một nước Vietnam Dân Chủ Tự Do tươi sáng hơn.Sự sinh tử của không thoát được bởi đó là luật của tạo hoá. Thịnh suy cũng có thời và hủy diệt là điều phải đến. Ðó là Vận Nước. Nhân dân đến đường cùng thì phải tắc biến mà thôi !

    Trả lờiXóa
  31. Xin phép tác giả Trần Thị Lam sửa lại tên và 2 câu đầu bài thơ:

    ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ ĐỘC QUÁ PHẢI KHÔNG ANH
    Bởi hơn 70 năm qua đắm chìm trong "THỦY TRIỀU ĐỎ"

    Trả lờiXóa
  32. Lại một người nữ Anh hùng vung kiếm bút,
    Lại nhớ đến bà Triệu Trinh Nương:
    “ Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!

    Trả lờiXóa
  33. những ngày này rất buồn anh Tễu ơi
    không lẽ cứ mãi thế này
    hôm qua tôi đến siêu thị người ta đã mua hết nước mắm
    ánh mắt ai cũng đượm buồn
    người ở HUE



    Trả lờiXóa
  34. Quả là bài thơ tuyệt cú mèo ! Tôi tâm đắc lời nhận xét của bác lê hiển chợ mới .

    Trả lờiXóa
  35. Kiệt tác văn thơ luôn bắt nguồn từ đất sinh ra Nguyễn Du, cảm ơn cô giáo, cô thực sự là MỘT NHÀ GIÁO được xã hội tôn trọng, tôi rất yêu và thích cô Lam, tên của cô giống như tên dòng sông Lam “Ai biết nước sông Lam răng mà trong mà đục…..”rất haylúc 20:15 30 tháng 4, 2016

    Kiệt tác văn thơ luôn bắt nguồn từ đất sinh ra Nguyễn Du, cảm ơn cô giáo, cô thực sự là MỘT NHÀ GIÁO được xã hội tôn trọng, tôi rất yêu và thích cô Lam, tên của cô giống như tên dòng sông Lam “Ai biết nước sông Lam răng mà trong mà đục…..”rất hay

    Trả lờiXóa
  36. Day la mot bai tho yeu nuoc that dang tran trong.Cam on co giao Tran Thi Lam,cau chuc Co vuot qua moi kho khan trong cuoc doi.(Bong-Australia)

    Trả lờiXóa
  37. Ước gì được trông thấy dung nhan người con gái tài giỏi .Thật xứng là cô giáo trường chuyên ,vinh dự cho HS nào học trường đó !

    Trả lờiXóa
  38. Cô giáo Trần Thị Làm ,nhà thơ Trần Thị Lâm thực sự là một nhà giáo ,nhà thờ anh hùng quá hiếm hoi dưới chế độ XHCN .tÔI THẬT SỰ TÔN SÙNG NGƯỠNG MỘ CÔ.Chúc cô và gia đình vạn sự bình an ///

    Trả lờiXóa
  39. Em vô cùng tự hào được làm người học trò nhỏ của cô.Chúc cô bình an ./

    Trả lờiXóa
  40. Tôi có đôi lỏi gửi đến cô giáo Lam. Các cụ xưa đã nói làm nhà giáo là khuôn vàng thứơc ngọc là cái quý nhất. Cô xứng đáng với hai chữ đó. Hôm nay là ngay nghỉ tôi gọi con cháu đến cho chúng xem bài thơ và xem bút tích của cô. Rất may chúng sinh ra và lớn lên ở Canada này nhưng chúng vẫn biết đọc và viết tiếng Việt Nam.

    Tôi mong muốn chúng hiểu được giá trị vàng ngọc trong trái tim của cô và tôi nghĩ đây là tấm gương cho con cháu tôi cố gắng phấn đấu cho tương lai của chúng ở Canada cái đất nước tự do dân chủ nảy.

    Riêng theo tôi nghĩ nếu cô giữ bài thơ ở trên facebook thì có thể nói cái khuôn vàng thứơc ngọc của cô không có một tì vết nào. Tôi hiểu cô sinh ra và lớn lên ở trong một đất nước mà quyền ăn, quyền nói bị cấm đóan và ngay cả quyền suy nghĩ cũng phải vào khuôn khổ của ban tuyên giáo thì chuyện cô phải rút bài thơ ở facebook cá nhân của cô nó làm cho một chút tì vết cho trái tim của cô là chuyện bình thường.

    Ở Canada và các nước tiên tiến dân chủ ở thé giới không có một tổ chức nào là bộ thông tin-tuyên truyền hay tuyên-giáo. Nếu có thì thông tin sẽ tự do còn có bộ giáo dục là để giậy kiến thức khoa học, văn chương chứ không có kiểu giáo dục nhổi nhét (tẩy não-brainwash) như của Hitler hay các nước độc tài Cộng Sản.

    Một lần nữa trân thành cảm ơn cô đã cho gia đình tôi có được một cuộc họp rất bổ ích và quý giá.

    Cảm ơn Anh Diện đã lựa chọn những cái hay cái đẹp để vào blog của anh cho những người già như tôi vầo đọc. Về chụyen anh tranh cử vào quớc hội, màc dù họ gặt anh ra nhưng 47 triệu người vào đọc blog của anh đã là 47 triệu lá phiếu bỏ cho anh, nhưng việc anh đã làm, anh xứng đáng làm tổng thống. Thử hỏi ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã có được bằng một nừa số phiếu của anh chưa? Nếu họ có cho bẩu cử tự do.

    Trả lờiXóa
  41. Đất nước mình chẳng ngộ quá đâu em!

    Anh cố giữ những điều anh biết
    Để cả đời em thanh thản nuôi con.
    Nhưng cuối cùng thì em vẫn biết
    Đất nước mình ngộ quá phải không em?

    Thôi đã vậy có điều anh biết
    Và bây giờ anh nói với em luôn
    Em vẫn nhớ ngày xưa chúng mình học
    Những vần thơ Tố Hữu rất hay:
    “Nuôi đi em cho đến lớn đến già
    Mầm hận ấy trong lồng xương, ống tủy…
    Trên dòng Hương Giang em buông mái chèo...
    Ngày mai trong giá trắng ngần…”
    Thế bây giờ hàng chục vạn ô sin
    Những cô giá bán hoa đơn lẻ ấy
    Mà bây giờ hùng mạnh biết bao nhiêu
    Đến những bản làng xa xôi hẻo lánh.

    Có những điều sao em không hỏi?
    Quốc hội chưa bầu đã có sự phân công
    Thì làm sao gạt được quan tham
    Sao em vẫn thích gì sang trọng hả
    Bắt con mình cứ học cao thành tiến sĩ
    Dù kiến thức chỉ có vậy thôi,
    Nhưng có bằng để dể tìm chỗ đứng
    Anh lại lặn lội kiếm tiền đi xin việc cho con
    Hơn tỷ đồng chẳng có chỗ ngon đâu
    Chỗ làm việc, chức quyền đâu tự đến
    Đã đến rồi phải thu vốn chưa em…

    Mình đang sống đừng cô đơn, trống vắng...
    Đừng viển vông đất nước bốn ngìn năm
    Nếu cứ nhìn chỉ có thiệt thân thôi
    Đất nước cứ lặng mình trăn trở
    Hết đời mình lại đến hết đời con…
    Nhưng cuộc đời chỉ một thoáng thôi em
    Hết lúc buồn lại đến lúc vui
    Dù lúc đó mình đã về với đất!

    “Đất nước mình có ngộ quá không anh?”
    Thôi đi em, đừng hỏi điều ngây ngô đó!

    Budapest, 2016. 05. 03

    Trả lờiXóa
  42. Hoan nghênh và chúc mừng Bài thơ ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH của cô giáo Trần Thị Lam . Bài thơ của cô cũng là tiếng lòng và tâm trạng của hàng triệu người dân Việt Nam về tình hình đất nước ta hiện nay . Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào thực tế và sự thật về xã hội và vận mệnh đất nước trong tình hình hiện nay đó là thù trong giặc ngoài . Thù trong là giặc nội xâm là lợi ích nhóm (nhiệm kì) đẻ ra tham nhũng ,sách nhiễu dân lành , đạo đức xã hội suy đồi xuống cấp, lòng người ly tán vô cảm vô trách nhiệm , bất công ,chỉ có người dân lao động là khổ . Người dân không còn tin đảng và chế độ . Những tiếng nói phê phán nói thẳng nói thật thì bị chính quyền (CA) sách nhiễu bịt mồm dân chủ . Điều này ai cũng biết cả rồi khổ lắm nói mãi mà chẳng thấy thay đổi . Tại sao vậy ? Đất nước mình lạ quá còn gì nữa . Bao nhiêu dự án của nước lạ như Bỗxit Tây nguyên gây ô nhiễm cho đất nước , bao nhiêu tàu thuyền đánh cá của ngư dân của ta bị tàu lạ đâm chìm trong hải phận của ta mà ta không dám làm gì mà vẫn cung cúc 4 tốt 16 chữ vàng - Cái này là cái gi ...ì nhỉ ? Những cái này không lạ mới là lạ chứ . Giặc lạ chiếm đảo chiếm biển vẽ lưỡi bò ngoặm hết cả biển đông của ta mà ta không dám kiện dám đòi . Mình mắc mớ gì mà không dám đòi sao lại phải để của nợ cho con cháu mai sau nó đòi ? Ô hay !!! chuyện này không lạ mới là lạ chứ . Còn nhiều chuyện lạ lắm kể ra đây chẳng hết được , nói ra thì nghe đau lắm , động chạm ,mất đoàn kết lại mang tiếng vạch áo cho người xem lưng . Nhưng phải thừa nhận một điều là bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam là hay và đúng . Xin các quan tuyên giáo của đảng và các quan công an ,an ninh đừng sách nhiễu cô giáo Lam nữa nhé . Chúng ta phải cám ơn những tấm lòng và sự dũng cảm và những tiếng nói như cô giáo Lam để thức tỉnh lương chi, đứng về lẽ phải đấu tranh chống kẻ ác kẻ xấu , tôn vinh cái thiện cái đẹp dẹp cái xấu , xây dựng xã hội Việt Nam mới trong sạch dân chủ công bằng văn minh.

    Trả lờiXóa
  43. Đất nước mình rất cần những con người dũng cảm như cô

    Trả lờiXóa
  44. bài thơ quá hay đúng thực tế nên những kẻ tham lam sai trái phải phản đối thôi

    Trả lờiXóa