Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Tin NÓNG: BÀ CON DÂN OAN 3 MIỀN ĐANG TUẦN HÀNH TẠI HN


Từ Fb Dung Mai - Trinh Ba Phuong - Cam Huong:

Sáng nay 19/5 hàng trăm Dân oan các tình thành cả nước tập trung tuần hành biểu tình tại Hà nội, đòi các các cơ quan công quyền trả lại ruộng đất và tài sản bị chính quyền cưỡng cướp! Đồng thời phản đối nhà cầm quyền bắt giữ người trái phép. Phản đối giả danh côn đồ tấn công người yêu nước.

Hiện ở vườn hoa Giám, bà con đang bị lực lượng an, dân phòng bủa vây và bắt đầu có côn đồ xuất hiện.









Gần trưa, bà con biểu tình bên ngoài trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao:










11 nhận xét :

  1. đất nước tươi đẹp mà nhiều dân oan

    Trả lờiXóa
  2. Quá đau lòng khi thấy trong đoàn dân oan có cụ già, em nhỏ và chủ yếu là phụ nữ... Đều là các đối tượng cần được sự quan tâm, giúp đỡ đặc biệt của xã hội... Vậy mà...

    Trả lờiXóa
  3. đất nước tươi đẹp gấp vạn lần tư bản nên dân oan đỏ rực đường . Tư bản làm gì có

    Trả lờiXóa
  4. Xin ủng hộ và chia sẻ cùng bà con. Tuy nhiên lực lượng của bà con còn mỏng quá nên dễ bị công an đàn áp và bắt bớ. Qua theo dõi tôi thấy mỗi khi dân oan bên TQ biểu tình phản đối nhà cầm quyền, họ huy động được hàng ngàn người, áp đảo cả sự đàn áp của cảnh sát Tầu. Mình làm được như vậy thì tốt quá.
    Oan khiên đã ngút trời rồi!

    Trả lờiXóa
  5. Thời đại HCM là rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc VN !

    Trả lờiXóa
  6. Một xã hội tiến bộ mà như thế này sao? Một nhà nước của dân, do dân, vì dân, nhân dân làm chủ mà như thế này sao?

    Trả lờiXóa
  7. Tội nghiệp bà con! Sao nhà nước không xét giải quyết cho người ta.

    Trả lờiXóa
  8. Đề nghị các cán bộ lãnh đạo cần Nghiêm khắc chỉ đạo các cấp: Tỉnh,thành phố, quận,huyện...phải giải quyết dứt điểm mọi chuyện đã chót "ăn đất"của dân phải nhả ra,nếu cứ cái kiểu :Trên đá xuống,dưới đẩy lên,biến người dân thành quả bóng thì sẽ đến lúc:"Tức nước phải vỡ bờ" thôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ đạo cái gì , họ chỉ biết cưỡng hiếp người dân là nhanh ,

      Xóa
  9. Thân phận Làm Dân như thân phận giun dế, sống chả có ngày mai . Miếng đất cày cũng chẳng còn , nồi cơm nhiều sạn nuốt chẳng vô. Bầy con nheo nhóc . Bỏ cả việc làm đi khiếu nại mãi chẳng được kết quả gì . Thân phận giun dế chẳng chịu được lâu .Vậy mà tương lai vẫn mờ mịt ! Ai thấu cho đây ?

    Trả lờiXóa