Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Thư giãn cuối tuần: CÙNG CÁC BỘ TRƯỞNG NGỬI, HÍT, VUỐT VÀ GÕ

Đồ chết tiệt! Sao lại Nhiệt liệt Chào mừng ngày này? 

Khẩu hiệu chỉ có ở Việt Nam. Khẩu hiệu của một kẻ không có não, không có tim

 
 Biển báo tự phát

 Năm anh em trên một chuyến xe tăng

 Phút thư giãn của các chú công an

Tranh cổ động ủng hộ chị Kim Tiến

Cùng nếm, ngửi, gõ với các bộ trưởng: Kim Tiến - Khôi Nguyên - La Thăng:

Chị Kim Tiến, bộ chưởng Y tế đi kiểm tra thực phẩm ở chợ

 Anh Phạm Khôi Nguyên, bộ chưởng bộ Tài Nguyên và Môi trường 
và bầu đoàn đi kiểm tra chất lượng môi trường

 Chỉ bọn quan chức Việt Nam mới có hành động kỳ quặc và ngu xuẩn thế này!

Ối trời ơi là ông Tiến sĩ ! Ông nghè Phạm Khôi Nguyên ơi

 Anh Đinh La Thăng, bộ chưởng bộ Rao Thông đi kiểm tra độ lún của mặt đường

Và thêm cái này nữa: Khách mời của VTV  ném điện thoại trong Chào buối sáng:


Tễu siu tầm trên mạng.

16 nhận xét :

  1. Diễn trò, nhưng bị lố thôi mà. Có ai thật sự làm việc đâu.

    Trả lờiXóa
  2. Ngửi hít vuốt gõ...
    Cũng còn thua nhà báo Nguyễn Như Phong, tổng biên tập báo Năng lượng Mới,
    ông này còn nếm nước giếng cổ 1000 năm tuổi ở sa mạc Xa ha ra nữa cơ.
    Nhưng vầy cũng đã có thể giúp Bộ Công an giải thể được một đơn vị.
    Cũng đỡ.

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn mấy tấm ảnh này mà thấy thương hại cho những cái bộ óc, tôi có câu chuyện này muốn chia sẻ cùng các anh chị để phụ hoạ thêm cho mấy bức ảnh này cho nó vui nhộn,
    Cánh dây mấy chục năm ở chỗ tôi cư chú có dôi vợ chồng cãi nhau như mổ bò suốt ngày ,chắc phần vì cuôc sống khó khăn lam lũ cộng với hoàn cảnh dông con lên gia dình cứ như cái chợ ,tổ dân phố sợ mất diểm thi dua lên cũng họp bàn khuyên giải nhiều lần nhưng cũng chả ăn thua ,hàng xóm khuyên can mãi rồi cũng chán ,thôi thì thây kệ mọi người bảo nhau cứ dóng cửa coi như không biết ,dến một hôm anh chồng di uống rượu về hai vợ chồng lại cãi chửil nhau thậm tệ ,không may hôm ấy có dồng chí công an hộ tịch di qua ,bỏ di thì không dược sợ mọi người nói vô t ránh nhiêm ,dồng chí công an phải vào can ngăn và phân giải ,anh chồng bị tay công an de lẹt dến nơi dến chốn ,tưởng mình dă làm cho tay chồng vũ phu kia sợ hãi phải câm nín ,nhưng bất thình lình tay chồng
    vũ phu kia quay sang dồng chí công an hộ tịch nói một câu 'xin lỗi dồng chí vợ đồng chí bảo dồng chí ăn máu lồn dồng chí có chịu dược không' dồng chí công an hộ tịch mặt chuyển từ dỏ gắt sang mầu tím tím và lủi mất mà chẳng nói thêm câu nào ,

    Trả lờiXóa
  4. Thì ta đang trở về thời đồ đá mà lại ....hahaa..

    Trả lờiXóa
  5. Tễu sưu tầm hay lắm ! Phục .

    Trả lờiXóa
  6. Tễu giỏi thật!!!sưu tầm đủ các loại để thể hiện rõ sự ngu đần,thối nát của bọn...Nhất là Kim Tiến:
    Ngửi,Nếm...eo ơi kinh quá.
    Kim Tiến không biết rằng có bao "nhà khoa học" ở Việt nam đủ tài, có đầy đủ phương pháp kiểm tra
    mà Tiến lại thò mũi "NGỬI",Thè Lưỡi NẾM,trông Kinh tởm và buồn nôn quá.

    Trả lờiXóa
  7. Những hình ảnh chỉ có ở các nước cộng sản

    Trả lờiXóa
  8. Dân tưởng chúng tôi tăng giá điện dễ lắm à? Phải "có cái gì" người ta mới duyệt cho tăng giá chứ!

    Trả lờiXóa
  9. Ở Việt nam còn có các trò hề như giữa ranh giới các tỉnh có để các chốt kiểm dịch động vật, trong chốt không có một loại máy móc gì để kiểm dịch cả chỉ có một lá cờ trắng và mấy chữ viết nguệch ngoạc lên tấm gỗ, có nơi viết lên cái lưng của cái mẹt sảy trấu gạo đã rách, có 1 đến 2 tên cứ thấy có xe chở lợn, gà, vịt, trâu bò đi qua là chạy ra giữ lại thu tiền. Đề nghị tễu cho chụp những bức ảnh đó để cho mọi người biết thêm một trò ma muội, móc tiền túi của người dân của bọn lãnh đạo thối nát ngày nay.

    Trả lờiXóa
  10. Thành kính phân ưu cùng toàn thể dân tộc Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  11. Quả là ...thư rãn! Mấy cảnh này cần đăng ký kỷ lục ghi net . Hài vãi...He he..

    Trả lờiXóa
  12. Đây là dàn cảnh chuẩn bị cho Táo quân 2014. Cũng chỉ là 1 trong vô số phát ngôn để đời và hành động nổi bật, ví như "Cảnh cưỡng chế Mẹ VNAH, biệt thự TTT Trần Văn Truyền ... còn nhiều sẽ lên màn hình. Hãy đợi đấy!

    Trả lờiXóa
  13. Kết quả văn hóa sặc mùi tuyên truyền kéo dài trên nửa thế kỷ, quanh năm suốt tháng luôn là lễ hội, kỷ niệm, cờ phướn biểu ngữ băng rôn treo la liệt từ Nam chí Bắc, từ thành thị đến nông thôn. Kinh khủng. Ngành VHTT trên cả nước chi hàng núi tiền vô bổ. Để tiền này xây bệnh viện tốt hơn. Cả thế giới có nước nào tuyên truyền kiểu này không. Khách quốc tế không biết VN sao mà lắm khẩu hiệu, lắm cờ, lắm áp phích...Khẩu hiệu đến nhàm chán, rỗng, máy móc, vô nghĩa.

    Trả lờiXóa
  14. Mấy vị bộ chưởng có cái mũi thính lắm!

    Trả lờiXóa